Mới đây, tại chương trình Ăn ngon mặc đẹp yêu đời, ca sĩ hải ngoại Băng Tâm đã tiết lộ về tính cách con người mình.

Băng Tâm
Cô nói: "Tôi đi show là cực lắm, cực hơn những người khác vì tính tôi kỹ quá. Nhiều khi tôi cũng mệt quá không muốn than với ai nên tự nhắc mình rằng thôi, bớt kỹ tính lại để đỡ cực. Nhưng tôi không làm được.
Tôi phải bay qua chỗ đi show trước hẳn một ngày để là lượt áo dài cho cẩn thận rồi treo lên phòng cho phẳng phiu. Tôi cũng sợ bị máy bay delay nên cứ phải đi trước 1 ngày.
Đi một show là tôi phải mang theo ít nhất 3 tới 4 bộ áo dài, ủi sẵn từ ở nhà rồi tới nơi vẫn ủi tiếp cho thật phẳng lì ra thì thôi. Tôi còn ủi kỹ tới cái ống quần áo dài. Tôi tự đem bàn ủi theo để ủi chứ không dùng đồ của khách sạn.
Tôi ủi từng chút một, chỉ một chút nhăn thôi cũng không chịu được. Tôi phải mang mấy vali mỗi khi đi diễn vì mang theo quá nhiều đồ.
Dù tôi chỉ ở khách sạn một đêm để hát show rồi hôm sau về luôn nhưng vẫn phải mang theo đủ các loại đồ... Tôi kỹ đến mức đôi dép đi trong phòng cũng phải tự mang theo, mang đủ mọi đồ đạc cá nhân, không dùng đồ của khách sạn".

Tuy nhiên dù bản thân đã quá kỹ tính rồi thì khi gặp Nhật Tinh Anh, nữ ca sĩ còn phải "tắt điện": "Nhưng có một nam ca sĩ còn kỹ tính hơn cả tôi và tôi nghĩ không ai kỹ tính như anh ấy. Đến tôi còn phải giật mình vì nghĩ mình đã kỹ tính lắm rồi mà anh ấy còn hơn cả tôi.
Hồi đầu tôi không biết anh ấy đâu. Hôm đó tôi lên máy bay thấy một anh chàng qua hỏi tôi có đi chung show này không, thế là anh em nói chuyện một hồi.
Tôi thấy trong túi xách của anh ấy có một cái gối, mới hỏi sao lại mang cả gối lên máy bay. Anh Nhật Tinh Anh bảo tôi là anh ấy đi show phải mang theo cả gối, chén đĩa, bát đũa. Anh ấy không dám ăn uống ở ngoài, mang theo đồ để tự ăn, tự nấu nướng hết. Anh ấy còn kỹ và cực hơn cả tôi nữa. Thành ra mỗi lần đi show là anh Nhật Tinh Anh cực lắm".
Tùng Ninh