Nữ NSƯT giàu có tới Đại Nam: "Tôi sẽ tùy cơ ứng biến"

Thứ hai, 01/06/2026 - 06:56

"Từ Gò Vấp nhà tôi tới Đại Nam mất hơn một tiếng" – NSƯT Cát Tường nói.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã đưa cha mẹ tới khu du lịch Đại Nam tại Bình Dương (cũ) để tham quan trong ngày.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Hôm nay là cuối tuần, cha mẹ tôi ở dưới quê lên Sài Gòn chơi mà lên có một ngày rồi lại về. Thực ra ba mẹ tôi lên thăm cháu ngoại Nauy chứ không phải thăm tôi.

Nữ NSƯT giàu có tới Đại Nam: "Tôi sẽ tùy cơ ứng biến"- Ảnh 1.

Cát Tường và mẹ

Nhưng Nauy lại có cuộc họp ở công ty nên hôm nay không đi chơi với ông bà ngoại được. Vì thế nên chỉ có tôi dẫn ông bà ngoại đi. Và phải đi đâu không quá xa, đi kiểu sáng đi chiều về để tối ông bà ngoại còn chơi với Nauy nữa.

Lúc đầu, tôi định cho ba mẹ tôi đi ôn lại kỷ niệm xưa là đi Phú Quý ở Biên Hòa (cũ). Hồi đó, gia đình tôi có một trung tâm thẩm mỹ ở Biên Hòa. Sau đó, tôi lại nghĩ cho ba mẹ đi Suối Tiên – Đầm Sen chơi vì lâu quá không đi.

Nhưng sau khi ngồi suy nghĩ, bàn bạc, gia đình tôi quyết định đi tới một nơi đặc biệt mà ba mẹ tôi chưa bao giờ tới. Tôi từng đi nhiều lần nhưng phải cách đây trên 15 năm.

Hồi đó, tôi đóng một phim cổ trang và đoàn làm phim được chủ nhân khu này tài trợ cho mướn bối cảnh để đóng cảnh vua chúa ngày xưa. Nhưng 15 năm rồi tôi chưa đi lại, kể từ hồi đóng xong phim đó.

Nữ NSƯT giàu có tới Đại Nam: "Tôi sẽ tùy cơ ứng biến"- Ảnh 2.

Gia đình Cát Tường

Vì thế nên hôm nay tôi quyết định đi lại tới khu này. Tôi sẽ không úp mở, giấu diếm gì nữa. Tôi đang đi khu du lịch Đại Nam.

Tối qua, tôi có ngồi search trên mạng về Đại Nam và thấy rộng quá, nhiều khu quá, chắc tôi sẽ đi không hết, vừa có khu vui chơi mạo hiểm, lại vừa có vườn thú. Ba mẹ tôi già rồi chắc sẽ không đi những khu đó.

Hơn nữa, Đại Nam miễn phí vào cửa, chỉ chơi trò chơi với mất tiền nên tôi định sẽ cho ông bà vào đi bộ, ngắm cảnh, tham quan, mỏi chân quá thì thuê xe điện đi. Nhưng tôi cũng mang sẵn theo một bộ đồ bơi, không biết có cơ hội vào công viên nước để bơi hay không. Tôi sẽ tùy cơ ứng biến. Từ Gò Vấp nhà tôi tới Đại Nam mất hơn một tiếng".

Tùng Ninh