Tổng tài cao 1m87 lạ đời nhất từng thấy: Vừa bán nước mía vừa làm siêu mẫu, gương mặt này thì không thể nghèo

Chủ nhật, 09/08/2026 - 19:49

Từ quá khứ đứng vỉa hè ép nước mía mưu sinh, cựu siêu mẫu từng bước trở thành "tổng tài" được yêu thích.

Nhắc đến Hà Việt Dũng, công chúng hẳn vẫn còn ấn tượng sâu sắc với vai Viễn từng gây sốt khung giờ vàng. Visual điển trai với chiều cao 1m87, bờ vai rộng cùng khí chất quyến rũ giúp Hà Việt Dũng trở thành hình mẫu tổng tài U40 được đánh giá tích cực và yêu thích. 

Từ đó những nhung hình thời trai trẻ của nam diễn viên cũng được đào lại khiến netizen xuýt xoa bởi diện mạo của một "soái ca thanh xuân" chính hiệu. Thế nhưng đằng chàng trai trẻ ấy là cả một hành trình mưu sinh thăng trầm của một cựu siêu mẫu từng kinh qua vô số nghề lao động chân tay.

Tổng tài cao 1m87 lạ đời nhất từng thấy: Vừa bán nước mía vừa làm siêu mẫu, gương mặt này thì không thể nghèo- Ảnh 1.

Ngoại hình sáng luôn là yếu tố quyết định sự thành công của một hình tượng "tổng tài" và Hà Việt Dũng với chiều cao của một siêu mẫu đã đáp ứng được mong đợi đó.

Từ chàng trai đi nghĩa vụ đến cú hích đổi đời mang tên Siêu mẫu

Sở hữu đôi chân dài cùng khung xương tỉ lệ vàng, cơ duyên bước chân vào thế giới thời trang của chàng trai người Mường lại bắt đầu từ những ngày tháng vô cùng chật vật. Sau khi hoàn thành 2 năm nghĩa vụ quân sự, Hà Việt Dũng một thân một mình vào TP.HCM tìm cơ hội mưu sinh.

Nói về khoảng thời gian gian khó này, anh trải lòng: "Tôi đi nghĩa vụ quân sự 2 năm. Sau khi xuất ngũ, tôi vào TP. Hồ Chí Minh tìm cơ hội. Ngày ấy chân ướt chân ráo, chỉ dám đặt mục tiêu kiếm được chỗ bao ăn, ở, có việc làm, lương bao nhiêu không quan trọng. Đầu tiên tôi làm ở một nhà hàng tiệc cưới, rồi phụ quán cà phê… lăn lộn đủ thứ nghề, miễn là có tiền. Sau một chị hoá trang thấy tôi cao ráo mới giới thiệu đi học lớp người mẫu."

Tổng tài cao 1m87 lạ đời nhất từng thấy: Vừa bán nước mía vừa làm siêu mẫu, gương mặt này thì không thể nghèo- Ảnh 2.

Visual thời đi nghĩa vụ quân sự của nam diễn viên khi được "đào" lại khiến netizen trầm trồ, nhiều bình luận còn đùa rằng: "Nếu debut thời nay, Hà Việt Dũng chắc chắn là bias của cả fandom!".

Đầu quân cho một công ty người mẫu, đến năm 2011, nhờ sự động viên của bạn bè, Hà Việt Dũng quyết định đăng ký tham gia Siêu mẫu Việt Nam, Vượt qua hàng trăm ngàn thí sinh khắp cả nước, một người tay ngang như anh đã xuất sắc lọt vào chung kết và ra về với giải Đồng, đồng thời giành thêm giải Bạc cuộc thi Ngôi sao Người mẫu trong cùng năm. Đối với Hà Việt Dũng, đây là những giải thưởng lớn vô cùng đáng quý, chính thức mở ra bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc sống của một chàng trai trẻ khởi nghiệp không có gì trong tay.

Tổng tài cao 1m87 lạ đời nhất từng thấy: Vừa bán nước mía vừa làm siêu mẫu, gương mặt này thì không thể nghèo- Ảnh 3.

