Những “Hạt mầm đại dương” của thành phố Cảng

Thứ ba, 15/09/2026 - 11:04

Trở về từ Chung kết toàn quốc  năm học 2025-2026 với ngôi vị quán quân đã hơn 2 tuần nay nhưng những thành viên của đội Bạch Long Vĩ vẫn còn vẹn nguyên niềm vui sướng và tự hào như vừa mới bước ra từ trận đấu nghẹt thở tại Thủ đô Hà Nội ngày 22-8 vừa qua. Những lời chúc mừng, chia sẻ niềm vui của lãnh đạo chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, của nhà trường, gia đình và bạn bè như tiếp thêm nguồn động lực to lớn và làm dày thêm niềm hạnh phúc trong lòng những nhà vô địch trẻ tuổi.

Đi đến đâu, các em cũng được đón nhận những ánh mắt tự hào, những cái bắt tay siết chặt cùng lời ngợi khen cho hành trình kiên cường, bền bỉ, quả cảm của những "chiến binh" mang tên hòn đảo tiền tiêu nơi thành phố Cảng anh hùng.

Những “Hạt mầm đại dương” của thành phố Cảng - Ảnh 1.

Đội Bạch Long Vĩ trong phần thi Đặt mốc chủ quyền

Tham dự chung kết toàn quốc có 6 đội xuất sắc nhất đại diện cho các tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh, Cà Mau, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Quảng Ngãi). Đội Bạch Long Vĩ gồm 5 học sinh tiêu biểu đến từ các trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng gồm Trường Tiểu học và THCS Đông Hải 2 và THCS Hưng Đạo. Đây là những gương mặt xuất sắc đã vượt qua các vòng thi cấp khu vực để góp mặt tại vòng thi cao nhất của Chung kết toàn quốc Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2025-2026.

Thầy giáo Nguyễn Phú Thuấn, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đông Hải 2 cho biết: Cảm nhận của tôi về sự kiện này rất quy mô và mang tầm vóc của Chung kết toàn quốc. Sự hiện diện của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương; Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Cảnh sát biển Việt Nam cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh tại Trường quay S1, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đến theo dõi, động viên trực tiếp cũng như hàng triệu khán giả truyền hình cả nước cổ vũ các đội thi quâ màn ảnh nhỏ đã phản ánh điều đó.

Không chỉ kiểm tra kiến thức, Chung kết cuộc thi còn thử thách bản lĩnh của các thí sinh. Càng về những phần thi sau, áp lực càng lớn khi các đội đều cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao. Những màn bứt phá về điểm số khiến cuộc đua trở nên hấp dẫn, kịch tính đến từng câu hỏi. Từ những câu trả lời đầy tự tin đến những phần thuyết trình giàu cảm xúc, các thí sinh đã cho thấy sự trưởng thành đáng ghi nhận.

Ở nội dung thuyết trình trong phần thi "Vượt sóng", với chủ đề: Khát vọng làm chủ biển, đảo không chỉ được xây dựng bằng lòng yêu nước mà còn bằng tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm, đội thi Bạch Long Vĩ đã trình bày một cách trôi chảy, thuyết phục Ban giám khảo thông qua suy nghĩ của mình về cách thế hệ trẻ hôm nay thể hiện tình yêu biển, đảo quê hương và trách nhiệm học tập, sáng tạo, cống hiến để xây dựng Việt Nam thực sự trở thành quốc gia biển mạnh. Những kiến thức về biển, đảo không còn là những con số, dữ kiện khô cứng mà được các em thể hiện bằng tình yêu, niềm tự hào và khát vọng đóng góp cho quê hương, đất nước.

Những “Hạt mầm đại dương” của thành phố Cảng - Ảnh 2.

Các đội tham gia Chung kết toàn quốc Cuộc thi

Vượt qua nhiều đội thi tài năng, bằng sự am hiểu, bản lĩnh và tình yêu tha thiết với biển đảo quê nhà, trải qua 4 phần thi gay cấn: "Ra khơi", "Vượt sóng" "Cập bến" và "Đặt mốc chủ quyền", đội Bạch Long Vĩ đã đăng quang ngôi vị cao nhất với số điểm ấn tượng 476 điểm.

Em Phạm Hà Ly, học sinh lớp 8A2, Trường Tiểu học và THCS Đông Hải 2, thành viên đội Bạch Long Vĩ không giấu nổi niềm vui: "Em vẫn chưa khỏi bất ngờ khi đội thi Bạch Long Vĩ đạt giải Nhất cuộc thi. Đó không chỉ là một giải thưởng mà còn là cả một chuyến hành trình. Chúng em được đồng hành, học tập cùng nhau, được trải nghiệm những chuyến đi ý nghĩa cùng nhau. Và chúng em muốn nói rằng, chúng em cảm ơn Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" đã lan toả những giá trị tốt đẹp về tình yêu biển, đảo trong lòng thế hệ trẻ. Chúng em mong muốn Cuộc thi sẽ tiếp tục được tổ chức thường niên, mở rộng quy mô hơn nữa để nhiều học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc có cơ hội tham gia, học hỏi và chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của nước nhà!".

Theo Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 - Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi cấp khu vực, Chung kết toàn quốc Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2025-2026 do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì tổ chức. Đây là dấu mốc đặc biệt trong hành trình hơn một thập kỷ Cảnh sát biển Việt Nam đồng hành cùng các nhà trường, gieo những "hạt mầm" tình yêu biển, đảo trong thế hệ trẻ. Những giá trị tinh thần mà Cuộc thi mang lại đã chứng minh tính đúng đắn và hiệu quả to lớn của một mô hình giáo dục sáng tạo, nơi lòng yêu nước không còn là những khái niệm trừu tượng, mà được chuyển hóa thành niềm tự hào, sự hiểu biết sâu sắc và hành động cụ thể của thế hệ trẻ để bảo vệ từng tấc đất, sải biển, hòn đảo mà cha ông ta đã gìn giữ từ ngàn đời nay.

Chiến thắng tuyệt đối của đội thi Bạch Long Vĩ đã truyền cảm hứng sâu rộng về tình yêu và trách nhiệm với biển, đảo trong thế hệ trẻ cả nước nói chung cũng như tuổi trẻ quê hương Hải Phòng nói riêng. Đó không chỉ là phần thưởng tinh thần vô giá cho những giọt mồ hôi trên trang sách ôn luyện, mà còn là bệ phóng vững chắc, biến vinh quang của chiếc cúp vô địch thành ngọn lửa trách nhiệm, thôi thúc các em tiếp tục học tập, rèn luyện và trở thành những "sứ giả" lan tỏa tình yêu, ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc đến cộng đồng.

Lam Giang