Trong tiệc đầy tháng của con tôi, gần 800 triệu tiền mừng và toàn bộ vàng biến mất, mẹ chồng chỉ ráo hoảnh nói đúng 1 câu

Thứ hai, 02/02/2026 - 17:06

Khi tôi hỏi, mẹ chồng ban đầu né tránh. Nhưng trước sự truy vấn của cả tôi và chồng, bà cuối cùng cũng thừa nhận một sự thật khiến cả gia đình sững sờ.

Ngày con trai tròn một tháng tuổi, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì tôi rơi vào cú sốc không thể ngờ: toàn bộ gần 800 triệu tiền mừng đầy tháng cùng bộ trang sức vàng gia truyền do bố mẹ tôi trao tặng… biến mất.

Chiếc hộp đựng trang sức trống trơn nằm trên bàn đầu giường, phong bì đỏ dày cộp cũng không còn. Chỉ vài giờ trước, tôi còn tất bật lo tiệc đầy tháng cho con. Giờ đây, cảm giác như toàn bộ máu trong người đông cứng lại.

Số tiền ấy không phải “của cho vui”. Đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi sau nhiều năm chắt chiu, thậm chí phải bán cả đàn dê trong nhà. Bộ vòng vàng, dây chuyền là kỷ vật bà nội để lại, dặn dò truyền cho con cháu gái trong nhà.

Khi tôi hỏi, mẹ chồng ban đầu né tránh. Nhưng trước sự truy vấn của cả tôi và chồng, bà cuối cùng cũng thừa nhận một sự thật khiến cả gia đình sững sờ, toàn bộ số tiền và vàng đã được bà đưa cho em chồng, coi như “phần thưởng” vì cậu ta vừa có bạn gái.

Trong tiệc đầy tháng của con tôi, gần 800 triệu tiền mừng và toàn bộ vàng biến mất, mẹ chồng chỉ ráo hoảnh nói đúng 1 câu- Ảnh 1.

Ba năm trước, khi tôi mới về làm dâu, mẹ chồng là người phụ nữ hiền lành, tiết kiệm, luôn miệng nói “coi con như con ruột”. Gia đình tuy không khá giả nhưng yên ấm. Mọi thứ chỉ bắt đầu thay đổi từ khi em chồng tốt nghiệp đại học, đi làm và mãi không có người yêu.

Nỗi lo “con trai út ế vợ” dần trở thành ám ảnh với bà. Bà sốt ruột đến mức sẵn sàng gom góp tiền, mua quần áo, đăng ký phòng gym cho con trai, nhờ người mai mối khắp nơi. Khi em chồng dẫn một cô gái về nhà, mẹ chồng lập tức coi đó là “báu vật”.

Cô gái ấy xuất hiện dày đặc trong nhà, được chăm sóc đặc biệt, ăn món ngon, tặng quà đắt tiền, thậm chí được đeo chính bộ trang sức vàng gia truyền của tôi. Tất cả diễn ra trong khi tôi còn đang ở cữ, gần như không đủ tỉnh táo để nhận ra sự bất thường.

Đến khi tiệc đầy tháng kết thúc, sự thật mới lộ diện. Trước mặt con trai và con dâu, mẹ chồng thẳng thắn nói:

“Thằng út 26 tuổi rồi, có người yêu là chuyện lớn. Giờ con gái lấy chồng ai chẳng cần sính lễ. Tiền để đó cũng không sinh lời, đưa cho nó cưới vợ có gì sai?”

Chồng tôi choáng váng. Anh không thể chấp nhận việc mẹ tự ý lấy tiền mừng đầy tháng của cháu nội, lại là tiền của thông gia để “đầu tư” cho chuyện cưới xin của em trai mình.

Bi kịch chưa dừng lại ở đó.

Chỉ một ngày sau, em chồng phát hiện bạn gái đã nghỉ việc, chuyển nhà trong đêm. Cô gái mang toàn bộ số vàng đi bán, cắt đứt liên lạc, để lại phía sau khoản tiền thuê nhà còn nợ và một cú lừa cay đắng.

Trong tiệc đầy tháng của con tôi, gần 800 triệu tiền mừng và toàn bộ vàng biến mất, mẹ chồng chỉ ráo hoảnh nói đúng 1 câu- Ảnh 2.

Mẹ chồng sụp đổ. Người phụ nữ từng tin rằng “chỉ cần đủ thành ý thì con trai sẽ có vợ” cuối cùng phải đối diện với sự thật, bà đã bị lợi dụng chính từ nỗi lo và tình thương mù quáng của mình.

Gần 800 triệu kia không thể lấy lại. Trang sức gia truyền cũng vĩnh viễn không còn.

Khi bố mẹ tôi biết chuyện, mẹ tôi khóc rất lâu. Không phải vì tiền, mà vì những kỷ vật cuối cùng của bà nội đã mất. Bố tôi chỉ lặng lẽ nói một câu: “Tiền có thể làm lại, miễn vợ chồng con sống tử tế với nhau.”

Gia đình tôi sau đó rơi vào khoảng lặng kéo dài. Chồng tôi đề nghị ra ở riêng. Mẹ chồng gầy rộc đi, nhưng phải đến rất lâu sau mới nói được lời xin lỗi.

Câu chuyện này không chỉ là mất tiền. Nó là bài học đau xót về ranh giới trong gia đình, về việc tình thương không đi kèm lý trí có thể trở thành con dao làm tổn thương người khác, và về thực tế rằng, không phải cứ “vì con” là có quyền quyết định trên tài sản, mồ hôi và cả ký ức của người khác.

Có những cái giá phải trả để một gia đình trưởng thành hơn. Và có những bài học, dù quá đắt, vẫn buộc phải ghi nhớ suốt đời.

Nguồn: Sohu

Minh Uyên