Nam sinh lớn lên ở cô nhi viện nhận học bổng 100% từ trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Thứ ba, 11/11/2025 - 18:43

Sinh ra với dị tật sứt môi, hở hàm ếch và bị bỏ rơi khi mới vài tháng tuổi, Lê Văn Lộc (sinh năm 2006, quê Quảng Ngãi) đã trải qua tuổi thơ đầy mặc cảm và thiệt thòi. Thế nhưng bằng nghị lực mạnh mẽ và tinh thần lạc quan, cậu học trò mồ côi ngày nào đã vươn lên trở thành sinh viên năm nhất ngành Quan hệ công chúng của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU), đồng thời nhận được học bổng toàn phần 100% học phí cho toàn khóa học. Cuối năm 2024, đầu năm 2025, Lộc tiếp tục được trao học bổng “Nâng bước thủ khoa” trị giá 10 triệu đồng của Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tuổi thơ trong mái ấm yêu thương

Lê Văn Lộc được các sơ tại Cô nhi viện Phú Hòa (Quảng Ngãi) đón về chăm sóc khi chỉ mới là đứa trẻ đỏ hỏn bị bỏ lại dưới chân cầu. Dị tật trên gương mặt khiến Lộc trải qua hành trình phẫu thuật kéo dài suốt nhiều năm. “Em từng mang nỗi tự ti và mặc cảm vì nghĩ mình khác biệt so với mọi người. Không có cha mẹ bên cạnh, lại mang khiếm khuyết trên gương mặt khiến em luôn e dè trong giao tiếp và khó mở lòng với người khác”, Lộc chia sẻ.

Nam sinh lớn lên ở cô nhi viện nhận học bổng 100% từ trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng- Ảnh 1.

Nhưng cũng chính nơi cô nhi viện, trong vòng tay yêu thương và sự tận tụy của các sơ, Lộc có được điểm tựa tinh thần để trưởng thành. “Các sơ chính là gia đình của em. Nhờ sự yêu thương và dạy dỗ ấy mà em học được cách trân trọng cuộc sống và không bỏ cuộc trước khó khăn”, nam sinh xúc động bày tỏ.

Nỗ lực để thay đổi số phận

Trong suốt những năm học phổ thông, Lộc luôn giữ thành tích học tập tốt và chủ động tham gia hoạt động cộng đồng. Cậu học trò nhỏ nhắn nhưng tràn đầy nghị lực tin rằng: “Chính bản thân mình mới là người quyết định số phận của mình”.

Bằng sự kiên trì và quyết tâm ấy, Lộc xuất sắc vượt qua nhiều hồ sơ để nhận học bổng 100% học phí toàn khóa tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – một trong những trường đại học có môi trường đào tạo năng động, quốc tế hóa tại TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là bước ngoặt lớn đánh dấu hành trình bước ra thế giới rộng lớn của nam sinh mồ côi.

Lý giải việc lựa chọn ngành Quan hệ công chúng, Lộc cho biết: “Đây không chỉ là ngành học giúp em trau dồi kỹ năng giao tiếp, mà còn là cơ hội để em vượt qua nỗi sợ, vượt qua giới hạn của bản thân. Em muốn lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho những người có hoàn cảnh giống mình”.

Không ngừng học hỏi và cống hiến

Tại môi trường đại học, Lộc duy trì kỷ luật trong học tập và chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân. Ngoài thời gian học chính khóa, em tích cực tham gia các sự kiện, hoạt động truyền thông, workshop của trường để nâng cao kỹ năng mềm và xây dựng mạng lưới quan hệ. Lộc còn trở thành đại sứ sinh viên của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, tham gia chia sẻ và truyền động lực cho học sinh tại cuộc thi “Tìm kiếm cao thủ AI học đường” ở Trường Quốc tế IEC Quảng Ngãi.

Lộc chia sẻ mục tiêu trong tương lai: “Em mong muốn được làm việc với các tổ chức xã hội để giúp trẻ em mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Em đã từng nhận sự giúp đỡ, nên em luôn mong có thể trao lại yêu thương đó cho người khác”.

Truyền cảm hứng bằng chính câu chuyện đời mình

Với những trải nghiệm vượt lên nghịch cảnh, Lê Văn Lộc luôn mong rằng câu chuyện của mình sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những bạn trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Nam sinh gửi gắm:

“Bạn không thể lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng bạn được quyền chọn cách sống. Nếu bạn có ý chí và cố gắng, bạn hoàn toàn có thể thay đổi số phận của mình”.

Từ cậu bé mang khiếm khuyết bị bỏ rơi, đến sinh viên đại học nhận học bổng toàn phần, hành trình của Văn Lộc là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của niềm tin và nghị lực sống. Hành trình ấy tiếp tục được viết tiếp bằng khát khao học tập, cống hiến và lan tỏa điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Tấn Tài