Quang Lê phải tìm tới tỷ phú Mỹ cầu cứu: "Tôi biết rõ ai đã hại tôi"

Thứ sáu, 27/06/2025 - 08:24

"Người ấy không phải người lạ mặt nào hết mà chính là người làm việc trong đoàn phim đó" – Quang Lê nói.

Mới đây, ca sĩ Quang Lê đã cùng danh hài Thúy Nga tới nhà vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền – tỷ phú Gerrard Williams dự tiệc.

Quang Lê phải tìm tới tỷ phú Mỹ cầu cứu: "Tôi biết rõ ai đã hại tôi"- Ảnh 1.

Quang Lê và tỷ phú chồng Bích Tuyền

Nhân lần tới nhà, Quang Lê cầm luôn chiếc điện thoại của mình tới cầu cứu tỷ phú Gerrard Williams.

Anh nói: "Tôi dùng Iphone, không hiểu sao tài khoản ICloud và Apple ID của tôi bị khóa. Không biết vì lí do gì, tôi vào hẳn store của Apple nhưng họ vẫn không giải quyết được cho tôi. Họ nói rằng Apple ID của tôi đã bị khóa vĩnh viễn, không thể nào mở được lại dù nó là điện thoại của tôi.

Không còn cách nào khác, tôi phải tới cầu cứu chồng chị Bích Tuyền là cha đẻ của CPU Apple, nhờ anh mở khóa hộ tôi, giải cứu tôi. Anh ấy đang nghiên cứu và nói rằng trường hợp này khá lạ, anh ấy chưa thấy bao giờ. Anh ấy nghi có người tấn công vào Apple ID của tôi để hại tôi".

Sau một hồi tìm hiểu, Quang Lê nói: "Anh Gerrard nói Iphone của tôi đã bị hack và đích thân anh ấy sẽ gọi hẳn cho Apple để nói chuyện. Chắc ai ghét tôi nên hack.

Quang Lê phải tìm tới tỷ phú Mỹ cầu cứu: "Tôi biết rõ ai đã hại tôi"- Ảnh 2.

Tôi quá tin người nên mới bị như thế này. Trước khi tôi về Mỹ, tôi có quay phim ở Việt Nam

Tôi có nhờ một bạn quay phim, chụp hình hộ tôi. Chụp xong, bạn ấy bảo tôi đưa điện thoại của tôi để bạn ấy gửi hình qua airdrop. Tôi tin tưởng nên mới đưa điện thoại cho người đó. Nhưng người ấy không làm trước mặt tôi mà cầm điện thoại của tôi đi đâu mất 3 phút.

Ngày hôm sau, tôi về Mỹ thì phát hiện ra điện thoại của tôi bị hack. Người ấy không phải người lạ mặt nào hết mà chính là người làm việc trong đoàn phim đó. Tôi còn biết rõ là ai đã hại tôi luôn.

Tôi chưa thể nói tên người này ra nhưng đây là một bài học để tôi và mọi người rút kinh nghiệm. Đừng bao giờ đưa điện thoại của mình cho bất cứ ai đụng vào".

Thúy Nga nghe vậy liền hỏi thẳng: "Nhưng Quang Lê có hiềm khích với ai không?".

Quang Lê thú nhận: "Có chứ! Nhưng nhiều khi tôi không hiềm khích với họ mà họ vẫn ghét tôi rồi hãm hại tôi. Tôi không quan trọng chiếc điện thoại Iphone mà quan trọng những dữ liệu của tôi trong đó, bao gồm hình ảnh, thông tin làm ăn của tôi, các tour du lịch tôi đang làm".

Tùng Ninh