Sưởi ấm những đôi tay "gieo chữ" nơi biên thuỳ Tây Ninh
Thứ tư, 19/08/2026 - 11:45
Giữa cái nắng gió khắc nghiệt của vùng biên viễn Tây Ninh, có những người thầy, người cô vẫn lặng lẽ dành cả thanh xuân để thắp lên ánh sáng tri thức cho trẻ em nghèo. Thế nhưng, đằng sau những trang giáo án miệt mài ấy là những khoảng lặng của nỗi lo cơm áo và những cơn bạo bệnh bủa vây.
Ông Nguyễn Đắc Lực – Phó TGĐ Cty CP XNK Bình Tây – BITEX tri ân giáo viên.
Hành trình “Đồng hành cùng giáo viên vượt khó” năm thứ 7 đã một lần nữa trở lại mảnh đất này, mang theo hơi ấm sẻ chia để tiếp sức cho những "người lái đò" thầm lặng.
Những cuộc đời tận tụy sau cánh cổng trường
Trên hành trình lần này, đoàn công tác đã ghé thăm cô giáo Hoàng Thị Bích Lan (Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân) – người đã dành gần 29 năm bền bỉ bám trụ với bục giảng nơi vùng biên giới3. Ở cái tuổi lẽ ra được nghỉ ngơi, cô Lan lại đang phải một mình chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo trong cảnh gia đình neo đơn, người thân ở xa3. Phần hỗ trợ 20 triệu đồng từ chương trình không chỉ là con số vật chất, mà là "liều thuốc" tinh thần vô giá, giúp cô có thêm nghị lực để không gục ngã trước nghịch cảnh.
Cùng chung một niềm đau bệnh tật là câu chuyện của cô giáo Võ Thị Ngọc Tuyết (Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình)4. Nhiều năm tận tụy gieo mầm tri thức, cô Tuyết hiện đang đối mặt với khó khăn chồng chất khi kinh phí chữa bệnh vượt quá khả năng kinh tế của gia đình4. Thấu hiểu điều đó, chương trình không chỉ trao tặng 20 triệu đồng hỗ trợ viện phí mà còn trực tiếp đưa cô đi thăm khám sức khỏe, sự chăm sóc tận tình ấy đã thắp lại niềm tin để cô vững vàng hơn trên hành trình phía trước.
7 năm một hành trình "Tri ân những người gieo hạt"
Chương trình “Đồng hành cùng giáo viên vượt khó” là nỗ lực bền bỉ suốt 7 năm qua của Văn phòng đại diện Trung tâm Truyền hình Nhân đạo tại phía Nam phối hợp cùng Tập đoàn BITEX.
Ông An Văn Cảnh - Đại diện Chương trình Đồng hành cùng giáo viên vượt khó tri ân giáo viên tại Tây Ninh (Ngoài cùng bên trái).
Đại diện Tập đoàn BITEX chia sẻ rằng, việc hỗ trợ các thầy cô không chỉ đơn thuần là hoạt động thiện nguyện, mà đó là trách nhiệm xã hội và sự tri ân sâu sắc đối với những người đang âm thầm cống hiến cho tương lai đất nước5. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng sự thấu cảm, góp phần tiếp thêm sức mạnh để đôi chân các thầy cô thêm vững bước trên những con đường mòn biên giới đầy gian truân.
Chuyến đi tại Tây Ninh khép lại, nhưng thông điệp về sự tử tế vẫn tiếp tục lan tỏa2. Những người gieo chữ nơi biên cương có thể còn nhiều gian nan, nhưng họ sẽ không bao giờ đơn độc, bởi cộng đồng luôn sẵn sàng đồng hành, sưởi ấm những trái tim nhiệt huyết đang ngày đêm vì sự nghiệp trồng người.