Cozoy - một thương hiệu âm thanh mới thành lập đến từ Trung Quốc vừa công bố cặp tai nghe mang tên D1 đầu tiên của mình đã nhận được sự quan tâm lớn từ người yêu nhạc vì đem lại hiệu năng trên giá tiền tốt trong tầm giá rẻ.

Và không để mọi người phải chờ lâu, thương hiệu này tiếp tục công bố sản phẩm thứ 2 với cái tên rất đơn giản là Cozoy D2. Với giá bán được tăng lên gần gấp đôi, lại còn sử dụng cấu hình tới 2 màng loa mỗi bên - câu hỏi được đặt ra là liệu sản phẩm này có đem lại trải nghiệm 'gấp đôi' so với cặp tai nghe đầu tay của hãng?

Giữa sự phát triển của D1 và D2, có vẻ như Cozoy đã... thuê được người thiết kế vỏ hộp, nên hộp của sản phẩm mới đã có nhiều yếu tố trang trí bắt mắt hơn chứ không chỉ để nguyên màu đen nữa.

Bộ phụ kiện của D2 cũng đã phong phú hơn, bao gồm 6 bộ tips cao su, một cặp tips bọt biển, túi vải đựng tai nghe và dây kết nối.

Ở phiên bản D1, hãng tặng người dùng một sợi dây kết nối màu 'tím lịm' cực kỳ mộng mơ và khác biệt! Nhưng tới bản D2, dây trở lại màu đen trung tính, nhìn bớt nổi bật hơn. Tuy vậy thì về độ hoàn thiện thì sợi dây này vượt trội: Được bọc dù bên ngoài cứng cáp và chắc chắn, đầu kết nối thì có thể linh hoạt chuyển được giữa 3.5mm và 4.4mm Balanced.
Tuy vậy, sợi dây này gặp 1 nhược điểm nho nhỏ là khi đeo lên, di chuyển quá nhiều sẽ tạo ra tiếng sột soạt (microphonics) nhỏ, vì lớp bọc vải cọ sát vào nhau. Hiện tượng này không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn đủ để người nghe nhận thấy khi không bật nhạc.

Về thiết kế, Cozoy D2 vẫn được làm hoàn toàn bằng nhựa acrylic giống với D1. Phần mặt ngoài (faceplate) thay vì được làm màu tím đậm, thì giờ đã có bề mặt phay xước giống như ngọc trai, tỏa ra màu trắng - xanh ngà dịu mắt hơn.

Kết hợp với sợi dây, nhìn Cozoy D2 tối giản hơn khá nhiều so với đàn anh của mình. Điều này sẽ khiến tai nghe bớt nổi bật hơn, nhưng có lẽ cũng sẽ phù hợp với nhiều đối tượng người dùng hơn vì không phải ai cũng thích sự nổi bật của D1.

Một điểm vẫn không thay đổi ở D2: Tính công thái học! Đây vẫn là một cặp tai nghe có kích thước nhỏ, khi đeo lên sẽ nằm gọn bên trong vành tai chứ không lồi ra ngoài một chút nào.

Chất lượng hoàn thiện chung của Cozoy D2 có thể nói là mức tốt ở tầm giá dưới 1.5 triệu. Nếu như 'bới lông tìm vết', thì tôi có thể sẽ trừ điểm ở 2 ký tự L R để đánh dấu bên trái phải bên dây - 2 chữ này dùng font nhìn không đẹp mắt cho lắp, lại 'chĩa' ra ngoài nữa nên sẽ giảm tính thẩm mỹ chung của tai.

Hay hơn, hay đơn giản chỉ là khác nhau?
Thiết bị sử dụng: Máy tính > Topping DX5 II > Cozoy D2
Như đã đề cập, Cozoy D2 sử dụng tới 2 màng Dynamic mỗi bên để tạo ra âm thanh, nhiều hơn gấp đôi D1 hay kha khá những cặp tai nghe khác trong cùng tầm giá. Trong 2 màng này, màng 6mm phủ Beryllium được phân công để mở rộng những dải tần siêu trầm (sub-bass), còn màng lớn 10mm phủ Graphene sẽ dùng để chơi toàn dải âm.

Nghe việc D2 có nhiều màng Dynamic đến vậy, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới việc nó sẽ có nhiều bass, âm thanh đậm và dày hơn so với D1. Nhưng trên thực tế thì điều ngược lại mới là đúng! Cozoy D2 nhìn tổng thể cho một kiểu âm khá trung tính, giảm bớt năng lượng ở cả bass lẫn treble để giảm bớt sự tương phản so với đàn anh đi trước của mình.
Lượng bass của D2 không nhiều như D1, vì vậy mà tổng thể âm thanh của D2 có vẻ sáng, thoáng và bớt sôi động hơn. Thử với bài Sunburn của DROELOE, Cozoy D2 vẫn cho tiếng trống cứng cáp, có độ căng sức nặng đặc trưng vì được hẳn một màng loa đảm nhiệm. Thế nhưng về lượng, độ bùng nổ của dải này thì sẽ không dư thừa, chỉ chơi tập trung trong một khoảng không gian nhất định, nhấn xuống rồi ngắt chứ không kéo đuôi dài.

Nếu như để so sánh, thì Cozoy D1 vẫn sẽ phù hợp với những thể loại nhạc như EDM, Pop hơn vì kiểu âm V-shape đầy đặn của nó. Nhưng ngược lại, việc phiên bản Cozoy D2 giảm âm bass lại trở thành ưu điểm khi phần trung vì vậy mà có nhiều không gian để thể hiện hơn. Giọng Billie Eilish trong bài Birds of a feather được thể hiện khá sạch, đặt ở vị trí trung tâm, không 'đẩy thẳng vào mặt người nghe' nhưng không có bất cứ thứ gì che khuất nên giữ được độ rõ ràng.
Phần high-mid cho cho tới treble (4 - 6kHz) của D2 dường như cũng đã được tiết chế lại, gần với trung tính hơn so với D1. Như đề đề cập thì điều này sẽ khiến âm thanh giảm bớt đi sự tương phản, sôi động - ngược lại thì sẽ gần với trung tính, trở nên dễ nghe và giảm bớt được hiện tượng sibilance.

Một điểm đáng nói là khi lên tới dải siêu cao (air) thì Cozoy D2 lại có nhiều năng lượng hơn so với D1. Điều này giúp những tiếng hi-hat, cymbal trở nên sáng và 'leng keng' hơn, cũng góp một phần làm chất âm của cặp tai nghe này cảm giác chi tiết hơn so với D1.

Được gì và mất gì?
Trở lại với câu hỏi ở đầu bài, Cozoy D2 có thực sự đẹp lại 'trải nghiệm nhân đôi' so với thế hệ đầu tiên không? Đối với những bạn muốn có một bộ phụ kiện đầy đủ hơn, thiết kế đơn giản hơn, cùng một chất âm mang thiên hướng đều đặn, sạch sẽ và chi tiết thì D2 mới là cặp tai nghe mà bạn hướng tới, chứ không phải D1.

Nhưng ngược lại, Cozoy D1 vẫn có những điểm 'lấn lướt' D2 khi đem lại một thiết kế nổi bật hơn khá nhiều, cộng với đó là kiểu âm V-shape dày dặn sẽ có lợi với những bạn yêu nhạc sôi động. Lúc này, vấn đề gu nhạc quan trọng hơn khá nhiều so với cấu hình và giá tiền - vì trên giấy thì D2 là một bản nâng cấp từ trong ra ngoài, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có bạn hợp với D1 hơn!
M.Đức