Đến thăm một đơn vị học viên của Trường Đại học Nguyễn Huệ, những ngày này, không khí chuẩn bị chào đón một mùa xuân mới của cán bộ, học viên nơi đây khá nhộn nhịp và đầm ấm. Mang trên vai quân hàm cầu vai đỏ của màu cờ Tổ quốc với tuổi đời còn rất trẻ, khuôn mặt xám nắng của thao trường và bàn tay chai đá của rèn luyện thể lực cộng với vẻ mặt trang nghiêm của "con nhà võ" nhưng không kém sự tươi vui, đầy sức sống của tuổi trẻ. Phần lớn học viên của đơn vị đây là lần đầu tiên đón cái tết cổ truyền của dân tộc trong Quân đội song dường như họ không cảm thấy có cái gì thiếu so với những cái tết đoàn viên bên gia đình ở quê hương.
Thật vậy, không khí tết ở miền Nam tuy không có cái se lạnh, mưa phùn như miền Bắc song không vì thế mà thiếu đi không khí và hương vị của ngày tết cổ truyền dân tộc. Không giống như cái tết ở miền Bắc với cành đào hồng thắm khoe sắc, cái tết miền Nam là cành mai vàng tài lộc, cát tường. Những bàn tay đào công sự, bắn súng, luyện võ chai xạn cứng chắc nay họ mới có dịp thể hiện tài nghệ song toàn của mình. Chuẩn bị cho ngày tết, các bộ phận được phân công theo từng nhóm đảm nhiệm từng phần việc khác nhau. Không khí chuẩn bị tết như một công trường đang thi công gấp rút cho kịp ngày khánh thành. Nổi bật nhất có lẽ là những bộ phận làm cổng chào, làm khu vui chơi thể thao, trang trí khánh tiết đón xuân, cắt tỉa cây cảnh... Thật khó tin, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một chậu mai có lẽ phải ghi vào sách Kỷ lục Việt Nam về độ khủng của nó; tôi nhẩm tính nếu chậu mai này được bán ngoài thị trường cũng có giá từ vài chục đến vài trăm triệu, đơn vị và học viên sao có đủ kinh phí để "chơi". Và chỉ khi sờ vào mới thấy sự sáng tạo tuyệt vời của những học viên thông minh, khéo léo. Theo bật mí thì đây không phải là mai thật, để có chậu mai như thật, nở hoa suốt trong dịp tết những học viên đã phải chủ động "sưu tầm" trong những buổi huấn luyện dã ngoại ở các thao trường chiến thuật, sau đó là sự kỳ công trang trí, tạo dáng, thẩm mỹ thành chậu mai như thật. Không khí chuẩn bị cho tết thật nhộn nhịp, các bộ phận được phân công đang thực hiện gấp rút những công trình đón xuân cho kịp tiến độ. Nhìn quanh khu vui chơi như một công viên với đèn nháy, cờ nheo đủ màu sắc lộng lẫy và các loại hoa như hoa mai, mào gà, cúc, vạn thọ, hướng dương… đang thi nhau khoe sắc, đua hương. Các trò chơi từ dân gian đến hiện đại được bố trí khoa học, xen kẻ như: ném còn, ném vòng cổ trai, phi tiêu, kéo co, cờ tướng, cầu mây, bóng chuyền, pickleball, hát karaoke…
Càng đến những ngày gần tết, không khí càng "nóng" hơn với những trận bóng chuyền và bóng đá không kém gì so với các cầu trường Châu Âu, tiếng reo hò, cổ vũ, trống, cờ, kèn… được huy động hết công suất để tiếp sức cho các cầu thủ thi đấu. Có lẽ phần hấp dẫn nhất là nội dung thi gói bánh chưng, bánh tét; khuôn bánh, lá, lạt, gạo, đậu, thịt… được chuẩn bị sẵn. Hội thi gói bánh được tổ chức ở một sân rộng, có cả một ban giám khảo do cán bộ, học viên chấm so le để đảm bảo tính khách quan. Dưới những bàn tay khóe léo của các cán bộ, học viên, những cặp bánh chưng xanh vuông, bánh tét tròn đẹp được gói với độ đồng đều, chính xác gần như tuyệt đối. Đơn vị giành giải gói bánh đẹp phải có chất lượng tốt, hình thức đẹp, chắc chắn, không méo, phình và đặc biệt phải có thời gian ngắn nhất do ban tổ chức quy định. Trao đổi với chúng tôi, một đồng chí Chính trị viên tiểu đoàn cho biết: Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, đơn vị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực tết và tổ chức đón xuân cho học viên theo đúng tiêu chuẩn, vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao. Mọi hoạt động tổ chức đón xuân từ xây dựng các khu vui chơi, tổ chức các trò chơi, hội thi đều do bàn tay học viên làm; một mặt để giáo dục truyền thống dân tộc, mặt khác nhằm rèn luyện những kỹ năng sống, kỹ năng thực hành và giúp học viên học tập cách thức, phương pháp tổ chức các hoạt động trực tết cho chiến sĩ khi ra trường. Và chỉ có môi trường Quân đội mới tổ chức được những hoạt động bổ ích này.
