Nữ nghệ sĩ 10 năm không bước ra đường, ngã gãy 4 đốt sống lưng

Thứ năm, 12/03/2026 - 14:55

"10 năm nay, tôi không bước ra tới ngoài đường, vì làm sao mà đi", nghệ sĩ Uyên Trinh nói.

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ Uyên Trinh hiện đang sống trong tuổi già bệnh tật, khó khăn. 

Tại đây, nghệ sĩ Uyên Trinh chia sẻ, bà đã lớn tuổi, bị lãng tai nên rất khó nghe người khác nói chuyện. Các đàn em phải nói rất to và nói đi nói lại nhiều lần bà mới nghe thấy. Ngoài ra, bà còn bị tiểu đường nặng dẫn đến mờ mắt, vừa phải mổ mắt, mất khá nhiều tiền.

Nữ nghệ sĩ 10 năm không bước ra đường, ngã gãy 4 đốt sống lưng - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Uyên Trinh và Phi Phụng

Nghệ sĩ Uyên Trinh sinh năm 1948, từng hoạt động trong Đoàn kịch nói Kim Cương, tham gia nhiều vở diễn như Bông hồng cài áo, Lôi vũ, Lá sầu riêng… Ở mảng phim, nữ nghệ sĩ gây ấn tượng với khán giả qua các dự án như Cá rô em yêu anh, Mùi ngò gai, Cỏ dại… Thời gian qua, nghệ sĩ Uyên Trinh vắng bóng trên màn ảnh.

Ở tuổi 78, nữ nghệ sĩ không thể đi diễn vì nhiều bệnh tật, già yếu. Bà sống cùng vợ chồng con trai trong một căn nhà nhỏ. Con trai bà cũng là người lao động vất vả, không khá giả.

Nhiều năm nay, bà không bước chân ra đường vì chân yếu. Cách đây hơn một năm, nghệ sĩ Uyên Trinh bị té ngã gãy 4 đốt sống lưng, mổ xong nhưng cũng bị liệt nhẹ một bên, đi phải chống gậy.

Nữ nghệ sĩ 10 năm không bước ra đường, ngã gãy 4 đốt sống lưng - Ảnh 2.

Trò chuyện với đàn em, nghệ sĩ Uyên Trinh cho biết bà mới phẫu thuật 4 đốt xương sau khi bị ngã. Bà kể: "10 năm nay, tôi không bước ra tới ngoài đường, vì làm sao mà đi. Đạo diễn cũng gọi đi phim, nhưng làm sao mà tôi đi. Mới đây Hạnh Thúy có gọi nhưng tôi không bắt máy, Phi Phụng cũng gọi tôi ba lần mới nghe đó.

Mấy bữa tôi tưởng mình bị liệt, muốn chết cho rồi. Nhà không có ai, chỉ có con trai và vợ nó đi làm từ sáng đến tối, còn tôi cứ nằm vậy đó. Con thấy tội nghiệp quá nên mua cho tôi tivi trả góp cho đỡ buồn, nhưng tôi không đỡ buồn được".

Hoàn cảnh của nghệ sĩ Uyên Trinh khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Tùng Ninh