Đinh Thị Hương Thảo - “cô gái vàng” của đội tuyển Vật lý Việt Nam
Hương Thảo giành HCV trong kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2016 Những thành tích ấn tượng Đinh Thị Hương Thảo sinh năm 1998, quê tại Nam Trực, Nam Định. Từ cấp 2, Thảo đã luôn đứng trong tốp các học sinh giỏi nhất trường. Lên cấp ba, em trở thành thủ khoa đầu vào THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định. Cô gái mang biệt danh “Thảo còi” luôn làm các bạn nể, thầy cô yêu quý vì thành tích học tập và sự nỗ lực đáng khâm phục của mình. Sinh ra trong gia đình lao động nghèo, không có truyền thống học tập nhưng Thảo liên tục đạt thành tích cao trong các kỳ thi trong nước và quốc tế, cô gái nhỏ bé này đã dành2 giải nhất kỳ thi Vật lý Quốc tế trong 2 năm liền 2015 – 2016. Đặc biệt, ngoài tấm huy chương Vàng, cô gái duy nhất của đoàn Việt Nam - một trong hai thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng có thành tích cao nhất kỳ Olympic Vật lý quốc tế (IPho) lần thứ 46 còn được trao giải đặc biệt. “Ở 3 bài thi lý thuyết, Thảo đạt điểm số 29,2. Đây là một thành tích ấn tượng, rất đáng được hoan nghênh”, TSKH Nguyễn Thế Khôi - Trưởng đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế tự hào khen ngợi cô học trò nhỏ. Năm 2016, Thảo được nhận giải đặc biệt “Nữ sinh châu Á đạt kết quả cao nhất” do hội Vật lý châu Á Thái Bình Dương trao tặng. Đến tháng 10/ 2016, Thảo tham gia hoạt động tình nguyện tại ngày hội Mottainai "Trao yêu thương nhận hạnh phúc" lần 4 do báo Phụ nữ tổ chức. Tháng 12/2016, cô gái vàng đội tuyển vật lý là nữ sinh duy nhất trong 3 người vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba do đích thân Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng. Mới đây, Đinh Thị Hương Thảo tiếp tục được tuyên dương khi là một trong 10 gương mặt tiêu biểu Việt Nam 2016 nhờ kết quả học tập xuất sắc và những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Học nhiều, tình nguyện nhiều để trưởng thành hơn Để có thể đạt được những thành tích “khủng” trên, cô gái đến từ mảnh đất hiếu học Nam Định chia sẻ: “Nhiều bạn hỏi em có bí quyết học tập gì để đạt được kết quả xuất sắc như vậy. Nhưng thực sự em không có bất cứ bí quyết nào ngoài việc cố gắng nỗ lực, đọc nhiều sách, cố gắng luyện đi luyện lại các dạng bài tập vì trăm hay không bằng tay quen. Theo em việc tự học, tự nghiên cứu, tự tìm tòi sẽ giúp mình nhớ kiến thức lâu và hiểu rõ bản chất vấn đề.” Trước mỗi kì thi lớn như Olympic quốc tế, Thảo cho biết bản thân cũng gặp rất nhiều áp lực. Đó là áp lực khi ra nước ngoài phải giao tiếp bằng tiếng Anh, áp lực vì sợ kết quả của mình ảnh hưởng đến thành tích chung của đội, áp lực vì sự thể hiện của mình đại diện cho hình ảnh quê hương, gia đình.Tuy nhiên, Thảo chia sẻ khi vào phòng thi, bị cuốn vào bài thi thì mọi áp lực dường như tiêu tan hết. Có thể do giới hạn thời gian hoàn thành, có thể do quá háo hức với vấn đề đề cập trong bài thi, hoặc cũng có thể do chính áp lực đã biến thành động lực mà thành như vậy. Trong quá trình học tập,cũng có những dạng bài tập khó, nâng cao nhưng Thảo cho biết em chưa bao giờ cảm thấy chán nản hay đầu hàng trước những bài tập đó. Những lúc khó khăn, Thảo thường nghĩ đến những người chị đã giành được thành tích cao trong các kì thi quốc tế Lý như chị Đỗ Thị Bích Huệ, chị Trần Thị Thu Hương - đó là những tấm gương nữ mà giỏi Lý, là động lực giúp Thảo mạnh mẽ hơn trong việc khám phá tri thức ở bộ môn Vật lý trong suốt thời gian học cấp 3. “Những tấm huy chương vàng em có được như ngày hôm nay nhờ một phần không nhỏ đến từ sự chỉ dạy của các thầy cô chuyên Lý trường Lê Hồng Phong. Em biết ơn tất cả các thầy cô đã giúp đỡ em từ khi mới là cô bé lớp 10 bỡ ngỡ và chưa có gì nổi trội.Thầy cô là những người đã truyền cảm hứng học tập cho em, biến những bài học tưởng chừng như khô khan trở nên gần gũi, thiết thực với cuộc sống hằng ngày.”- Thảo tâm sự. Không chỉ ghi dấu ấn với những kết quả xuất sắc trong học tập, Đinh Thị Hương Thảo còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.Mottainai là một trong những hoạt động tình nguyện mà Thảo từng tham gia.Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức để gây quỹ ủng hộ những em nhỏ là nạn nhân của tai nạn giao thông. Thảo chia sẻ khi tham gia vào chương trình, em được trải nghiệm tất cả các hoạt động từ quyên góp, thu gom, phân loại đồ cũ cho đến các hoạt động dạy các em nhỏ tái chế các vỏ chai, lọ. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời.Thảo tâm niệm tuổi trẻ phải học tập, làm tình nguyện để trưởng thành, cống hiến và học cách cho đi. Khi được hỏi dùng 3 tình từ để miêu tả tính cách bản thân, cô gái nhỏ không ngần ngại đưa ra câu trả lời, đó là“Unconventional” (Độc đáo), “Passionate” (Đam mê), “Persistent” (Cố chấp). Với cá tính và mong ước khám phá tri thức mới, Thảo ấp ủ hi vọng sau này đi theo con đường nghiên cứu, sau khi học xong đại học sẽ phấn đấu có bằng tiến sĩ hoặc cao hơn nữa. Thảo đang nuôi quyết tâm lấy học bổng du học nước ngoài để tiếp tục theo đuổi chuyên sâu đam mê dành cho Vật lý. Hi vọng “cô gái vàng” của đội tuyển Vật lý Việt Nam sẽ sớm đạt được mục tiêu mình đã đặt ra trong thời gian không xa phía trước.
Hà Nhung
Tin liên quan
-
Chương trình “Giờ thứ 9" mùa 3
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Cuộc đấu trí cân não
Hàng triệu trẻ em tại Việt Nam được bảo vệ nhờ tiêm chủng trong suốt hơn 40 năm qua
Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam
Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam
Nên đọc
-
Tái hiện Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế đồng bằng sông Hồng
-
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2024
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Viettel về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao
-
Á hậu Phương Anh: “Tôi muốn trở thành giảng viên và theo đuổi con đường nghiên cứu sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ”
-
Tổng thu ngân sách quý 1/2024 đạt gần 540.000 tỷ đồng