Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự tham gia của nữ hoàng vai phụ Thụy Mười, người chuyên làm từ thiện cứu giúp nghệ sĩ nghèo cùng nhóm Ngũ Long Du Ký. Tại chương trình tuần này, Thụy Mười chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp của mình.

Thụy Mười
Cô nói: "Từ sân khấu qua phim ảnh khó lắm, diễn phim phải nhập vai, mình phải là một nhân vật trước khi bước vào ống kính.
Ngay khoảnh khắc đếm "1, 2, 3" trước khi máy bấm, người diễn viên đã phải bước hoàn toàn vào nhân vật. Khán giả qua màn ảnh không được phép nhìn thấy một Thụy Mười đang diễn, mà phải thực sự thấy nhân vật đang sống trong câu chuyện.
Để giữ được trạng thái sống cùng nhân vật ấy chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là với đặc thù quay phim không theo trình tự thời gian. Sân khấu cho phép cảm xúc tuôn chảy liền mạch từ đầu đến cuối vở, nhưng điện ảnh hay truyền hình lại thường quay nhảy bối cảnh.
Hôm nay diễn cảnh đầu phim, vài ngày sau mới quay đoạn tiếp nối, diễn viên buộc phải tự neo giữ cảm xúc của mình.
Đôi khi một cảnh khóc phải thực hiện đi thực hiện lại nhiều lần khiến diễn viên như tôi dễ bị khô nước mắt và mất đi sự tự nhiên. Lúc này, giải pháp duy nhất của tôi là phải giữ nhân vật làm trung tâm, gạt bỏ mọi yếu tố nhiễu loạn bên ngoài.

Tôi vẫn nhớ lúc đóng vai phản diện trong phim Giọt lệ bên sông. Lúc đó, tôi phải đối diện với một vai diễn đòi hỏi sự vận động liên tục về hình thể lẫn trí óc. Tôi căng thẳng và áp lực vô cùng. Những phân đoạn chạy nhảy, phóng lên xe không chỉ cần đúng đường dây tâm lý mà còn phải chuẩn xác về vị trí.
Không phải một mình mình diễn mà tất cả xung quanh, những bạn diễn của mình phải ăn ý, phải tương tác đúng vô điểm đó.. Trải nghiệm ấy càng khắc sâu trong tôi một chân lý, mỗi ánh mắt, cử chỉ trên phim đều phải khớp hoàn toàn với bạn diễn và góc máy.
Với tôi, cách để hóa giải những thử thách kỹ thuật ấy và thổi hồn vào vai diễn, người nghệ sĩ cần vốn sống.
Tất cả thể loại vai đều ở ngoài đời hết, nó thực tế". Trên đường đi, trong những cuộc gặp gỡ hay qua những hoàn cảnh bi kịch bắt gặp ngoài đời, tôi luôn quan sát và ghi nhớ. Một ánh mắt vô hồn, một cách nói chuyện rất đời đôi khi lại trở thành chất liệu quý giá để tôi đắp bồi cho nhân vật sau này.
Vốn sống không nằm ở đâu xa, nó hiện diện trong chính những điều diễn viên từng nhìn thấy và cảm nhận.
Dù thành công với vai phản diện, tôi vẫn luôn muốn mở rộng giới hạn của bản thân. Bên cạnh các vai diễn quen thuộc, tôi hiện đang thử sức ở lĩnh vực âm nhạc với một kênh ca hát riêng và nhận được nhiều sự đón nhận. Tràn đầy hạnh phúc, chị bày tỏ: Mong là khán giả yêu thương tôi và đón nhận tôi tất cả trên mọi lĩnh vực".
Tùng Ninh