Thanh Tuyền: "Trong cuộc đời tôi, chưa bao giờ xảy ra cảnh này"

Thứ năm, 26/03/2026 - 10:22

"Không phải vì tiền hay vì danh mà phải hát trong hoàn cảnh như thế tôi thấy không vừa ý", Thanh Tuyền nói.

Mới đây, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh ca Thanh Tuyền đã chia sẻ về lần biểu diễn có "một không hai trong sự nghiệp" của bà tại trung tâm Vân Sơn.

Thanh Tuyền: "Trong cuộc đời tôi, chưa bao giờ xảy ra cảnh này"- Ảnh 1.

Thanh Tuyền và tiết mục khi bị thương

Theo đó, danh ca Thanh Tuyền bị ngã gãy chân phải nhập viện phẫu thuật, nhưng vì đã nhận lời biểu diễn cho show diễn của trung tâm Vân Sơn, đã in hình lên poster, không thể bỏ được, nên bà phải cố chịu đau bay sang tiểu bang khác để biểu diễn chỉ vài ngày sau khi phẫu thuật.

Bà nói: "Tôi nhận lời Vân Sơn vì cứ ám ảnh hoài trong tim tôi. Tôi vẫn phải đi diễn vì trách nhiệm với nghề, đâu phải vì tiền hay danh tiếng vì tôi cũng có hết rồi.

Tôi nghĩ rằng, cả một ekip của Vân Sơn bao nhiêu con người trông chờ ở tôi, không thể không đi. Vân Sơn còn bảo: "Chị cứ qua đi, chị không lên được sân khấu em cũng làm cho chị lên được".

Tôi không thể tưởng tượng một ca sĩ què quặt như tôi lại lên sân khấu, để mọi người phải đẩy xe lăn cho mình.

Thanh Tuyền: "Trong cuộc đời tôi, chưa bao giờ xảy ra cảnh này"- Ảnh 2.

Tôi tới nơi, Vân Sơn tiếp đón tôi chu đáo, để cả một bàn dài gắn bốn bánh xe cho tôi ngồi lên. MC Việt Thảo là người tháo bột cho tôi, rồi đẩy xe cho tôi ra sân khấu.

Lần đó tôi diễn 2 đêm show Vân Sơn. Show thứ nhất tôi hát nửa chừng mà đau điếng người, nhưng vẫn phải cười, không dám nhăn nhó. Nhưng tôi thấy mình diễn không ổn rồi.

Tới show thứ hai tôi mới diễn được. Tôi tin vào tâm linh nên trước khi ra sân khấu, tôi ngồi một mình cầu nguyện với Tổ nghề cho tôi được diễn trọn vẹn. Tôi cứ ngồi một góc thành tâm cầu nguyện như vậy.

Trong cuộc đời tôi đi hát, chưa bao giờ xảy ra cảnh này, không phải vì tiền hay vì danh mà phải hát trong hoàn cảnh như thế tôi thấy không vừa ý.

Thật không ngờ tới show thứ hai tôi diễn trơn tru, dù chưa hề tập trước với vũ đoàn. Từ đó tôi nhận ra đây đúng là cái nghiệp của tôi, phải gắn trọn đời với nghề này, với sân khấu. Tới giờ ngồi nhớ lại mà tôi còn nổi da gà, không hiểu sao lúc đó tôi lại diễn được trọn vẹn, trơn tru như thế".

Tùng Ninh