5 điểm nhấn Man United 2-0 Everton: Độc chiêu của Ten Hag; Cái giá phải trả cho 'căn bệnh quái ác'

Thứ bảy, 08/04/2023 - 21:34

Thắng lợi quan trọng trước The Toffees là bước chạy đà hoàn hảo cho thầy trò HLV Erik ten Hag trước khi tiếp đón Sevilla tại tứ kết Europa League.

1. Độc chiêu của Ten Hag

Tiếp nối sự thành công trong lần tiếp đón Brentford hồi giữa tuần, HLV Erik ten Hag một lần nữa sử dụng bộ ba Jadon Sancho (cánh trái) - Marcus Rashford (đá cắm) - Antony (cánh phải) cũng như Bruno Fernandes đóng vai trò tiền vệ kiến thiết lùi sâu, Scott McTominay hỗ trợ bên cạnh và Marcel Sabitzer được thi đấu ở vị trí số 10.

Đáng chú ý, đội trưởng Harry Maguire đã trở lại đội hình xuất phát với nhiệm vụ giải quyết các tình huống bóng bổng - đặc sản của Everton. Thêm vào đó, chiến lược gia người Hà Lan trong trận đấu lần này đã yêu cầu các học trò phải chơi bóng dài, nhằm mục đích xuyên phá "chiếc xe buýt 2 tầng" mà đội khách gầy dựng nên.

"Độc chiêu" của Ten Hag đã phát huy tác dụng trong phần lớn thời gian bóng lăn và tâm điểm gọi tên Bruno Fernandes với màn trình diễn trên cả tuyệt vời.

2. Sự kỳ vọng được đền đáp

Việc kiểm soát thế trận tốt tạo điều kiện cho đội chủ sân Old Trafford gây sức ép lớn lên khung thành của The Toffees. Liên tiếp những tình huống "bắn phá" được tập thể Man United tạo ra nhưng thủ thành Jordan Pickford quá đỗi xuất sắc, kết hợp với sự "vô duyên" của lần lượt Antony, Aaron Wan-Bissaka hay Marcus Rashford khiến bảng điện tử vẫn chưa có dấu hiệu "nhảy số".

Tuy nhiên, yêu cầu chiến thuật mà nhà cầm quân 53 tuổi đề ra đã vận hành một cách trơn tru nhất có thể. Có thể dễ dàng nhận thấy được tính linh hoạt mà bộ ba mũi nhọn của "Quỷ đỏ" cùng Marcel Sabitzer mang đến sự khởi sắc trong lối chơi của M.U, nổi bật lên trong đó là Jadon Sancho.

Chân chạy cánh người Anh thường xuyên xuất hiện bên phần sân nhà để hỗ trợ triển khai bóng. Đặc biệt hơn cả, cựu sao Borussia Dortmund giờ đây đã "chịu khó" chạy chỗ với hàng loạt pha chọn vị trí khôn ngoan, tạo khoảng trống cho đồng đội.

Chính Jadon Sancho đã thực hiện một đường chuyền dọn cỗ cho Scott McTominay lập công ở phút 36.

3. Quà tặng cuộc sống

Kết thúc hiệp 1 với số lần chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng đáng báo động (6/21 cú sút đi trúng đích), HLV Erik ten Hag sau giờ nghỉ đã có màn thay đổi nhân sự mang tính bước ngoặt. Thời điểm Anthony Martial vào sân, Marcus Rashford đã được trả về hành lang cánh trái sở trường, trong khi Sancho thay thế Antony ở bên khu vực đối diện.

Thế nhưng khác với nửa đầu trận đấu, nhịp độ hiệp 2 có phần chậm rãi hơn dù Man United vẫn tạo ra không ít những cơ hội nguy hiểm. Mãi đến phút thứ 71, bắt nguồn từ tình huống phất dài của Lisandro Martinez, thủ quân Everton - Seamus Coleman bất ngờ đỡ bóng hụt và vô tình "dâng hiến" bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho "Quỷ đỏ".

4. 'Người sắt' giáng thế

Sau khi có được lợi thế dẫn trước 2 bàn, "thầy 10 khó" quyết định sử dụng "quân bài" Christian Eriksen sau hơn 2 tháng phải ngồi ngoài vì chấn thương. Đây được xem là tín hiệu vô cùng đáng mừng bởi tầm quan trọng của tiền vệ người Đan Mạch là không thể bàn cãi.

Chỉ với 13 phút có mặt trên sân, Eriksen đã thực hiện 19 đường chuyền chính xác, đạt tỉ lệ 90% sau 25 lần chạm bóng. Chưa kể, sự hiện diện của "người sắt" tạo điều kiện cho Bruno Fernandes thoải mái hoạt động bên phần sân đối phương mà không cần phải lùi về quá sâu cũng như được giảm tải bớt "đầu việc".

5. Cái giá phải trả cho 'căn bệnh quái ác'

Tại buổi họp báo sau trận đấu hồi giữa tuần, HLV Erik ten Hag đã phải thừa nhận rằng đội bóng đang hoàn toàn phụ thuộc khả năng săn bàn của Marcus Rashford mới có thể giành chiến thắng. Và việc tiền đạo 25 tuổi phải chạy đua để kịp bình phục chấn thương sau kỳ nghỉ quốc tế đã khiến phong độ của anh gặp trục trặc.

Trong bối cảnh toàn đội đã có màn thể hiện ổn định, tuy nhiên Rashford lại có ngày thi đấu không mấy tích cực. Chân sút chủ lực của Man United có tới 7 pha dứt điểm nhưng không thể một lần điền tên mình lên bảng tỷ số vì liên tục bỏ lỡ cơ hội mười mươi.

Ngoài tình huống kiến tạo có phần may mắn cho Anthony Martial ghi bàn ở phút 71, dường như Rashford trở nên lệch nhịp so với các đồng đội. Bởi lẽ, cầu thủ người Anh là cái tên phải chịu cảnh "cày ải" nhiều nhất Old Trafford với 47 lần ra sân trên mọi đấu trường, bên cạnh Bruno Fernandes.

Do đó ở phút 81, Rashford buộc phải rời sân vì chấn thương háng, đây được xem là ảnh hưởng của sự "quá tải" với mật độ thi đấu dày đặc (6 ngày 3 trận). Với những bước đi tập tễnh vào thẳng đường hầm, nhiều khả năng tài năng trưởng thành từ học viện Carrington sẽ vắng mặt ở trận lượt đi tứ kết Europa League - nơi M.U đụng độ Sevilla.