"Tôi gọi ba Phạm Duy và thường tới nhà ba chơi"

Thứ ba, 30/06/2026 - 17:32

"Ngày trước tôi chơi rất thân với Duy Quang - con trai ba Phạm Duy" – danh ca Thái Châu nói.

Mới đây, chương trình Hãy nghe tôi hát đã lên sóng với sự tham gia của danh ca Thái Châu, ca sĩ Đông Đào, ca sĩ Hồ Trung Dũng trong vai trò giám khảo.

Thí sinh Nhã Trang mở màn chương trình với ca khúc Khi xưa ta bé. Thái Châu không giấu được sự thích thú trước cách làm mới ca khúc của nữ ca sĩ. 

Nam danh ca chia sẻ: "Tôi hát được nhiều thể loại nhạc nên cũng có nhiều gu thưởng thức khác nhau. Phiên bản Khi xưa ta bé này rất mới, hòa âm rất hay, cách hát kịch tính và đầy màu sắc. Từ đầu đến cuối tiết mục, tôi rất hài lòng. Tư duy xử lý từng đoạn, cách lên tông đều rất thông minh và thú vị".

"Tôi gọi ba Phạm Duy và thường tới nhà ba chơi" - Ảnh 1.

Đông Đào

Đông Đào nhận định: "Dù đây không phải phong cách âm nhạc tôi thường nghe, tôi vẫn bị thuyết phục bởi cách xử lý của em. Phiên bản này rất mới. Việc lên tông đến ba lần là lựa chọn khá mạo hiểm nhưng em lại làm rất chắc chắn. Sự tự tin của em khiến tiết mục trở nên thuyết phục hơn rất nhiều".

Hồ Trung Dùng bày tỏ: "Tôi rất bất ngờ. Mỗi lần người ta nghĩ đã hiểu hết khả năng của em thì em lại mang đến thêm một bất ngờ khác. Điều đáng quý là mọi thứ đều rất tự nhiên, xuất phát từ chính cá tính âm nhạc của em. Tuy nhiên, tôi góp ý em nên tiết chế một vài chi tiết ở phần mở đầu để tạo thêm hiệu ứng bất ngờ cho những đoạn cao trào phía sau".

Tiếp nối chương trình, Huy Quang mang đến ca khúc Giọt lệ sầu. Danh ca Thái Châu xúc động nói: "Là người gắn bó với nhiều sáng tác của chú Lam Phương nên tôi xúc động khi nghe lại ca khúc này.

Tôi rất thích phần saxophone trong bản phối này. Đoạn giang tấu nghe tình tứ và chạm cảm xúc. Huy Quang có chất giọng đẹp, nhưng tôi nghĩ em đang dùng hơi nhiều những chỗ nấc nghẹn. Nếu điểm nhấn xuất hiện quá nhiều thì sẽ không còn đặc biệt nữa. Hãy dành nó cho một khoảnh khắc thật đắt giá để khán giả nhớ mãi".

Đông Đào nói: "Tôi đánh giá cao chất giọng của Huy Quang và cho rằng nam ca sĩ đang sở hữu nhiều tiềm năng ở dòng nhạc trữ tình. Tuy nhiên, tôi nhắc nhở em, việc sáng tạo cần đi cùng sự tinh tế: Giọng hát của em rất tốt. Nhưng những điểm nhấn cảm xúc cần được cân nhắc kỹ hơn. Chỉ cần một hoặc hai chỗ thật đắt là đủ khiến khán giả nhớ lâu. Đóng đinh thì phải thật chắc để người nghe không thể quên".

"Tôi gọi ba Phạm Duy và thường tới nhà ba chơi" - Ảnh 2.

Hồ Trung Dũng

Hồ Trung Dũng lại bày tỏ: "Tôi lại ấn tượng với sự tự nhiên trong cách thể hiện của em. Tôi nghe em hát rất thoải mái, rất dễ chịu, giống như đang nghe một bản thu đã hoàn chỉnh. Tuy nhiên khi bước vào cuộc thi, đôi khi mình phải chấp nhận thử thách bản thân nhiều hơn để tạo ra những khoảnh khắc khiến giám khảo phải bất ngờ.

Phần trình diễn của em khá đồng đều từ đầu đến cuối. Nếu có thêm những cao trào được tính toán kỹ lưỡng hơn, tiết mục sẽ đạt hiệu quả cao hơn nữa".

Khép lại đêm thi là Mỹ Đăng với ca khúc Nước non ngàn dặm ra đi, một tác phẩm nổi tiếng của cố nhạc sĩ Phạm Duy. 

Thái Châu xúc động tiết lộ kỷ niệm với huyền thoại âm nhạc Phạm Duy: "Tôi từng có quãng thời gian thân thiết với gia đình bác Phạm Duy và thường xuyên ghé thăm nhà. Tôi rất hạnh phúc khi được nghe lại ca khúc này. Ngày trước tôi chơi rất thân với Duy Quang - con trai ba Phạm Duy. Tôi gọi ba Phạm Duy là ba và thường tới nhà ba chơi.

"Tôi gọi ba Phạm Duy và thường tới nhà ba chơi" - Ảnh 3.

Thái Châu

Hôm nay nghe Mỹ Đăng hát, rất nhiều kỷ niệm đẹp lại ùa về. Em hát tốt, giàu cảm xúc và truyền tải được tinh thần của bài hát. Tuy nhiên, phần kết vẫn có thể được xử lý trọn vẹn hơn để nâng cảm xúc lên mức cao nhất".

Đông Đào nhận định: "Bài hát này từng được rất nhiều thế hệ nghệ sĩ thể hiện. Em còn trẻ nhưng vẫn dám chọn và làm chủ được tiết mục. Nội lực của em rất tốt, cách xây dựng cao trào cũng hợp lý. Tôi chỉ mong em mạnh dạn sáng tạo hơn nữa để bài hát có thêm điểm nhấn riêng".

Hồ Trung Dũng nói: "Việc lựa chọn một tác phẩm mang nhiều giá trị thời gian đã là sự dũng cảm đáng ghi nhận. Nghe những chia sẻ của Thái Châu, tôi cảm giác như mình đang được chứng kiến hành trình của một ca khúc đi qua rất nhiều thế hệ.

Chọn bài hát này để dự thi đã là một thử thách không nhỏ. Em truyền tải khá tốt, nhưng sẽ cần thêm trải nghiệm và thời gian để cảm xúc thật sự đầy đặn hơn".

Tùng Ninh