Sáng 15/1/2023, chung kết Miss Universe 2022 chính thức diễn ra với sự mong đợi đông đảo từ giới mộ điệu trên khắp thế giới. Sau thời gian dài chờ đợi, ban tổ chức chính thức công top 16 thí sinh xuất sắc nhất để bước vào vòng trong. Top 16 thí sinh đến từ các quốc gia bao gồm: Peurto Rico, Hati, Úc, Cộng hòa Dominica, Nam Phi, Bồ Đào Nha, Canada, Peru, Trinadad & Tobago, Curacao, Ấn Độ, Venezuela, Tây Ban Nha, Mỹ, Colombia.

Kết quả trên khiến người hâm mộ Việt không khỏi ngỡ ngàng vì không có đại diện Việt Nam góp mặt. Được xem là ứng viên mạnh, Ngọc Châu lại gây tiếc nuối khi dừng chân khá sớm. Với dàn thí sinh mạnh năm nay, người đẹp 9x đã không thành công trong việc chinh phục được ban giám khảo. Tuy nhiên, cô vẫn để lại dấu ấn trên sân khấu chung kết với nhan sắc rạng rỡ và thần thái lạc quan, nhiều năng lượng.

Kết quả này khiến không ít người hâm mộ bàng hoàng và bày tỏ sự tiếc nuối. Thậm chí, nhiều người còn khá tức giận vì Ngọc Châu vốn có cơ hội vào top 16 bằng phần bình chọn của khán giả nhưng cô cũng đã bỏ lỡ. Các năm trước, đại diện Việt Nam như Khánh Vân, Kim Duyên đều có lợi thế về phần bình chọn và đạt được vị trí nhất định trong top 21, top 16.


Fan sắc đẹp cho rằng thà mang danh Miss Vote như Khánh Vân và Kim Duyên còn hơn bị loại trong tiếc nuối như vậy. Đôi khi, giải bình chọn sẽ mang thêm cơ hội để Ngọc Châu thể hiện hơn và tiến sâu hơn trong cuộc thi nhất là khi năm nay top 16 sẽ được trình diễn cả phần bikini và dạ hội trong đêm chung kết thay vì top 10 như các năm.

Tại Miss Universe 2021, Kim Duyên may mắn lọt vào top 16 nhờ vào lượt bình chọn cao nhất. Khánh Vân cũng lọt top 21 Miss Universe 2020 nhờ sở hữu lượt vote cao. Tuy nhiên, cả hai đều từng bị cộng đồng mạng chê bai và gọi với cái tên Miss Vote vì cho rằng các người đẹp chỉ có thể nhờ người hâm mộ để đạt thành tích cao chứ không đủ năng lực để tiến sâu tại Miss Universe.

Dù bị gắn liền với cái tên Miss Vote nhưng ít ra Khánh Vân và Kim Duyên đã có cơ hội tiến vào top cao và đưa cái tên Việt Nam nâng tầm trên bản đồ sắc đẹp thế giới.