Lễ tri ân, phần mở đầu của chương trình không chỉ là dịp để học sinh gửi lời cảm ơn tới thầy cô mà còn là một hành trình trở về với yêu thương gia đình. Trên sân khấu, từng học sinh lặng lẽ cầm lấy đôi tay của cha mẹ mình, những đôi tay đã vì con mà chai sạn theo năm tháng để lau nhẹ, như một cách bày tỏ sự biết ơn sâu sắc.

Cô Hiệu trưởng Bùi Thị Kim Tuyến (trái) cùng phụ huynh và học sinh hát Mẹ yêu con.
Đây là một hình ảnh ít gặp trong đời sống thường nhật, khi những cái ôm, cái nắm tay giữa con cái và cha mẹ vẫn còn là điều xa lạ với không ít gia đình. Chính vì thế, khoảnh khắc những cô cậu học trò lớp 12 cúi đầu, siết chặt tay ba mẹ trong im lặng, đã trở thành điểm nhấn xúc động nhất của buổi lễ. Nhiều phụ huynh đã rơi nước mắt khi lần đầu tiên cảm nhận được sự trưởng thành và tình cảm của con cái được thể hiện rõ ràng như vậy. Không cần lời nói, hành động nhỏ ấy đã chạm đến trái tim tất cả những người có mặt. Không ít thầy cô và học sinh dưới khán đài lặng lẽ lấy tay lau nước mắt.

Đại diện học sinh các lớp thổi nến, cắt bánh kem cùng các cô ban giám hiệu nhà trường.
Tiếp nối phần lễ là chương trình nghệ thuật với những tiết mục sâu lắng. Đặc biệt, ca khúc Nguyễn Trung Trực khúc hát tự hào được thể hiện bởi tập thể giáo viên và học sinh, mang đậm dấu ấn của ngôi trường sắp bước sang tuổi 50.

Các em học sinh tri ân các thầy cô giáo của mình.
Bài hát Mẹ yêu con do cô hiệu trưởng Bùi Thị Kim Tuyến, cô Lê Hà (phó ban đại diện Cha mẹ học sinh) cùng một học sinh là Bí thư đoàn trường trình bày càng làm không khí thêm phần lắng đọng. Ca khúc Dòng thời gian cũng được thầy cô và học sinh thể hiện trong khoảnh khắc chia tay, như một dòng cảm xúc nối dài, gợi nhắc về những năm tháng học trò đang dần khép lại.

Bạn học sinh lau tay cho mẹ.
Đại diện học sinh các lớp cùng nhau thực hiện nghi thức tuyên thệ tuổi 18, cắt bánh kem cùng ban giám hiệu, đánh dấu thời khắc các em rời tuổi học trò, bước sang chặng đường mới với nhiều thử thách và kỳ vọng.

Các em học sinh ngục đầu cảm ơn Ba mẹ tại buổi lễ.
Chương trình tiếp tục với phần hội "Khi tôi 18" sôi động cùng các phần thi King and Queen, tiết mục văn nghệ trẻ trung, hiện đại. Sự xuất hiện của ca sĩ Văn Mai Hương và Bùi Anh Tuấn khiến không khí thêm phần bùng nổ khi ngọn lửa trải được thổi bùng thắp sáng trong buổi lễ của hơn 800 học sinh 2K7 , nhưng dư âm sâu lắng từ phần lễ tri ân vẫn còn in đậm trong lòng quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh và hơn 800 em học sinh 2K7.

Cô trò lớp 12A2 với chiếc bánh khổng siêu khổng lồ tại lớp học thân thương.
Thanh Khuê – Nam Anh