Tình hình gia tộc lẫy lừng miền Nam sau khi trụ cột qua đời

Thứ ba, 13/10/2026 - 15:42

"Chú sáu Bảo Quốc thì về nhà hát Trần Hữu Trang còn ba mẹ tôi về nhà đi làm những công việc khác" – NSƯT Hữu Châu nói.

Vừa qua, NSƯT Hữu Châu đã chia sẻ về con đường sự nghiệp ban đầu của mình và tình hình đoàn Thanh Minh – Thanh Nga lẫy lừng sau khi huyền thoại Thanh Nga qua đời.

Tình hình gia tộc lẫy lừng miền Nam sau khi trụ cột qua đời- Ảnh 1.

Hữu Châu

Anh nói: "Sau khi má ba Thanh Nga qua đời, đoàn Thanh Minh – Thanh Nga mất đi trụ cột lớn nhất.

Tất nhiên, đoàn vẫn tiếp tục hoạt động với các nghệ sĩ lớn như cô Mỹ Châu, cô Phượng Liên… Nhưng đoàn chỉ hoạt động tới năm 1981 là nội tôi (bà bầu Thơ) buông luôn không làm nữa, cả gia đình rút hết.

Chú sáu Bảo Quốc thì về nhà hát Trần Hữu Trang còn ba mẹ tôi về nhà đi làm những công việc khác, không làm về sân khấu nữa.

Bản thân tôi cũng không hiểu được, hồi đó không hề nghĩ lớn lên sẽ trở thành người diễn viên.

Sau khi má ba mất, tôi cũng có đi hát, vào một số vai nhỏ trong đoàn Thanh Minh – Thanh Nga. Trong Tiếng trống Mê Linh tôi vào vai dân làng. Trong Bên cầu dệt lụa thì tôi múa đèn phía sau. Nhưng chỉ vậy thôi.

Tình hình gia tộc lẫy lừng miền Nam sau khi trụ cột qua đời- Ảnh 2.

Lí do tôi diễn những vai đó vì thời điểm ấy đoàn Thanh Minh – Thanh Nga đi diễn ngoài Hà Nội. Tôi đang nghỉ hè nên cũng muốn được ra ngoài Hà Nội chơi cho biết.

Tôi mới xin nội cho đi theo đoàn để biết về Hà Nội. Nhưng thời điểm ấy đoàn Thanh Minh – Thanh Nga đã là đoàn tập thể, nội không còn làm chủ nữa. Tôi muốn đi theo đoàn thì phải có công việc cụ thể, nên mới xin làm diễn viên múa.

Đi ra Hà Nội 3 tháng hè xong tôi lại về, không có ý định theo nghề. Tới khi đăng ký thi vào trường Bùi Thị Xuân, tôi đạp xe đi ngang qua trường Sân khấu Điện ảnh thấy họ đang tuyển sinh nên thi thử rồi đậu và cứ thế vào học, theo nghề tới bây giờ luôn. Không biết Tổ xui khiến hay sao mà lúc đó tôi lại quyết thi vào trường rồi cứ thế theo nghề.

Trước tôi thì trường Sân khấu đã có anh Thành Lộc, Thành Hội… Tôi học khóa 6, chung một lớp với Quang Minh, Hồng Đào, Hữu Nghĩa.

Nơi đào tạo tôi là trường Sân khấu, cho tôi nền tảng vững vàng. Sau đó, nơi nuôi nấng nghề cho tôi, dưỡng dục, dạy dỗ tôi, tạo điều kiện cho tôi làm nghề, phát huy đam mê nghề là đoàn kịch nói của NSND Kim Cương.

Vào đó, tôi được diễn chung với ngoại Bảy Nam, chú Vân Hùng, chú Huỳnh Thanh Trà, cô Diễm Kiều…".

Tùng Ninh