Qua nắm tình hình được biết, số học viên ở lại trực tết hầu hết đều tự nguyện, có học viên trong diện được về quê cùng gia đình đón tết nhưng vẫn xung phong ở lại để những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn hơn về mới thấy hết ý nghĩa của hai từ "đồng đội". Gặp đồng chí Lê Trí Thành, học viên năm cuối quê Phú Yên chia sẻ: Đây là lần đầu tiên em đón tết xa nhà và lần đầu trong quân ngũ. Thật sự em rất nhớ cái tết ở quê hương, nhưng anh thấy đó, cái tết ở đây có khác gì so với ở gia đình đâu, lần đầu tiên em được gói bánh chưng, bánh tét và đạt cùng giải đồng đội. Được đón tết cùng đồng đội là cơ hội lớn cho chúng em tích lũy kinh nghiệm bổ ích để tổ chức các hoạt động đón xuân cho chiến sĩ sau này.
"Vui xuân mới, không quên nhiệm vụ" là khẩu hiệu hành động của mỗi cán bộ, học viên trực tết ở đây. Đón tết, vui xuân song cán bộ, học viên vẫn chuẩn bị, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, dự kiến các tình huống có thể xảy ra và sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Với cán bộ, học viên trực tết, mọi người đều xác định tốt tư tưởng, xây dựng quyết tâm cao nhất, tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn, tuyệt đối không uống rượu bia, không mất an toàn trong thực hiện nhiệm vụ và khi tham gia giao thông, không mất cảnh giác, đón tết văn hóa, vui tươi, lành mạnh.
Trong thời khắc thiêng liêng của đất trời, của tình người, sắc xuân đang bừng lên theo mỗi ánh nhìn, mỗi gương mặt, sức xuân đang gõ cửa cảm xúc từng trái tim. "Ngày Tết của lính Lục quân" có bánh chưng xanh, mâm ngũ quả, mai vàng, rượu vang, bánh mứt và đông đủ cán bộ, học viên quây quần bên nhau, hát vang những hành khúc người lính và chúc nhau một năm mới an lành, thắng lợi, nghe Chủ tịch nước chúc tết mới thấy hết nghĩa tình đồng chí, đồng đội dành cho nhau. Thượng úy Nguyễn Anh Duy, quê Cà Mau, có 8 năm tuổi quân thì có tới hơn phần nữa số năm đó là đón tết ở đơn vị, đồng chí tâm sự: Tết đến, xuân về ai cũng muốn sum họp, đoàn viên bên gia đình, người thân nhưng mình đã lựa chọn con đường binh nghiệp rồi thì luôn xác định nhiệm vụ là trên hết. Tuy không được đón tết cùng gia đình nhưng chúng tôi cũng rất vui vì mỗi độ tết đến, xuân về đều được thủ trưởng nhà Trường, các cơ quan và anh em đồng đội quan tâm cả vật chất lẫn tinh thần nên rất yên tâm, phấn khởi và tự tin.
Một mùa xuân mới đang đến, mỗi cán bộ, học viên Lục quân - Đại học Nguyễn Huệ như được tiếp thêm sức sống mới, vững vàng, tự tin phấn đấu cho một năm học tập, rèn luyện và công tác với kết quả hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
ThS Nguyễn Thị Hương – Đại học Nguyễn Huệ