Mới đây, vụ việc một nam thanh niên 18 tuổi tại Thái Lan xuất hiện ở nơi làm việc trong tình trạng bị thâm tím mình mẩy nghiêm trọng đã thu hút sự chú ý của dư luận nước này.
Sếp phát hiện các vết thâm tím trên người nhân viên rồi sốc khi biết lý do
Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới được đưa ra ánh sáng gần đây. Một nam thanh niên 18 tuổi (tạm gọi là P), cuối cùng cũng đã tìm kiếm sự giúp đỡ vào hôm thứ Năm, ngày 27 tháng 8. Sếp của nam thanh niên chính là người phát hiện những vết thương trên cơ thể anh và đứng ra can thiệp.
P đã tố cáo việc bị mẹ kế ngược đãi thể xác trong suốt gần 10 năm nay. Cụ thể, nam thanh niên này đã tìm kiếm sự hỗ trợ thông qua Saimai Survive – một trang mạng xã hội chuyên giúp đỡ người dân. Chủ lao động của P đã liên hệ với trang này sau khi lo ngại về các vết thương cũng như thái độ không muốn về nhà của anh.

Nam thanh niên P có rất nhiều vết thương trên cơ thể. (Nguồn ảnh: Amarin TV)
P cho biết mẹ kế thường xuyên dùng một cây gậy tre dày đánh vào lưng và eo mình, đôi khi đánh tới hàng chục lần. P đã chỉ cho các phóng viên thấy gần 20 vết thương cả cũ lẫn mới trên lưng, đồng thời cũng có các vết thương khác trên mặt và cổ.
Theo lời P, mẹ kế của P khẳng định bà trừng phạt P chỉ vì muốn tốt cho cậu, thường là do các vấn đề liên quan đến việc nhà. P cũng tố cáo rằng bà đôi khi bỏ đói P như một hình thức trừng phạt.
Được biết, P đã sống xa nhà ba năm để tu tập và theo học chương trình trung học cơ sở. P cho biết hành vi ngược đãi được cho là đã tái diễn sau khi P trở về nhà để tiếp tục học trung học phổ thông.
Vụ việc đã diễn ra gần 10 năm, thái độ của cha ruột nạn nhân gây bức xúc
Vụ việc gần đây nhất được cho là đã xảy ra chưa đầy một tuần trước. P kể rằng mình bị đánh thức vào sáng sớm và bị đánh bằng móc treo quần áo vì quét nhà không sạch.
Cậu cho biết cha ruột chưa bao giờ can thiệp để ngăn chặn việc trừng phạt này mà trái lại còn ủng hộ hành động đó. P cũng chia sẻ rằng mẹ ruột của cậu không dám liên lạc với cậu vì những điều cha cậu đã nói về bà.
Vụ việc bị phanh phui sau khi P bắt đầu làm trợ lý thợ điện tại một doanh nghiệp kinh doanh đồ nội thất ở khu vực Saimai, Bangkok, cách đây khoảng 3-4 tháng.
Người chủ công ty và các đồng nghiệp của P bắt đầu lo lắng khi thấy cậu thường xuyên ở lại nơi làm việc đến khuya và có vẻ không muốn về nhà. Sau đó, một đồng nghiệp phát hiện những vết thương trên mặt P, dẫn đến việc họ gặng hỏi thêm về tình trạng của cậu.

Việc P bị mẹ kế bạo hành đã diễn ra gần 10 năm nay. (Nguồn ảnh: Amarin TV)
Ban đầu, P e ngại không dám kể lại sự việc. Sau đó, người chủ đã liên hệ với ông Ekkaphop Lueangprasert – người sáng lập tổ chức Saimai Survive – để trao đổi về các vết thương của cậu.
P đã tiết lộ rằng mình bị bạo hành trong gia đình từ khi còn nhỏ và cho thấy những vết thương trên khắp cơ thể.
Ông Ekkaphop nhận định hành vi này là ngược đãi chứ không phải là biện pháp kỷ luật, đồng thời cho biết P sẽ được đưa đến Đồn cảnh sát Lam Luk Ka ở tỉnh Pathum Thani để nộp đơn tố cáo người mẹ kế.
Ông cũng cho biết cha ruột của P có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý nếu cơ quan điều tra phát hiện ông biết hoặc có tham gia vào hành vi sai trái này.
Bất chấp việc bị ngược đãi, P gần đây đã hoàn thành chương trình lớp 12 và khóa học nghề với kết quả tốt. Đài CH7 đưa tin rằng cậu dự định đi làm và tiết kiệm tiền trước khi tiếp tục con đường học vấn.
Người chủ cho biết công ty sẽ sắp xếp chỗ ở mới và cung cấp các vật dụng thiết yếu để P không phải quay lại môi trường gia đình mà họ coi là không an toàn.
Công ty cũng đề nghị hỗ trợ P tiếp cận dịch vụ chăm sóc tâm lý và cam kết giúp cậu tiếp tục việc học nếu cậu cảm thấy sẵn sàng quay lại trường.
Gia Linh (Theo The Thaiger)
Gia Linh