Nữ NSND nổi danh miền Bắc nói "sự trả giá" của gia đình

Thứ ba, 05/05/2026 - 11:10

"Đó là sự trả giá cho thành công của những người làm nghệ thuật như chúng tôi", NSND Lê Khanh nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, NSND Lê Khanh đã chia sẻ về mẹ mình là NSƯT Lê Mai. Nghệ sĩ Lê Mai nay đã 88 tuổi.

NSND Lê Khanh nói: "Trong giới nghệ sĩ cũng như chính gia đình tôi đều mong muốn có một tác phẩm để cả gia đình được đóng chung với nhau, nhưng không bao giờ thực hiện được.

Nữ NSND nổi danh miền Bắc nói "sự trả giá" của gia đình- Ảnh 1.

NSND Lê Khanh

Bây giờ lại càng không vì bố tôi đã qua đời, mẹ thì lớn tuổi quá. Ba chị em tôi, mỗi người định cư một nơi, nên mãi mãi chỉ là mơ ước. Nhiều đạo diễn, nhà biên kịch cũng mong muốn lắm, bày tỏ với tôi về ý tưởng làm phim cho cả gia đình tôi, mong thành hiện thực nhưng không được.

Tôi đã có cơ may diễn cùng mẹ một hai dự án sân khấu. Chị Lê Vân đóng cùng bố tôi một hai dự án phim điện ảnh. Còn để mấy chị em tôi hội tụ thì chưa. Về mặt nghệ thuật thì mong muốn đó không thành, mãi chỉ là mơ ước.

Nhà tôi đều làm nghệ thuật từ quá sớm, tôi 7 tuổi đã đi diễn, còn chị Lê Vân từ 4 tuổi đã vào trường nội trú học múa 10 năm. Nhà tôi 5 người thì hoạt động ở 5 nhà hát khác nhau, nên đều tỏa đi tam phương tứ hướng để biểu diễn nghệ thuật.

Vì thế, thời gian đoàn tụ gia đình ngày càng ít. Đó là sự trả giá cho thành công của những người làm nghệ thuật như chúng tôi.

Đó là lí do tôi yêu sự đoàn tụ. Bây giờ, bố tôi thì không còn, mẹ tôi thì mỗi năm một yếu, trí nhớ ngày một kém đi, bước chân ngày một chậm lại.

Nữ NSND nổi danh miền Bắc nói "sự trả giá" của gia đình- Ảnh 2.

Ba chị em Lê Khanh và mẹ

Mẹ tôi đi diễn từ nhỏ nên khi về già chỉ mong muốn được đặt chân đến những nơi mình từng đi, từng làm việc như Nhà hát Lớn TP.HCM, Nha Trang… Đó là những nơi bà từng diễn, từng làm việc, từng đối diện, gặp gỡ khán giả. Vì vậy, bất cứ khi nào có cơ hội là tôi lại đưa mẹ đi. Mẹ có con, con có mẹ. 

Điều tôi muốn khoe, nó giản dị nhưng cực kỳ khó., đó là mẹ tôi đi cùng 3 cô con gái đến những nơi mẹ muốn đến. Bà hạnh phúc vì nhìn đâu cũng thấy con".

Tùng Ninh