
Nam nghệ sĩ từng hợp tác với Bích Phương: "Tôi trống rỗng và mất định hướng"
Giải trí"Tôi có cảm giác không muồn làm việc nữa dù đây chính là công việc tôi từng yêu nhất" – Phúc Du nói.

“Rút” khỏi TP HCM vì lý do bất khả kháng, đôi vợ chồng trẻ bất ngờ quản lý được chi tiêu và có cuộc sống đúng ý
Thư giãnTheo chị Phương Nga, cuộc sống hiện tại dù không quá sung túc nhưng đủ đầy.

Nóng: Show diễn Jetski bắn pháo hoa trên mặt biển tại Cát Bà khởi động
Giải tríGần 40 vận động viên quốc tế đã bắt đầu tập luyện liên tục cho show Bản Giao Hưởng Đảo Xanh sẽ khai màn vào ngày 23/5 tới.
Bà xã Anh Đức ngày càng thăng hạng nhan sắc, diện đồ truyền thống lần nào cũng “đốn tim” netizen
Giải tríNhan sắc của bà xã Anh Đức ngày càng nhận được nhiều cảm tình từ công chúng.

Cuộc đời nam NSND xin thôi chức Phó Giám đốc Nhà hát: Biến cố lớn, được vợ 3 thương hết lòng
Giải tríKhông chỉ vợ 3 hết lòng chăm sóc mà nam NSND vẫn có quan hệ tốt với 2 vợ đầu. Khi anh gặp biến cố lớn, cả hai đều quan tâm.

Thượng Hải lúc 2h sáng khiến bạn choáng váng: Hoá ra công việc bạn đang phàn nàn là điều mơ ước của hàng trăm nghìn người
Thư giãnĐằng sau vẻ ngoài lương cao và cuộc sống sung túc, mỗi người đều có những áp lực không thể diễn tả thành lời.

Sau tuổi 40, phụ nữ đừng chỉ thoa kem chống nắng cho mặt, vùng này mới là "thủ phạm" tố cáo bạn đang già đau già đớn!
ĐẹpHầu như chị em chỉ tập trung bôi kem chống nắng vùng mặt mà quên mất vùng tố cáo tuổi tác này.

Cô gái 28 tuổi ở Hà Nội chia sẻ: Từng ngại mặc cả vì sợ "quê", giờ tôi đã tiết kiệm gần 400.000 đồng mỗi tháng nhờ thay đổi cách đi chợ
Thư giãnTôi 28 tuổi, làm việc ở Hà Nội và tự lo sinh hoạt từ những ngày đầu ra trường. Hồi mới bắt đầu cuộc sống tự lập, tôi gần như "ác cảm" với chuyện đi chợ. Không phải vì ngại chen chúc hay vì không biết chọn đồ ăn, mà là vì... sợ mặc cả.

Mùa nắng to, mùa tóc rụng lả tả: 4 việc nếu làm ngay sẽ kịp thời cứu tóc
ĐẹpBạn có biết ánh nắng gay gắt đang âm thầm “tàn phá” mái tóc của bạn, khiến tóc gãy rụng la liệt? Đừng để tóc hư tổn nặng rồi mới tiếc nuối!

Đến buổi xem mắt, tôi choáng khi người ngồi đối diện là sếp mình, cứ nghĩ đã thất bại toàn tập, ngờ đâu kết cục lại chao đảo thế này!
Thư giãnTôi bắt đầu lo sợ. Không phải vì anh có tình cảm với tôi mà vì tôi cũng không còn vô cảm nữa.