Nữ NSƯT là mẹ đơn thân U50: "Nếu tôi không có cặp giò vòng kiềng này, tôi đi thi hoa hậu rồi"

Chủ nhật, 28/06/2026 - 12:27

"Trời ơi, cuộc đời tôi thi đâu đậu đó, thi hát đậu hát, thi kịch đậu kịch, chỉ có thi hoa hậu là chưa thi chưa đậu" – NSƯT Cát Tường nói.

Mới đây, tại một livestream, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã lên tiếng khi được hỏi về việc thời gian gần đây không xuất hiện cùng hay đi chung với đàn em thân thiết là diễn viên Trịnh Minh Dũng.

Nữ NSƯT là mẹ đơn thân U50: "Nếu tôi không có cặp giò vòng kiềng này, tôi đi thi hoa hậu rồi"- Ảnh 1.

Cát Tường thời trẻ

Cô nói: "Trịnh Minh Dũng bây giờ đi diễn kịch nhiều lắm, diễn suốt tuần và nhiều vào cuối tuần. Tôi đi du lịch cũng đi vào cuối tuần nên chị em tôi mấy lần rủ nhau nhưng chưa có dịp đi cùng chứ không phải là chúng tôi không đi chung nữa".

Được biết trước đây, Trịnh Minh Dũng thường xuyên xuất hiện, đi ăn uống, tới nhà Cát Tường chơi.

Tiếp đó, Cát Tường chia sẻ lí do không đi thi hoa hậu: "Chân tôi vòng kiềng vì cha sinh mẹ đẻ như vậy chứ biết sao giờ. Nếu tôi không có cặp giò vòng kiềng này là tôi đi thi hoa hậu rồi.

Cặp giò vòng kiềng này làm tôi lùn, chứ tôi chỉ cần cao thêm vài cm nữa thôi là đi thi hoa hậu được rồi.

Thời của tôi chỉ cần cao 1m63 là đủ được hoa hậu rồi, chị hoa hậu Lý Thu Thảo cao có 1m63 đó. Rất tiếc là tôi chỉ cao 1m59. Trời ơi, cuộc đời tôi thi đâu đậu đó, thi hát đậu hát, thi kịch đậu kịch, chỉ có thi hoa hậu là chưa thi chưa đậu thôi, buồn hết sức buồn".

Cát Tường cũng từng chia sẻ lý do không thi các cuộc thi hoa hậu quý bà: "Cuộc đời tôi có nhiều nuối tiếc nhưng nuối tiếc lớn nhất là không đi thi hoa hậu, các cuộc thi về nhan sắc. Lí do vì tôi thiếu chiều cao.

Nữ NSƯT là mẹ đơn thân U50: "Nếu tôi không có cặp giò vòng kiềng này, tôi đi thi hoa hậu rồi"- Ảnh 2.

Tôi mà cao 1m65 là tôi đi thi rồi. Rất tiếc là tôi cao có 1m59. Nói thật luôn, rất nhiều cuộc thi hoa hậu quý bà, hoa hậu doanh nhân, doanh nhân quý bà… mời tôi hoài nhưng tôi từ chối hết.

Lúc còn trẻ, tôi mong cuộc đời mình được một lần đi thi cuộc thi về nhan sắc. Tôi được cái vía, cái duyên đi thi cuộc thi gì cũng đậu. Tôi đi thi hát toàn được giải nhất ở tỉnh, lên Sài Gòn thi hát toàn quốc tôi được hẳn giải 3. Tôi thi vào trường Sân khấu Điện ảnh cũng đậu thủ khoa, loại giỏi.

Nói chung tôi thi gì cũng đậu. Tới lúc tôi bỏ showbiz đi lấy chồng, về Biên Hòa mở trung tâm dạy nghề cũng đi thi giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc được giải ba.

Tôi đi thi diễn ở các hội diễn toàn đoạt huy chương vàng. Nói chung cuộc đời tôi đi thi gì đậu nấy, chỉ có thi nhan sắc là chưa".

Tùng Ninh