Nhiều người đang dùng cụm từ "vở kịch" để chỉ về hành động dọa kiện Frenkie de Jong ra tòa của chủ tịch Joan Laporta. Tập đầu tiên của "vở kịch" này đã thu hút sự chú ý của toàn bộ giới mộ điệu trong làng túc cầu thế giới. Nhà báo uy tín David Ornstein chỉ ra rằng, Laporta cùng các cộng sự đã phát hiện ra việc gia hạn hợp đồng mà cựu chủ tịch Josep Bartomeu trao cho De Jong là bất hợp pháp.
Ngôi sao người Hà Lan thậm chí còn bị ban lãnh đạo Barca xem như... kẻ phạm tội, chứ không còn là cầu thủ quan trọng trong đội nữa. Họ muốn De Jong phải quay trở lại các điều khoản trước đó - những điều khoản trước khi gia hạn vào tháng 10/2020. Nếu không, Barca sẵn sàng ép buộc các khoản phí gây tổn thất to lớn cho cầu thủ 25 tuổi.
De Jong và Pique là 2 trong số những cầu thủ từng được đích thân Bartomeu gia hạn.
Nhưng "vở kịch" không chỉ kết thúc ở tập đầu tiên. Nguồn tin RAC1 đã mở rộng tin tức từ sáng sớm nay về chuỗi drama của Barca. Họ nói rằng ngoài De Jong, Laporta còn tìm thấy thêm "bằng chứng phạm tội" trong các bản hợp đồng gia hạn có chữ ký của Marc-Andre ter Stegen, Clement Lenglet và Gerard Pique.
Cả 4 cầu thủ trên đã được gia hạn hợp đồng trong những tháng cuối cùng dưới triều đại của Bartomeu - người đã đề xuất cắt giảm lương trong quý và tin rằng điều đó sẽ giúp đỡ CLB trong ngắn hạn. Barca đã tiết kiệm được khoảng 16-18 triệu euro tiền lương với những khoản "gia hạn" này. Nhưng Bartomeu cũng cho phép De Jong, Lenglet và Ter Stegen tăng lương lên đến 100%. Tổng cộng, hành động này đã khiến Barca tiêu tốn 311 triệu euro tiền lương.
Ter Stegen vẫn là người không thể thay thế tại Camp Nou, tuy nhiên rất có thể anh sẽ phải chịu thiệt thòi khi bị "phanh phui" bản hợp đồng trong quá khứ của mình.
Trở lại với hiện tại, Laporta đã đưa ra biện pháp mạnh và được xem là "tàn nhẫn" để giải quyết mớ hỗn độn này. Chủ tịch Barca đã nói chuyện với cả 4 cầu thủ, thông báo những điều bất hợp pháp trong hợp đồng của họ. Tuy nhiên, các nguồn tin tiết lộ rằng chỉ có Pique là sẵn sàng đàm phán với CLB. Những cầu thủ còn lại, bao gồm De Jong, Ter Stegen và Lenglet thẳng thừng từ chối và chỉ trích mạnh mẽ hành động "vô tình" của Laporta.
Barca muốn hủy bỏ mọi điều khoản gia hạn của 4 cầu thủ trên ngay lập tức. Tuy nhiên, nó còn phụ thuộc vào các luật sư và loại bằng chứng phạm tội mà họ tìm thấy trong các bản hợp đồng. Hiện tại, Lenglet đã được cho mượn sang Tottenham Hotspur, trong khi Ter Stegen vẫn là thủ môn số một tại Camp Nou. Còn Pique đã chấp nhận giảm lương thấp đến kinh ngạc và gần như chỉ... đá cho vui.
Laporta sẵn sàng hóa thân thành "kẻ phản diện" để giúp Barca khôi phục tình hình kinh tế của mình.
Như vậy, cơn đau đầu duy nhất của Laporta lúc này không ai khác ngoài De Jong. Ông chắc chắn muốn bán đứt ngôi sao người Hà Lan càng sớm càng tốt. Mặc dù vậy, với việc Man United đã buông xuôi thương vụ này, Chelsea gần như là đối tác duy nhất với Laporta trong thời điểm hiện tại. The Blues sẵn sàng chi mức giá niêm yết 85 triệu euro, đồng thời trả luôn cho Barca gần 20 triệu euro tiền lương mà họ đang nợ De Jong.