Tình hình nữ nghệ sĩ miền Nam bị ung thư thanh quản, làm gì cũng thất bại

Thứ bảy, 12/09/2026 - 22:20

"Đợt này trong cổ họng tôi bị viêm lên nên đau lắm, tôi phải uống thuốc mỗi ngày" – nghệ sĩ Khánh Ngọc chia sẻ.

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ cải lương Khánh Ngọc hiện đang bị ung thư thanh quản giai đoạn cuối, tình cảnh vô cùng khó khăn.

Tình hình nữ nghệ sĩ miền Nam bị ung thư thanh quản, làm gì cũng thất bại - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Khánh Ngọc và Phi Phụng

So với lần gặp trước, lần này sức khỏe của nghệ sĩ Khánh Ngọc đã tốt hơn và bắt đầu nói được dù rất yếu và tiếng bị khản.

Cô chia sẻ: "Đợt này trong cổ họng tôi bị viêm lên nên đau lắm, tôi phải uống thuốc mỗi ngày. Trước đây tôi cũng uống thuốc mỗi ngày nhưng ít, giờ phải uống lượng thuốc nhiều hơn và uống thuốc đặc trị. Cứ nửa tháng là tôi phải đi tái khám và lấy thuốc một lần".

Nghệ sĩ Khánh Ngọc sinh năm 1968, từng đi đoàn Sài Gòn 1 cùng NSND Thanh Điền, NSND Thanh Kim Huệ, thường hát đào nhì, đào ba. Trong đó, vở tuồng nổi tiếng nhất cô từng đóng là Yêu và ghen.

Nữ nghệ sĩ có hai con, một trai một gái. Con trai cô bị chậm phát triển, còn con gái vẫn đang đi học. Cô được cha mẹ cho một căn nhà ở Cà Mau nên về đó ở, cứ 3 tháng lại lên Sài Gòn một lần để khám.

Vì không thể đi hát được nên nghệ sĩ Khánh Ngọc phải xoay sở buôn bán đủ thứ nhưng vì không có duyên bán hàng nên làm gì cũng thất bại, cuộc sống khó khăn.

Tình hình nữ nghệ sĩ miền Nam bị ung thư thanh quản, làm gì cũng thất bại - Ảnh 2.

Trong những lần gặp nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký trước đây, nghệ sĩ Khánh Ngọc bệnh nặng tới mức không thể nói được, mỗi lần giao tiếp chủ yếu ra ký hiệu hoặc viết chữ cho người đối diện đọc. Vì thế, nghệ sĩ Khánh Ngọc luôn phải mang theo người một chiếc bút và một quyển sổ tay để ghi ra những điều muốn nói.

Theo nữ nghệ sĩ chia sẻ, cô đã chuyển về Cà Mau sống được 20 năm. Cô bị ung thư thanh quản, phải phẫu thuật thông khí quản nên không nói được, chỉ đủ tiền để xạ trị 1 lần, hóa trị cũng 1 lần.

Nghệ sĩ Khánh Ngọc phải lên Sài Gòn để phẫu thuật thông khí quản, xong lại về Cà Mau. Cô có bảo hiểm hỗ trợ nhưng mỗi lần xạ trị cũng mất 7 triệu sau khi trừ bảo hiểm, chưa tính tiền đi lại. 

Kể cả sau này xạ trị xong, cô cũng không thể nói được nữa do thanh quản đã bị ảnh hưởng nặng. Cô cũng may mắn được một số bạn bè giúp đỡ vì thương xót cho hoàn cảnh khó khăn của cô.


Tùng Ninh