"Tôi thương chị Phi Nhung lắm, nói lại nhớ chị"

Thứ ba, 12/05/2026 - 18:04

"Tôi lại nhớ về chị Phi Nhung", nhạc sĩ Hamlet Trương nói.

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của nhạc sĩ Hamlet Trương. Nam nhạc sĩ mang đến chương trình kỷ vật là giải thưởng Mai Vàng cho hạng mục "Bài hát của năm" (2021) với ca khúc Bậu ơi đừng khóc.

"Tôi thương chị Phi Nhung lắm, nói lại nhớ chị"- Ảnh 1.

Hamlet Trương

Anh xúc động nói: "Đây là cột mốc lần đầu tiên giúp tôi lấn sân và gặt hái thành công rực rỡ ở dòng nhạc âm hưởng dân ca.

Nhắc tới bài hát này, tôi lại nhớ về chị Phi Nhung vì chị là người giúp tôi thể hiện thành công. Tôi thương chị Phi Nhung lắm, nói lại nhớ chị. Năm đó, cả tôi và chị đều cùng thắng giải Mai Vàng.

Có rất nhiều kỷ niệm và tất cả những kỷ niệm đó một khi đã ùa về, nó có vẻ hơi quá sức với trí nhớ của mình tôi.

Ít người biết rằng, Bậu ơi đừng khóc ban đầu được viết theo đơn đặt hàng của nghệ sĩ Lộ Lộ cho đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời. Vì là bài đặt hàng nên tôi viết rất nhanh, hoàn thành bài hát chỉ trong một đêm sau khi đặt mình vào vị trí của một bà bầu gánh hát bị lấy lại chỗ diễn.

Điều kỳ lạ là ngay sau khi bài hát được phát hành, đoàn lô tô của Lộ Lộ thực sự bị lấy lại chỗ diễn gắn bó lâu năm, y hệt như nội dung bài hát. Tại sao bài hát lại vận vào đoàn như thế? Cho nên bài hát đúng là có tính linh cảm".

"Tôi thương chị Phi Nhung lắm, nói lại nhớ chị"- Ảnh 2.

Được biết, bên cạnh vai trò nhạc sĩ, Hamlet Trương còn là một nhà văn và từng thử sức ở nhiều dòng nhạc như Bolero, thậm chí là viết cả cải lương.

Chia sẻ về việc kiên trì theo đuổi đam mê, anh mượn hình ảnh từ truyện cổ tích về hạt đậu dưới 7 lớp nệm để nói về ước mơ: "Nếu mình không làm được, nó sẽ đau nhức như vậy. Nếu đau nhức thì hãy nhớ là mình còn cái gì đó chưa làm được.

Dù có thời gian do dự khiến nhiều sáng tác bị cũ đi trong kho nhạc lưu trữ hàng ngàn bài, nhưng tôi vẫn sẽ dũng cảm đưa chúng ra thị trường và làm mới lại âm nhạc của mình để cống hiến cho khán giả trong thời gian tới.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến khán giả và mong muốn được tiếp tục kết nối mọi người bằng âm nhạc. Với tôi, sự may mắn có được ngày hôm nay là sự tích góp từ những điều nhỏ bé và sự nuôi dưỡng tâm hồn từ lời ru, tiếng nhạc của bà và mẹ từ thuở nhỏ".

Tùng Ninh