Mới đây, NSND Thanh Điền đã chia sẻ câu chuyện vợ chồng ông tậu biệt thự khi cố NSND Thanh Kim Huệ mới 21 tuổi.
Ông nói: "Tôi thổ lộ với các bạn, năm 21 tuổi Thanh Kim Huệ đã mua được một căn nhà lớn. Lúc đó, tôi khoảng 30 tuổi. Thời đó, người ta gọi căn nhà này là biệt thự vì rất lớn so với những căn nhà thông thường.

Chúng tôi phải dồn hết tiền vay mượn khắp nơi mới mua được, gian nan lắm, mượn cả tiền của đoàn hát. Chúng tôi khi ấy đang đi đoàn Văn công giải phóng, phải mượn tiền của đoàn, cộng thêm số tiền có được.
Nhưng khi vừa dọn vào nhà là chủ cũ chơi xấu gỡ hết đèn ra. Chúng tôi hết tiền, không có tiền mà mua cái bóng đèn để thắp, khổ như vậy đấy. Chúng tôi bước vào nhà mà tối thui. Vậy mà chúng tôi vẫn vượt qua được cảnh khổ đó. Cái gì rồi cũng qua.
Lúc đó tôi và Thanh Kim Huệ còn không có xe hơi hay xe máy, chỉ có hai chiếc xe đạp mà còn phải bán một chiếc xe đạp đi mới có tiền để mua bóng đèn lắp vào nhà.

Căn nhà này chúng tôi ở trong 10 năm mới chuyển đi. Đây là căn nhà lớn đầu tiên mà tôi với Thanh Kim Huệ mua để ổn định gia đình, trước đó thì đều ở nhà nhỏ. Mua về rồi chúng tôi cũng phải sửa lại, lắp thêm cổng.
Căn nhà này cũng là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm giữa tôi và Thanh Kim Huệ. Lúc đó vợ chồng tôi phải tằn tiện lắm".
Tiếp đó, NSND Thanh Điền chia sẻ câu chuyện đi hát nước ngoài: "Năm đó, tôi lần đầu được qua nước ngoài hát, đi cùng tôi có anh Minh Phụng.
Tôi được giao lưu với các Việt kiều và có một anh này thích tôi quá nên tặng luôn cho tôi một món quà là hộp quẹt bằng vàng, giá trị lắm. Đó là một kỷ vật tôi giữ mãi trong đời đi hát.
Còn Thanh Kim Huệ thì khỏi nói, quá được yêu mến từ trong ra ngoài nước. Khán giả thích nghe Thanh Kim Huệ hát lắm vì có giọng ca khiến người ta mê mẩn. Tôi thì người ta thích coi diễn hơn nghe ca vì nói thật giọng ca của tôi thời đó bị lạc hậu, không còn hợp thời".
Tùng Ninh