Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã chia sẻ về hành trình đi xuyên các tiểu bang tại Mỹ của cô và gia đình (gồm mẹ và con gái).

Cát Tường ở Washington D.C
Được biết, Cát Tường đi Mỹ đã nhiều lần nhưng đây là chuyến đi đầu tiên của cô có đầy đủ cả mẹ và con gái. Cô tới Mỹ trước, sau đó vài hôm thì mẹ cô và con gái Nauy cũng bay qua.
Vì vậy, Cát Tường tự thiết kế cả một chuyến đi xuyên bang nước Mỹ. Điều đặc biệt là nữ nghệ sĩ tự lái xe ô tô chở mọi người đi, dưới sự chỉ dẫn của bạn bè và con gái. Rất nhiều khán giả trầm trồ và thán phục Cát Tường vì dám tự lái xe đi xuyên nước Mỹ dù chỉ là khách du lịch, chưa từng sống tại đây.
Một trong những địa điểm cuối cùng trong chuyến đi xuyên bang nước Mỹ của Cát Tường là Washington D.C. Cô cùng gia đình tới đây để tham quan Nhà Trắng cùng nhiều địa danh khác.
Cô nói: "Hôm nay chúng tôi sẽ thẳng tiến tới Washington D.C để check in với Nhà Trắng rồi đi 3 tiếng nữa để tới Philadelphia, điểm cuối cùng trong hành trình xuyên bang của chúng tôi".
Nữ nghệ sĩ tỏ ra vô cùng hào hứng khi được đi dạo trên đường phố Washington và ngắm nhìn Nhà Trắng, tòa nhà Quốc Hội Mỹ từ xa.

Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ gặp một sự cố tại Washington. Do đậu xe sai chỗ nên cô bị phạt tiền.
Cô cho mọi người xem phiếu phạt ở xe mình và nói: "Chúng tôi đã bị phạt 25 đô vì đậu xe ô tô sai chỗ. Hèn gì ngay từ đầu tôi đã nghi nghi vì làm sao ngay ở trung tâm lại có chỗ đậu xe dễ dàng cho mình như vậy.
Do tôi không biết đọc tiếng Anh nên không biết đó là chỗ đậu xe cho xe motor. Cũng may là họ chỉ phạt 25 đô (tương đương hơn 500 ngàn đồng). Thôi thì coi như đây là lần đầu tiên bị phạt tại Mỹ.
Người ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn là thế, phải bị phạt cho khôn người ra".
Được biết, Cát Tường vừa trải qua hơn một tháng ở Mỹ, đi khắp nơi, từ vùng biển tới vùng núi, gặp mặt nhiều bạn bè, người thân. Cô muốn ghi lại những khoảnh khắc đi du lịch, khám phá của mình cho khán giả coi được.
Tùng Ninh