Khoảnh khắc ngọt ngào trong đêm dạ hội "thần tiên" CHẠM 18: THE FAERIE của học sinh chuyên Nhân văn

Thứ bảy, 25/05/2024 - 15:24

TNV - Vào tối ngày 24/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Lễ Tri ân và Trưởng thành CHẠM 18: THE FAERIE của trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn đã diễn ra với sự đầu tư hoành tráng, thu hút sự tham gia của hàng loạt những nam thanh nữ tú.

Lễ Tri ân và Trưởng thành CHẠM 18: THE FAERIE là một đêm dạ hội đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành của khóa học sinh thứ hai của trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, được tổ chức bởi CLB Báo chí Humans of HSSH kết hợp với Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân Văn, trực thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

CHẠM 18: THE FAERIE - Miền kí ức Nhân văn.

Với sứ mệnh tri ân khối 12, đây là một hoạt động ý nghĩa mang tính kỷ niệm nhằm khởi nguồn cho chuỗi sự kiện thường niên của ngôi trường Chuyên trẻ tuổi, năng động và sáng tạo.

Sau thành công của Lễ Tri ân và Trưởng thành VENETUS dành cho học sinh khóa một, trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng CLB Humans of HSSH tiếp tục tổ chức chuỗi sự kiện CHẠM 18 với chủ đề của năm 2024 là THE FAERIE hứa hẹn tiếp tục để lại những dấu ấn sâu đậm, mang đậm sắc màu của ngôi trường Chuyên trẻ tuổi.

Tiết mục văn nghệ sôi động do các bạn học sinh biên đạo

Lấy cảm hứng từ khung cảnh thần tiên trong những câu chuyện cổ tích, sự kiện thường niên CHẠM 18: THE FAERIE là cơ hội đđể bất cứ ai cũng có thể trở thành phiên bản tuyệt vời nhất trong câu chuyện của riêng mình.

Các bạn học sinh hết mình trong đêm tiệc sôi động.

Đêm dạ hội cũng là sự kiện chính của chuỗi sự kiện CHẠM 18 với sự tham gia của ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô, các bậc phụ huynh và toàn bộ học sinh của trường. Các bạn học sinh khối 12 đã được trải nghiệm những hoạt động đong đầy cảm xúc, khép lại những ngày tháng ngồi dưới mái trường Nhân văn, mở ra ngưỡng cửa trưởng thành của tuổi 18.

PGS. TS. Nguyễn Quang Liệu - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn phát biểu tại buổi lễ.

Trong buổi lễ đầy xúc động này, PGS. TS. Nguyễn Quang Liệu - Hiệu trưởng nhà trường đã có những chia sẻ đầy xúc động về hành trình của thầy với học sinh khóa 2, dặn dò trước khi các em học sinh chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa trưởng thành và đi tới chân trời mới: “Các em học sinh khối 12 yêu quý, ngày hôm nay là ngày cuối cùng của tuổi học sinh đầy mộng mơ. Xa thật rồi trường lớp tuổi hồn nhiên, những giờ học trôi qua giờ trở thành hoài niệm. Xin chào nhé, xin chào hết thảy, nơi tháng ngày tươi đẹp tuổi thơ ngây, chia tay trường, chia tay đời học sinh. Chắc hẳn trong mỗi trái tim của các em, đều hiểu rõ rằng dù thế nào, các em vẫn mãi là học sinh của Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn”.

Bác Trịnh Thị Ngọc Hà - Đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn phát biểu

Cũng trong đêm tiệc, bác Trịnh Thị Ngọc Hà - Đại diện cha mẹ học sinh nhà trường đã bày tỏ sự hài lòng và niềm hạnh phúc về quá trình trưởng thành của các bạn học sinh khóa 2 tại trường THPT Chuyên KHXH&NV. Bác Hà chia sẻ: “Các con học sinh khóa 2 thân mến, nếu được hỏi khoảng thời gian nào đẹp và đáng nhớ nhất trong cuộc đời, thì bác tin rằng tất cả chúng ta ngồi đây đều có câu trả lời: Thời gian ngồi trên ghế nhà trường THPT, cùng với các thầy cô giáo, bạn bè, với thật nhiều ước mơ, hoài bão và cả những khát khao cháy bỏng. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Khoảng thời gian 1.000 ngày đó và các con đã khép lại bằng một buổi lễ tri ân đầy lắng đọng và ngọt ngào”.

King và Queen của đêm dạ hội.

Ngoài ra, vòng chung kết Kings & Queens cũng đã khép lại với kết quả mãn nhãn khán giả. BTC đã công bố hai giải thưởng danh giá nhất cho hai cặp đôi xứng đáng, gồm giải King & Queen và giải The Faerie’s Choice.

Màn khiêu vũ của các “prommate” trong nền âm nhạc du dương, lãng mạn

CHẠM 18: THE FAERIE đã mang đến một bầu không khí mới lạ với khung cảnh thần tiên lộng lẫy. Sự kiện khép lại vô cùng thành công với sứ mệnh tôn vinh những ký ức đẹp đẽ nhất của học sinh THPT Chuyên KHXH&NV trong những ngày cuối cấp, đồng thời trở thành một bệ phóng tinh thần giúp các bạn học sinh cuối cấp có thêm động lực để đạt được ước mơ.