Vừa qua, tại chương trình Gõ cửa trái tim, người mẫu – diễn viên Dương Yến Ngọc đã chia sẻ về bản thân sau khi trải qua hai đời chồng.

Dương Yến Ngọc
Cô nói: "Mọi người hay nhắc hai từ "số phận". Nghe số phận thì cảm giác bi kịch, phải luôn luôn vượt lên số phận, thoát khỏi số phận. Như vậy sẽ khiến con người ta không thấy được ánh sáng cuộc đời.
Tôi muốn thay từ "số phận" bằng trải nghiệm, bài học để trưởng thành, để thấu hiểu chính mình, để nhìn ra được ý nghĩa cuộc sống là gì.
Ngay cả việc tôi trải qua hai cuộc hôn nhân, hai đời chồng, người ngoài nhìn vào thấy rất bi kịch nhưng với tôi, tới giờ phút này mọi thứ rất tuyệt vời. Nó là ánh sáng để tôi tỉnh thức.
Tôi phải trải qua tận cùng của đau thương mới tỉnh thức được. Phải là chồng tôi, con tôi, cha mẹ tôi… những người tôi dành hết tình thương lại liên tục gây tổn thương cho tôi thì tôi mới suy nghĩ về cuộc đời, rằng tại sao tôi lại chịu tổn thương như vậy. Còn người ngoài dù có chửi mắng tôi cũng không thể làm tổn thương đến tôi được.

Thực ra, họ không đối xử tệ với tôi. Họ có một nhiệm vụ là đưa cho tôi những bài học để tôi trưởng thành hơn. Hầu hết các cuộc hôn nhân tan vỡ do mọi người có cái tôi lớn khác nhau, không hòa chung nhịp đập, khi yêu thì hòa chung nhưng lấy nhau về lại tách ra.
Hôn nhân là môi trường giúp chúng ta tách được cái tôi riêng ra để hòa vào cái chung của nhau, cùng nhau đi đến hạnh phúc gia đình.
Lúc đó, tôi tự hiểu mình không có hạnh phúc, bị trầm cảm sau sinh nên suy nghĩ tiêu cực, muốn chấm dứt mọi thứ xung quanh. Chồng tôi không hiểu được điều đó nên tương tác lại bằng sự tiêu cực khác để cố giữ gia đình. Một người muốn phá, một người muốn giữ nhưng lại chọn cách xử lý tiêu cực nên xung đột nhau.
Ở thời điểm đó, tôi không có nhiều phương tiện truyền thông để biết rằng mình bị trầm cảm sau sinh hay cách xử lý mọi thứ ra sao cho đúng. Sau này tôi đi tìm hiểu mới thấy rằng đó là trầm cảm sau sinh.
Lúc nào tôi cũng thấy mình bị tổn thương ghê gớm lắm. Do tôi tự tưởng tượng ra hết vì bị trầm cảm. Tôi tự tưởng tượng, tự vẽ ra một bức tranh hạnh phúc không có thật. Tới khi chồng không đáp ứng được chuyện đó thì tôi cho rằng đây là cuộc hôn nhân thất bại. Tôi chấm dứt cuộc hôn nhân vì ảo tưởng của mình".
Tùng Ninh