Thông báo quan trọng tới tất cả những người 30 tuổi chưa chồng, chưa có thưởng Tết

Chủ nhật, 01/02/2026 - 18:32

Thông báo gì đây?

Gần chạm mốc 30 tuổi, nhiều người bỗng nhận ra mình đang đứng ở một vị trí rất lạ trong đời sống. Không còn là “người trẻ mới ra trường” để được bao dung vì chưa ổn định, nhưng cũng chưa thực sự trở thành một “người lớn” đúng nghĩa như những gì xã hội từng vẽ ra.

Ở giai đoạn này, có người đã lập gia đình, có người đang thăng tiến nhanh trong sự nghiệp. Nhưng cũng có rất nhiều người vẫn độc thân, công việc chưa phải “định mệnh”, thu nhập đủ sống, và thưởng Tết - nếu có thì cũng chỉ ở mức khiêm tốn. Điều đáng nói là trạng thái này không hiếm, thậm chí đang trở thành một trải nghiệm phổ biến của thế hệ 8x cuối, 9x đầu.

Thông báo quan trọng tới tất cả những người 30 tuổi chưa chồng, chưa có thưởng Tết- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

30 tuổi không còn là đích đến, mà chỉ là… một tuổi

Trong nhiều năm, 30 tuổi từng được mặc định là cột mốc phải “xong xuôi”: xong học hành, xong định hướng, xong chuyện gia đình, xong cả câu hỏi “mình là ai”. Nhưng thực tế hiện nay cho thấy, với rất nhiều người, 30 tuổi chỉ đơn giản là một con số đánh dấu thời gian, không hơn.

Ở mốc tuổi này, có người đã an cư, có người vẫn đang dịch chuyển. Có người thấy mình đang đi đúng hướng, có người vẫn thử - sai rồi thì thử lại. Và điều đó không phản ánh ai thành công hơn ai, mà chỉ cho thấy mỗi người đang ở một đoạn khác nhau của hành trình.

Các nghiên cứu tâm lý học gọi giai đoạn này là một thời kỳ “chuyển tiếp kéo dài” - khi con người không còn được dẫn dắt bởi lộ trình học tập rõ ràng, nhưng cũng chưa có một cấu trúc đời sống cố định để bám vào. Việc cảm thấy mơ hồ, lửng lơ hay chưa định hình rõ ràng ở tuổi 30, vì thế, không phải bất thường.

Chưa dừng lại ở đó, một trong những áp lực lớn nhất của tuổi 30 là hôn nhân. Ở mốc này, việc độc thân thường bị nhìn như một trạng thái cần được giải thích, trong khi kết hôn lại được xem là “đã đạt chuẩn”.

Thông báo quan trọng tới tất cả những người 30 tuổi chưa chồng, chưa có thưởng Tết- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Nhưng thực tế, cả hai trạng thái đều không nói lên đầy đủ chất lượng cuộc sống của một người.

Có người kết hôn sớm vì đã gặp đúng người, có người kết hôn vì đã sẵn sàng, cũng có người chọn chưa kết hôn vì hiểu rõ mình chưa muốn hoặc chưa cần bước vào một cam kết dài hạn. Sau những trải nghiệm của tuổi 20, nhiều người bước sang tuổi 30 với sự thận trọng lớn hơn trong tình cảm, không còn xem việc “có đôi” là mục tiêu bắt buộc phải hoàn thành.

Ở chiều ngược lại, việc đã kết hôn cũng không đồng nghĩa với việc mọi thứ đã ổn định, hay mọi lựa chọn đều dễ dàng hơn. Mỗi trạng thái đều có những áp lực riêng, chỉ là khác nhau về hình thức.

Vì thế, 30 tuổi độc thân không phải là thiếu, và 30 tuổi đã kết hôn cũng không phải là hơn. Đó chỉ là hai hướng rẽ khác nhau, không phải hai vạch đích.

Thưởng Tết và câu chuyện công việc: khi 30 tuổi bị biến thành thước đo thành công

Nếu hôn nhân là áp lực cảm xúc, thì thưởng Tết lại là áp lực rất… cụ thể. Cuối năm, câu hỏi “năm nay được thưởng bao nhiêu?” đôi khi mang sức nặng ngang với câu hỏi “dạo này công việc thế nào?”.

Trong suy nghĩ của không ít người, 30 tuổi gắn liền với kỳ vọng phải “thành công” ở một mức nào đó và thưởng Tết trở thành chỉ dấu dễ nhìn thấy nhất của thành công ấy. Nhưng cách nhìn này đang ngày càng lệch pha với thực tế.

Thị trường lao động hiện nay vận hành khác xa trước đây. Nhiều ngành nghề không còn thưởng Tết cố định; thu nhập được phân bổ theo dự án, theo hợp đồng, theo hiệu suất dài hạn. Với người làm tự do, sáng tạo, công nghệ hay startup, việc không có hoặc có rất ít thưởng Tết không phản ánh một năm làm việc kém hiệu quả, mà phản ánh cấu trúc công việc họ đang theo đuổi.

Thông báo quan trọng tới tất cả những người 30 tuổi chưa chồng, chưa có thưởng Tết- Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Nói cách khác, việc chưa có thưởng Tết “đáng kể” ở tuổi 30 không phải là bằng chứng cho thấy bạn chưa thành công, mà chỉ cho thấy con đường bạn đi không trùng với những thước đo cũ.

Một phần lớn cảm giác nản ở tuổi 30 đến từ sự so sánh. Khi mạng xã hội liên tục hiển thị những mốc thành công của người khác, thăng chức, cưới xin, mua nhà, thưởng lớn - chúng ta rất dễ tin rằng mình đang đi chậm hơn tất cả.

Nhưng điều thường bị bỏ quên là: chúng ta chỉ nhìn thấy kết quả được chọn lọc, chứ không nhìn thấy những hoang mang, thử sai, hay bế tắc phía sau đó. Trong khi ấy, với chính mình, ta lại nhìn thấy trọn vẹn mọi bất định.

Sự chênh lệch này tạo ra một ảo giác: ai cũng ổn định, trừ mình. Trong khi thực tế, rất nhiều người 30 tuổi đang cùng chung một trạng thái chỉ là không nói ra.

Vì vậy, “thông báo quan trọng” này không nhằm nhắc bạn phải nhanh hơn, giỏi hơn hay ổn định sớm hơn. Nó chỉ là một lời nhắc nhẹ: 30 tuổi chưa chồng - không sao cả. 30 tuổi đã kết hôn - cũng hoàn toàn ổn. 30 tuổi chưa có thưởng Tết - không phải là thất bại. 30 tuổi vẫn đang tìm đường là điều rất bình thường.

30 tuổi không phải hạn chót để hoàn thành một cuộc đời. Nó chỉ là một điểm dừng để nhìn lại: mình đã đi được bao xa, đã học được gì, và muốn tiếp tục theo hướng nào.

Nguồn: Sohu.