Phát hiện ra chồng cặp kè với tiểu tam trẻ hơn 20 tuổi nhưng khi đến tận nơi đánh ghen thì tôi bỗng nhiên chẳng còn chút nhuệ khí nào khi thấy "đối thủ"

Thứ tư, 09/04/2025 - 11:29

Nhìn cô bé co rúm người trong bộ đồ công nhân nhàu nhĩ, tôi bỗng thấy buồn cười, bao nhiêu nhuệ khí hừng hực đi đánh ghen của tôi bỗng nhiên bay biến sạch.

Hai năm đầu chồng công tác xa nhà, tôi vẫn duy trì được sự ổn định trong gia đình. Đến năm thứ 3, khi kiểm tra chi tiêu thẻ tín dụng phụ, tôi phát hiện một chuỗi các khoản thanh toán lạ của chồng, không nhiều gì nhưng rõ ràng bất thường. Linh tính của đàn bà là thứ gì đó đừng có mà coi thường, chẳng hiểu sao ngay khi nhìn thấy đống giao dịch lộn xộn của chồng tôi đã vừa cười vừa lắc đầu vì gần như biết chuyện gì đang diễn ra rồi.

Chỉ với vài thao tác tra cứu đơn giản, tôi đã có trong tay toàn bộ thông tin về tiểu tam. Bé tiểu tam tên là Lài một cô công nhân không có biên chế trong nhà máy của chồng tôi, con nhỏ mới 23 tuổi, quê ở Thanh Hóa, thu nhập 7 triệu/tháng.

Tôi thuê thám tử theo dõi và nhận được báo cáo chi tiết cùng loạt ảnh hai người hẹn hò. Điều khiến tôi bất ngờ không phải là việc chồng ngoại tình, mà là chất lượng của "đối thủ". Con bé thấp hơn tôi 5cm, làn da nám do làm ca đêm, cách ăn nói cộc lốc và trình độ học vấn dừng ở THPT. Trong khi đó, tôi - cử nhân Luật loại giỏi, giám đốc một công ty truyền thông, thu nhập không so được bằng ông chồng nhưng cũng không phải loại vớ vẩn. Tôi là tuýp người coi trọng ngoại hình nên tôi luôn sẵn sàng bảo tiền bạc công sức ra để duy trì vóc dáng. Đã qua 3 lần sinh nở nhưng tôi vẫn không kém cạnh gì các em "hot tóp tóp" bây giờ.

Ngày đối mặt với "tiểu tam", tôi chọn trang phục công sở sang trọng, phong thái tự tin của một nữ doanh nhân thành đạt. Nhìn cô bé co rúm người trong bộ đồ công nhân nhàu nhĩ, tôi bỗng thấy buồn cười, bao nhiêu nhuệ khí hừng hực đi đánh ghen của tôi bỗng nhiên bay biến sạch. Con bé nhem nhem nhuốc nhuôc bỗng nhiên tôi không còn muốn đánh ghen đánh tuông gì nữa.

Phát hiện ra chồng cặp kè với tiểu tam trẻ hơn 20 tuổi nhưng khi đến tận nơi đánh ghen thì tôi bỗng nhiên chẳng còn chút nhuệ khí nào khi thấy "đối thủ"- Ảnh 1.

Tôi chẳng buồn hỏi cặp mèo mả gà đồng này quan hệ đến đâu, tôi quá hiểu tính ông chồng nhà mình. Ông này chỉ ham của lạ vậy thôi chứ đi tòm tem luôn biết giới hạn. Thứ nhất, không mang tiền nhà đi cho gái. Thứ hai, tiền trao cháo múc hoặc thuận tình anh tôi, hết việc là xong.

Tôi chỉ yêu cầu con bé Lài này chấm dứt ngay và tự giác xin nghỉ việc. Nhìn thái độ của nó tôi biết là có ăn gan hùm nó cũng không dám lá mặt lá trái.

Tôi quyết định không ly hôn. Qua rồi cái tuổi mà hở tí là giẫy nảy lên đưa nhau ra tòa. Tôi ở thời điểm này bất kỳ hành động nào của tôi xuất phát từ tính toán hợp lý.

Đầu tiên nói về tài chính, ông chồng tôi rất giỏi kiếm tiền, kiếm được bao nhiêu đưa hết cho vợ. Vì không có tiền quỹ đen nên mới phải xài thẻ tín dụng đó. Tôi ở với chồng từ ngày chồng nghèo rớt mùng tơi, nghèo rơi nước mắt, 2 đứa dắt díu nhau qua bao nhiêu ngày gian khó mới đến ngày tiêu xài không phải nghĩ như bây giờ. Chả lẽ giờ tôi lại bỏ đi cho đứa khác nó hưởng à?

Chưa nói chuyện con cái, ba đứa đang trong giai đoạn quan trọng của việc học tập. Vả lại bố con chúng nó tình cảm lắm, ông chồng tôi nhất vợ nhì con là điều tôi không nghi ngờ nhưng thật không hiểu sao vẫn có thể ra ngoài tòm tem được.

Lão chồng tôi biết chuyện hư hỏng của mình bị vợ phát hiện thì ngoan ngoãn tự chuyển toàn bộ tài sản chung sang đứng tên vợ. Chồng tôi sợ nhất là bị vợ bỏ, lúc này có bảo làm gì thì cũng làm, miễn sao tôi không truy cứu chuyện này nữa.

Hiện tại, tôi vẫn duy trì cuộc hôn nhân này như một chiến lược dài hạn. Mỗi tháng, tôi tự thưởng cho mình một chuyến du lịch 1 mình để cân bằng cuộc sống. Tôi đầu tư vào bản thân nhiều hơn: Từ các khóa học đến phòng gym riêng với huấn luyện viên cá nhân và dành không ít tiền bạc vào việc chăm sóc sắc đẹp của bản thân,

Trong mắt xã hội, chúng tôi vẫn là cặp vợ chồng mẫu mực. Nhưng sau cánh cửa phòng ngủ, mọi thứ đã khác. Tôi không còn là người vợ ngây thơ tin vào tình yêu, nhưng cũng không phải cô gái mới lớn động vào 1 cái là dỗi hờn đòi chia tay. Có lẽ một ngày không xa, khi các con đã trưởng thành, khi sự nghiệp của tôi đã vững vàng hơn nữa, tôi sẽ có suy nghĩ khác. Thế nhưng chưa phải là bây giờ.

Minh Uyên