Khoảnh khắc Hà Việt Dũng chạm tay đến giải Đồng Siêu mẫu Việt Nam 2011, bệ phóng đưa chàng trai xứ Mường bước vào thế giới thời trang chuyên nghiệp.

Tổng tài cao 1m87 lạ đời nhất từng thấy: Vừa bán nước mía vừa làm siêu mẫu, gương mặt này thì không thể nghèo- Ảnh 4.

Sở hữu thân hình 6 múi săn chắc cùng đường nét sắc sảo, Hà Việt Dũng từng là chuẩn mực "soái ca" của làng mẫu Việt đầu những năm 2010.

Trai đẹp bán nước mía vỉa hè duy trì đam mê

Hình ảnh nam người mẫu cao 1m87 với gương mặt sắc nét nhanh chóng phủ són các sàn diễn thời trang. Dẫu vậy, hào quang của làng mốt thời điểm đó lại không đồng nghĩa với sự ổn định về mặt kinh tế.

Không ngần ngại chia sẻ về thực tế phũ phàng của nghề, anh thật thà thổ lộ: "Làm người mẫu, có danh hiệu rồi nhưng cũng không kiếm được tiền, bởi mẫu nam thiệt thòi nhiều so với mẫu nữ. Hiếm hoi lắm mới có sự kiện, các chương trình chủ yếu cũng kiểu tạp kỹ. Tôi mở thêm quán nước mía để có đồng ra đồng vào."

Hình ảnh một siêu mẫu đứng ép nước mía nơi góc phố mưu sinh tạo nên một nét đối lập đặc biệt trong hành trình làm nghề của Hà Việt Dũng

Tổng tài cao 1m87 lạ đời nhất từng thấy: Vừa bán nước mía vừa làm siêu mẫu, gương mặt này thì không thể nghèo- Ảnh 5.

Hình ảnh Hà Việt Dũng mưu sinh bên xe nước mía vỉa hè.

Chính trong những ngày tháng mưu sinh bằng công việc ấy, định mệnh lại trao cho chàng trai xứ Mường tấm vé bước vào nghệ thuật thứ 7 khi được ngỏ lời mời tham gia casting cho một dự án điện ảnh năm 2012.

Đứng trước cơ hội lớn khi chưa từng qua trường lớp đào tạo, nam người mẫu vẫn không khỏi e ngại: "Tình cờ thế nào anh Hải biết tôi mới mời casting phim Mùa hè lạnh. Tôi thành thật nói với anh Hải là em không biết diễn đâu, anh Hải động viên: Điện ảnh cần chân thực, em cứ xác định mỗi ngày đến trường quay là một ngày mới, coi mình như trang giấy trắng để học."

Tổng tài cao 1m87 lạ đời nhất từng thấy: Vừa bán nước mía vừa làm siêu mẫu, gương mặt này thì không thể nghèo- Ảnh 6.

Theo thời gian, nét phong trần từng trải kết hợp cùng phong thái lịch lãm đã giúp nam diễn viên khắc họa trọn vẹn hình ảnh một quý ông trên màn ảnh.

Từ bước ngoặt "trang giấy trắng" ngày đó, Hà Việt Dũng dần khẳng định mình qua từng vai diễn. Khí chất high-fashion của một siêu mẫu 1m87 kết hợp cùng nét hoang dại, phong bụi từ thực tế cuộc sống đã tạo nên một nam diễn viên có chiều sâu rất riêng của một "tổng tài" màn ảnh vừa lịch lãm, chỉn chu nhưng cũng đong đầy sự chín muồi và từng trải.

Tổng tài cao 1m87 lạ đời nhất từng thấy: Vừa bán nước mía vừa làm siêu mẫu, gương mặt này thì không thể nghèo- Ảnh 7.

Đúng như câu nói "Ferrari có cũ thì vẫn là Ferrari", vóc dáng 1m87 cùng thần thái chín muồi của Hà Việt Dũng chưa bao giờ lỗi nhịp trước thời gian.

 Ảnh: FBNV

Chhrist