“Nhớ mãi Tuổi học trò’’ – Ngôi trường Tiểu học Việt Nam – Cuba thân yêu!

Thứ hai, 16/06/2025 - 16:51

Tháng Năm về – mang theo màu đỏ rực của hoa Phượng, mang theo tiếng ve gọi hè và cũng mang theo biết bao lưu luyến của những cuộc chia xa. Trong không khí rộn ràng mà bồi hồi ấy, Trường Tiểu học Việt Nam - Cuba đã long trọng tổ chức chương trình “Nhớ mãi Tuổi học trò” – Lễ ra trường đầy xúc động dành cho các em học sinh lớp 5, khép lại hành trình tiểu học nhiều kỷ niệm.

Ngay từ những phút đầu tiên, buổi lễ đã mang đến không khí tươi vui và ấm áp bằng các tiết mục văn nghệ chào mừng do chính các em học sinh biểu diễn. Mỗi giai điệu, mỗi động tác múa không chỉ là sự thể hiện tài năng của các em mà còn là lời nhắn nhủ: "Chúng con đã lớn rồi, nhưng sẽ không quên nơi mình đã khôn lớn từng ngày."

Tiết mục đặc sắc của Cô trò lớp 5D để lại ấn tượng đặc biệt với sự tham gia của các Thầy Cô giáo trong trường (Cô Lý Ngọc Hoa – Giáo viên cũ lớp 3D, Cô Nguyễn Thu Hà – GV Cũ lớp 2D, Cô Thu Trang - Tổng Phụ trách Trường, Cô giáo Tin học, Âm nhạc, Cô giáo Tiếng Anh…), thể hiện tình cảm gắn kết giũa các học sinh lớp 5D với Các Cô giáo luôn đồng hành và hỗ trợ các Con trong suốt 5 năm học.

“Nhớ mãi Tuổi học trò’’ – Ngôi trường Tiểu học Việt Nam – Cuba thân yêu!- Ảnh 1.

Tiết mục văn nghệ Cô trò lớp 5D và các Cô giáo trong trường

“Nhớ mãi Tuổi học trò’’ – Ngôi trường Tiểu học Việt Nam – Cuba thân yêu!- Ảnh 2.

Tiết mục Văn nghệ của Cô trò lớp 5D

Khi những giai điệu lắng xuống, cả sân trường yên lặng đón nghe lời phát biểu của Cô Trần Thị Tố Trinh – Hiệu trưởng nhà trường. Cô ân cần dặn dò:"Các con hãy luôn giữ trong tim mình lòng biết ơn, sự tử tế và khát vọng vươn lên. Dù mai này học ở đâu, làm gì, hãy luôn nhớ về mái trường Tiểu học Việt Nam - Cuba – nơi đã nâng bước cho những ước mơ đầu tiên." Từng lời của cô như thấm sâu vào lòng, để lại dư âm nhẹ nhàng, nhắc nhở các em về nguồn cội yêu thương và khởi đầu đầy ngọt ngào của tuổi học trò.

“Nhớ mãi Tuổi học trò’’ – Ngôi trường Tiểu học Việt Nam – Cuba thân yêu!- Ảnh 3.

Cô Trần Thị Tố Trinh – Hiệu trưởng nhà trường

Cô Lý Ngọc Hoa, Giáo viên lớp 3D chia sẻ và gửi vài dòng tới các con yêu thương của lớp 5D "Cánh cửa tiểu học nhẹ nhàng khép lại sau lưng các con – để mở ra một chân trời mới, nơi những ước mơ tiếp tục được viết tiếp bằng niềm tin và nỗ lực. Từng ánh mắt, nụ cười, từng trang vở với nét chữ nắn nót ngày nào như mới vừa hôm qua - khi Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 3D của các con. Cô sẽ nhớ mãi cùng những thành tích cô trò đã đạt được để mai này các con trở về trường cô trò mình cùng ôn lại nhé. Chúc các con luôn tự tin, và không ngừng cố gắng để chạm tay tới ước mơ của mình. Cô mãi yêu và nhớ các con!"

“Nhớ mãi Tuổi học trò’’ – Ngôi trường Tiểu học Việt Nam – Cuba thân yêu!- Ảnh 4.

Cô Lý Ngọc Hoa, Giáo viên lớp 3D

Học sinh Hà Anh, đại diện Học sinh khối lớp 5 phát biểu cảm xúc: " Con rất hạnh phúc, vinh dự và tự hào được học 5 năm tại Mái trường Việt Nam – Cuba thân yêu. Các Thầy Cô luôn yêu thương, dạy bảo tận tình, chăm sóc các Con rất tuyệt vời. Con ấn tượng Trường hay phát động, tổ chức nhiều Phong trào học tập, văn nghệ hay, phù hợp các học sinh. Các hoạt động này giúp các Con thấy thích thú, gắn kết và thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Con không ngừng nỗ lực học tốt, chăm ngoan đáp lại tình cảm của Các Cô Thầy, Cô đặc biệt Cô Thanh Nga, Cô Thu Hà, Cô Ngọc Hoa & Cô Thanh Huyền ạ."

“Nhớ mãi Tuổi học trò’’ – Ngôi trường Tiểu học Việt Nam – Cuba thân yêu!- Ảnh 5.

Tiết mục văn nghệ của Lớp 5D đạt giải 3 Cuộc Thi Vietnam - Cuba Got Talent 2025

“Nhớ mãi Tuổi học trò’’ – Ngôi trường Tiểu học Việt Nam – Cuba thân yêu!- Ảnh 6.

Cuộc thi, Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam

Một học sinh khác của lớp 5D chia sẻ: "Các Thầy Cô dạy trong Trường đều yêu thương các Con học sinh, nhiệt tình và truyền tải nhiều kiến thức cho các Con, đặc biệt Cô Ngọc Hoa gần gũi, yêu thương các Con. Con sẽ mãi nhớ công ơn các Thầy Cô ."

Các Em học sinh đều tự hào về Ngôi trường Việt Nam Cuba. Ngôi trường thân yêu nổi tiếng không chỉ với Nhiều Giáo viên dạy Giỏi trong Quận Ba đình, đặc biệt Phong trào văn nghệ sôi nổi và vô cùng đa dạng mỗi tuần và vào các Dịp Lễ, ngày kỷ niệm đặc biệt. 

Các Thầy cô là người đã gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng ước mơ và rèn luyện nhân cách cho các con. Chúc Các Thầy Cô nhiều sức khỏe….

Chúc các Em học sinh lớp 5 luôn vững bước, tự tin và giữ mãi trong tim mình ký ức đẹp đẽ dưới mái trường Tiểu học Việt Nam - Cuba – nơi đã chắp cánh những ước mơ đầu tiên.

Kính chúc các Thầy Cô nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người. Cảm ơn thầy đã tận tình dạy dỗ và truyền cảm hứng cho các em học sinh trên con đường tri thức.

“Nhớ mãi Tuổi học trò’’ – Ngôi trường Tiểu học Việt Nam – Cuba thân yêu!- Ảnh 7.

Một buổi tham quan Bảo tàng Lịch sử Quốc Gia của Học sinh Lớp 5

Hòa chung không khí Tuổi trẻ cả nước hướng về kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba, Hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh "Thiếu nhi Việt Nam - Cuba thắm tình hữu nghị" do Hội đồng Đội Trung ương phát động nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Cuba (02/12/1960 – 02/12/2025), Trường Tiểu học Việt Nam - Cuba đã tích cực triển khai hoạt động đến toàn thể học sinh trong nhà trường.