Video: Trắng đêm dầm mưa với những phần quà dành cho khách đường xa đi qua thị trấn Đắk Mil

Thứ sáu, 30/07/2021 - 19:46

Nhóm thiện nguyện của các bạn trẻ ở Đắk Mil đã hỗ trợ những phần ăn "nóng" cùng nước uống và bánh mì cho hàng nghìn người dân về quê đi qua đây. Thậm chí khi trời đổ mưa lớn, các bạn cũng không dừng công việc lại và chờ đoàn đến.

Những ngày qua, hàng vạn người dân từ các tỉnh thành phía Nam như Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh đã đi xe máy về các tỉnh Tây Nguyên khiến cho mật độ giao thông trên đường Hồ Chí Minh tăng cao, ảnh hưởng trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Chính vì điều này mà lực lượng chức năng các tỉnh thành đã nhanh chóng điều cảnh sát giao thông để mở đường cho những người dân về quê an toàn.

Trong đó, tỉnh Đắk Nông đã điều ô tô chuyên dụng cũng như mô tô cảnh sát giao thông để mở đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông cũng như trong công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, cùng với các nhà hảo tâm, lực lượng chức năng của Đắk Nông cũng đã phát miễn phí nước uống, thức ăn nhanh cho người dân di chuyển trên đường.

Trắng đêm dầm mưa với những phần quà dành cho khách đường xa đi qua thị trấn Đắk Mil

Có mặt tại Hồ Tây, thị trấn Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông vào tối ngày 29 tháng 7 năm 2021, nhóm bạn trẻ do Diễm Lê làm trưởng nhóm đã dầm mưa để phát những phần ăn "nóng" cùng nước uống, sữa và bánh mì cho hàng nghìn người dân về quê đi qua đây.

Thậm chí, đôi lúc những cơn mưa nặng hạt dường như muốn "đánh gục" lòng kiên nhẫn của nhóm bạn trẻ này nhưng 2 chữ "đồng bào" đã khiến họ trụ lại và hạnh phúc là khi thấy những ánh đèn xe nhấp nháy của cảnh sát giao thông đang di chuyển vào trung tâm của thị trấn Đắk Mil.

Những phần quà được tập kết trước khi được mang đi trao cho người dân đi đường xa

Những phần quà được tập kết trước khi được mang đi trao cho người dân đi đường xa

Tập kết quà tại Hồ Tây, lúc này trời đã bắt đầu đổ mưa

Tập kết quà tại Hồ Tây, lúc này trời đã bắt đầu đổ mưa

Trao những phần quà, đồ ăn cho người đi đường, xe nào có trẻ em được tặng thêm sữa

Trao những phần quà, đồ ăn cho người đi đường, xe nào có trẻ em được tặng thêm sữa

Dù trời mưa nhưng 2 chữ đồng bào đã khiến nhóm thiện nguyện vẫn quyết tâm thực hiện công việc của mình

Dù trời mưa nhưng 2 chữ đồng bào đã khiến nhóm thiện nguyện vẫn quyết tâm thực hiện công việc của mình

2 bạn trẻ đi xe máy biển số của tỉnh Gia Lai chất đầy đồ đạc nhận quà của nhóm thiện nguyện Đắk Mil

2 bạn trẻ đi xe máy biển số của tỉnh Gia Lai chất đầy đồ đạc nhận quà của nhóm thiện nguyện Đắk Mil

Nhanh như cắt, 1 bạn trong nhóm thiện nguyện đã dùng loa thông báo "Có nước suối và đồ ăn nhẹ cho mọi người đi đường xa về ạ, mong mọi người dừng chân để nhận", dù không được báo trước nhưng lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng giảm tốc độ và tấp xe vào lề đường để những người di chuyển phía sau có thể nhận những phần quà từ các nhà hảo tâm này.

Diễm Lê cho biết ý tưởng ban đầu là vì thấy nhiều người đi đường quá vất cả nên mình có mua bánh kẹo phát nhưng không đủ nên đã kêu gọi. May mắn là có nhiều nhà hảo tâm, trong đó, đại diện 1 nhà xe đã hỗ trợ nhiều nên tối qua là lần đầu nhóm phát đồ ăn với số lượng lớn từ 20 giờ tối đến hơn 2 giờ 30 sáng cùng ngày.

Nhóm bạn trẻ cho biết sẽ tiếp tục đồng hành việc phát quà cho người đi đường

Nhóm bạn trẻ cho biết sẽ tiếp tục đồng hành việc phát quà cho người đi đường

Không chỉ nhóm bạn trẻ chuyên phát đồ ban đêm, những người dân sinh sống xung quanh thị trấn Đắk Mil và ngã 3 Đắk Mạnh cũng hỗ trợ người đi đường với tờ giấy thức ăn và đồ uống miễn phí để mọi người tự lấy. Dù làm thiện nguyện nhưng mọi người luôn bảo ban nhau phải "5k" để còn phòng chống dịch Covid-19 mà có sức hỗ trợ người đi đường.

Cơn mưa nặng hạt lại trút xuống thị trấn Đắk Mil trong tối ngày 30 tháng 7 năm 2021 gần 1 tiếng đồng hồ chưa có dấu hiệu ngưng, nhưng qua điện thoại, bạn trẻ này cho biết mình đang chuẩn bị đồ để ra đón "đồng bào" sắp về ngang qua dù trời có thử thách lòng người đến chừng nào. Hy vọng mọi người đi đường bình an.