Sự hết thời của 1 ngôi sao: Sa sút vì hành hung mỹ nhân tỷ phú, album chỉ xứng 1.3 điểm

Thứ ba, 12/05/2026 - 18:08

Album của nghệ sĩ này nhận được đánh giá thấp kỷ lục.

Album 27 ca khúc được Pitckford chấm vỏn vẹn 1.3 điểm của Chris Brown

Ngày 8/5, Chris Brown chính thức tung ra album phòng thu mới nhất mang tên Brown. Trái ngược với những kỳ vọng về một sự bùng nổ, album này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý vì nhận được số cực kỳ thấp của Pitckford.

Album Brown ra mắt khán giả với một danh sách bài hát đồ sộ, lên đến 27 ca khúc. Trong đó, nam ca sĩ giới thiệu nhiều nhạc phẩm mang đậm âm hưởng R&B và Pop hiện đại như Weakest Link, Nightmares, Sensational, Summer Too Hot hay Under The Influence. Tuy nhiên, cây bút Alphonse Pierre của Pitchfork đã thẳng thắn đưa ra những lời phê bình vô cùng gay gắt đối với chất lượng chuyên môn của album.

Sự hết thời của 1 ngôi sao: Sa sút vì hành hung mỹ nhân tỷ phú, album chỉ xứng 1.3 điểm- Ảnh 1.

Album Brown nhận về số điểm đánh giá siêu thấp - 1.3 điểm

Với con số 1.3 điểm, Pitchfork nhận định Brown là một sản phẩm khô khan, thiếu vắng sức sáng tạo và đánh mất hoàn toàn linh hồn âm nhạc. Nam ca sĩ bị chê bai vì thái độ làm nhạc đối phó, chạy theo thị hiếu số đông một cách khiên cưỡng và nhào nặn giai điệu rập khuôn cốt chỉ để tạo hit viral. Điểm trừ lớn nhất đến từ khâu thanh nhạc khi giọng hát của Chris Brown bị lạm dụng xử lý kỹ thuật quá đà. Việc can thiệp hiệu ứng phòng thu dày đặc khiến chất giọng anh trở nên vô hồn, máy móc và mất đi hoàn toàn cảm giác chân thật của con người.

For The Moment - ca khúc trong album Brown vừa ra mắt của Chris Brown

Không dừng lại ở đó, hàng loạt track trong album còn vấp phải sự chê bai vì chắp vá chất liệu. Thay vì định hình cá tính riêng, Chris Brown lại đi vay mượn xu hướng và âm sắc của các nghệ sĩ khác một cách hời hợt, tạo ra một tổng thể nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn. Về mặt nội dung, những lời ca viết về tình yêu chớp nhoáng hay sự dằn vặt nội tâm đều thất bại trong việc thuyết phục người nghe.  

Trái lại, khán giả còn cảm thấy gượng gạo và vô cùng phản cảm khi phải nghe những thông điệp ướt át này từ một người đàn ông có lịch sử bạo hành phụ nữ. Rốt cuộc, thay vì mang đến sự đột phá, Brown chỉ bị coi là một "nông trại stream" đúng nghĩa, nơi nghệ thuật bị xếp sau toan tính lợi nhuận.

Từ thần đồng R&B đến vết nhơ bạo hành bạn gái cũ

Christopher Maurice Brown, sinh năm 1989, từng có một xuất phát điểm hoàn hảo mà mọi nghệ sĩ đều ao ước. Ra mắt công chúng từ năm 15 tuổi, anh nhanh chóng nổi lên nhờ chất giọng R&B đặc trưng cùng kỹ năng vũ đạo điêu luyện. Giai đoạn đầu sự nghiệp, Chris Brown dễ dàng bỏ túi hàng loạt bản hit thống trị bảng xếp hạng như Run It, Kiss Kiss hay With You. Truyền thông khi ấy từng ưu ái gọi anh là thần đồng, thậm chí đặt lên bàn cân kỳ vọng sẽ là người kế vị huyền thoại Michael Jackson.

Sự hết thời của 1 ngôi sao: Sa sút vì hành hung mỹ nhân tỷ phú, album chỉ xứng 1.3 điểm- Ảnh 2.

Chris Brown từng được kỳ vọng sẽ là người kế vị huyền thoại Michael Jackson

Thế nhưng, mọi hào quang đã hoàn toàn sụp đổ vào tháng 2/2009. Ngay trước thềm lễ trao giải Grammy, Chris Brown gây rúng động toàn cầu khi bạo hành dã man bạn gái lúc bấy giờ là nữ ca sĩ Rihanna. Hình ảnh nạn nhân với khuôn mặt bầm dập lan truyền trên mặt báo đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ và tẩy chay dữ dội chưa từng có. 

Nam ca sĩ phải cúi đầu nhận tội trước tòa, đồng thời tự tay đập nát hình tượng sao nam hàng đầu của mình. Vết nhơ đạo đức này trở thành một bóng đen vĩnh viễn bám theo Chris Brown, khiến các nhãn hàng và đài truyền hình lớn đồng loạt quay lưng.

Sự hết thời của 1 ngôi sao: Sa sút vì hành hung mỹ nhân tỷ phú, album chỉ xứng 1.3 điểm- Ảnh 3.

Chris Brown từng gây rúng động toàn cầu khi bạo hành dã man bạn gái cũ là nữ ca sĩ Rihanna

Sau cú sốc chấn động, Chris Brown vẫn bám trụ lại thị trường âm nhạc bằng cách liên tục ra mắt các dự án mới như Graffiti, F.A.M.E, Fortune, Heartbreak On A Full Moon hay gần nhất là 11:11. Chris Brown vẫn thu về những con số doanh thu nhất định nhờ lượng fan trung thành và đạt nhiều thành tích trên bảng xếp hạng nhạc số và nhận được các giải thưởng danh giá.

Tuy nhiên, hình ảnh của Chris Brown bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thay vì được nhớ đến bởi sự sáng tạo nghệ thuật, công chúng chỉ còn thấy một nghệ sĩ liên tục vướng rắc rối đời tư, loay hoay dùng số lượng bài hát khổng lồ để bù đắp cho chất lượng ngày càng đi xuống.

Sự hết thời của 1 ngôi sao: Sa sút vì hành hung mỹ nhân tỷ phú, album chỉ xứng 1.3 điểm- Ảnh 4.

Âm nhạc của Chris Brown giờ đây không còn được giới phê bình coi trọng hay đánh giá cao

Sự hụt hơi và thụt lùi đó càng bộc lộ rõ nét ở thời điểm hiện tại, đặc biệt khi đặt cạnh thành công rực rỡ của người cũ. Trái ngược hoàn toàn với tình cảnh chật vật của Chris Brown, nạn nhân của vụ bạo hành năm xưa là Rihanna giờ đây đã trở thành một nữ tỷ phú tự thân quyền lực, sở hữu đế chế kinh doanh khổng lồ và là biểu tượng truyền cảm hứng toàn cầu.

Sự tương phản gay gắt về vị thế này càng khiến khán giả có cái nhìn khắt khe hơn. Âm nhạc của Chris Brown giờ đây không còn được giới phê bình coi trọng hay đánh giá cao. Việc album mới nhất chạm đáy với con số 1.3 điểm chính là minh chứng sắc bén nhất cho sự cạn kiệt trong tư duy làm nhạc của nam ca sĩ.

Ảnh: X

Mộc Cam