Nữ diễn viên truyền hình nói thẳng góc khuất: "Tôi ám ảnh mãi"

Thứ sáu, 18/09/2026 - 15:46

"Dù may mắn không bị bắt nạt, tôi vẫn nhiều lần chạnh lòng trước sự phân cấp rõ rệt về chế độ đãi ngộ" – Vũ Phương Linh chia sẻ.



Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng, với sự tham gia của diễn viên Vũ Phương Linh.

Tại chương trình tuần này, nữ diễn viên chia sẻ về sự nghiệp của mình: "Diễn xuất ban đầu không phải là lựa chọn của tôi dù hồi bé tôi hay chơi trò hóa vai cùng bạn bè trong xóm. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên.

Nữ diễn viên truyền hình nói thẳng góc khuất: "Tôi ám ảnh mãi" - Ảnh 1.

Ngã rẽ định mệnh xuất hiện khi đang theo học ngành Quản lý khách sạn. Trong một bài tập hóa thân thành vị khách hàng khó tính, thầy giáo của tôi thốt lên về tôi: "Em dữ quá, thầy thấy tội nghiệp bạn lễ tân". Chính lời nhận xét ấy, cùng sự động viên của một người bạn cùng lớp đã đánh thức ngọn lửa nghệ thuật bên trong tôi, thôi thúc tôi đăng ký thi vào trường Sân khấu Điện ảnh.

Tôi phải giấu gia đình vì không biết có đậu hay không, nếu rớt thì hơi quê nên coi như tôi chưa bao giờ thi.

Tôi phải vượt qua tỷ lệ chọi khốc liệt là 1200 thí sinh nhưng chỉ chọn hơn 20 người. Ai ngờ đâu tôi đậu và người đầu tiên tôi báo tin vui chính là chị ruột của mình.

Nhưng tôi nói thẳng, thi đậu chỉ là tấm vé bước qua cửa, trụ lại với nghề mới là bài toán khó.

Nữ diễn viên truyền hình nói thẳng góc khuất: "Tôi ám ảnh mãi" - Ảnh 2.

Cái nghề này đào thải cực kỳ cao. Từ lúc học đến lúc ra nghề, số lượng người bám trụ lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn 11 năm qua, bản thân tôi cũng từng rơi vào trạng thái chơi vơi, vô định. Có những giai đoạn thất nghiệp, tôi đã trăn trở giữa việc bám víu lấy giấc mơ nghệ thuật hay quay về với tấm bằng Quản lý khách sạn để có một mức lương cứng ổn định.

Nhưng cứ mỗi lần nản chí, một cơ hội mới lại xuất hiện như chiếc phao cứu sinh vớt tôi lên. Tới đây là hơn 10 năm, cái này là nghề chọn tôi rồi nên tôi nghĩ mình phải kiên trì vì cái mình muốn.

Một góc khuất nhạy cảm trong nghề này là sự phân biệt đối xử trên phim trường. Dù may mắn không bị bắt nạt, tôi vẫn nhiều lần chạnh lòng trước sự phân cấp rõ rệt về chế độ đãi ngộ.

Tôi ám ảnh mãi hình ảnh trong một lần đi quay, khi bản thân được ngồi trong phòng máy lạnh, thì các bạn diễn viên quần chúng phải ngồi ăn hộp cơm dưới cái nắng gay gắt, không mái hiên che đầu.

Tôi cảm thấy bất công, vì vai quần chúng hay không, vai lớn hay vai nhỏ thì đều là diễn viên hết. Chúng ta đừng nên phân chia như vậy, nên cho mọi người cảm thấy mình cũng được tôn trọng trong công việc. Tôi mong sẽ có thay đổi về vấn đề này trong thời gian tới".

Tùng Ninh