Mới đây, trên kênh Lâm Vương Kỳ Family, NSƯT Diệu Hiền đã lên tiếng sau khi bị nhiều khán giả hiểu lầm rằng bà có lời lẽ thiếu tôn trọng cố NSƯT Út Bạch Lan.
Nữ nghệ sĩ cho biết đoạn chia sẻ của bà đã bị cắt ghép, khiến câu chuyện vui giữa hai đồng nghiệp lâu năm bị hiểu thành lời chê bai.

Diệu Hiền
Bà kể: "Lần đó tôi kể chuyện về tôi và bà Út Bạch Lan, không hiểu sao lại bị cắt đầu cắt đuôi. Tôi hay đi hát chùa với bà Út Bạch Lan. Tôi thì thường hát Tần Quỳnh khóc bạn (tuồng võ).
Bà Út Bạch Lan nhắc: "Đi hát chùa làm ơn kiếm mấy bài êm êm mà ca, cứ vô ca như ăn cướp vậy".
Tôi mới đùa lại: "Bà hay quá đi. Còn bà thì ca cứ cà rề cà rề ra. Tôi đang bệnh mà nghe bà ca là chết luôn à, bà là giọng ca trù ẻo".
Câu chuyện tôi kể là chuyện vui, kỷ niệm giữa tôi và bà Út Bạch Lan. Thế mà họ cắt đầu cắt đuôi, cắt ghép lại thành ra tôi nói xấu bà Út Bạch Lan, thế là người ta vào chỉ trích tôi.
Trời ơi, bà Út Bạch Lan và ông Út Trà Ôn là thần tượng của tôi mà, làm sao tôi dám chê. Tôi nói thật, 100 năm nữa cũng không có giọng ca nào như bà Út Bạch Lan và ông Út Trà Ôn", bà bày tỏ.

Út Bạch Lan
Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh rằng cụm từ "giọng ca trù ẻo" chỉ là lời nói vui vì giọng ca của Út Bạch Lan quá mùi, quá da diết, nghe đến đâu cũng khiến người nghe xúc động đến muốn khóc.
"Không ai ca mùi như bà Út Bạch Lan. Tôi dám nói 1.000 năm nữa cũng không có. Bà ca chậm rãi, "cà rề" nhưng hay vô cùng. Tôi có tập cũng không thể hát được như bà", NSƯT Diệu Hiền nói.
Bà cũng giải thích sự khác biệt trong phong cách biểu diễn của hai người. Út Bạch Lan nổi tiếng với lối ca chậm, sâu lắng, còn Diệu Hiền là đào võ nên thường hát mạnh, dồn dập.
"Tôi có tật lên sân khấu là ca ào ào, không ca chậm được. Ví dụ người ta ca hai hò một đờn, còn tôi thì ca ba hò trong một đờn, nên bà Út Bạch Lan mới trêu tôi như vậy", bà chia sẻ.
NSƯT Út Bạch Lan (1935-2016), tên thật Đặng Thị Hai, quê Long An, là một trong những tượng đài của sân khấu cải lương Nam Bộ. Từ cô bé hát rong nghèo khó, bà vươn lên trở thành ngôi sao sáng giá nhờ giọng ca trầm buồn, truyền cảm và được khán giả ưu ái phong tặng danh hiệu "Sầu nữ" hay "Đệ nhất đào thương".
Trong sự nghiệp, bà ghi dấu ấn qua nhiều vở diễn kinh điển như Nửa đời hương phấn, Con gái chị Hằng, Tấm lòng của biển. Cùng với danh cầm Văn Vĩ, nghệ sĩ Thành Được và đoàn Thanh Minh - Thanh Nga, bà góp phần tạo nên thời kỳ hoàng kim của sân khấu cải lương. Những năm cuối đời, Út Bạch Lan dành nhiều tâm sức cho các hoạt động thiện nguyện và hát quyên góp trùng tu chùa chiền trước khi qua đời ở tuổi 81.
Tùng Ninh