80 năm Cách mạng tháng Tám: Thiêng liêng lễ Thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình

Thứ ba, 19/08/2025 - 11:17

Hà Nội, sáng 19/8/2025 – Tròn 80 năm kể từ mùa thu lịch sử năm 1945, trên Quảng trường Ba Đình – nơi lắng đọng hồn thiêng sông núi – lễ Thượng cờ Tổ quốc được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động. Dù mưa nặng hạt, từ tờ mờ sáng, hàng nghìn người dân, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và khách quốc tế đã có mặt trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chứng kiến giây phút lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời Hà Nội.

Hồi tưởng mùa thu cách mạng

Cách mạng tháng Tám năm 1945 mãi là bản hùng ca bất diệt của ý chí quật khởi và khát vọng tự do cháy bỏng trong tim người Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân vùng lên giành chính quyền, phá tan xiềng xích nô lệ gần một thế kỷ, xóa bỏ chế độ phong kiến tồn tại hàng nghìn năm, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

80 năm Cách mạng tháng Tám: Thiêng liêng lễ Thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình- Ảnh 1.

Ngày 19/8/1945, Hà Nội ngập trong sắc đỏ của cờ sao vàng. Từ khắp các ngả đường, hàng vạn người dân – công nhân, nông dân, trí thức, học sinh – hô vang khẩu hiệu "Việt Nam độc lập muôn năm!", "Ủng hộ Việt Minh!". Quảng trường Nhà hát Lớn rực rỡ cờ, biểu ngữ, khí thế cách mạng sục sôi. Chiều cùng ngày, chính quyền Hà Nội hoàn toàn thuộc về nhân dân. Từ đây, ngọn lửa khởi nghĩa bùng lên khắp Bắc – Trung – Nam, đưa dân tộc Việt Nam bước sang trang sử mới.

Thắng lợi ấy không chỉ là bước ngoặt lịch sử đối với dân tộc, mà còn cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Khoảnh khắc thiêng liêng trên Quảng trường Ba Đình

80 năm sau ngày khởi nghĩa, khi bình minh vừa ló rạng trên Hà Nội, lễ Thượng cờ được cử hành đúng 5 giờ 50 phút sáng. Tiếng quân nhạc rộn ràng giai điệu "Tiến bước dưới quân kỳ" vang lên, mở màn nghi lễ trọng thể.

80 năm Cách mạng tháng Tám: Thiêng liêng lễ Thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình- Ảnh 2.

Dẫn đầu đoàn Thượng cờ là quân kỳ Quyết thắng. Theo sau là đội tiêu binh 34 chiến sĩ – con số thiêng liêng, gợi nhớ đến 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân năm 1944, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Khi lá cờ đỏ sao vàng được chiến sĩ tung lên, tiếng Quốc ca hùng tráng vang dậy. Tất cả mọi người – từ cụ già tóc bạc đến em nhỏ còn bỡ ngỡ – đều nghiêm trang đứng thẳng, tay đặt lên ngực trái, mắt hướng về lá cờ Tổ quốc đang từ từ được kéo lên đỉnh cột cao 29m. Trong khoảnh khắc ấy, không ít đôi mắt nhòe lệ vì xúc động.

Lá cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh trên nền trời mưa gió, biểu tượng cho sự trường tồn bất diệt của dân tộc Việt Nam, cho khát vọng hòa bình, độc lập, tự do mà bao thế hệ cha ông đã đánh đổi bằng máu xương.

Ý nghĩa của nghi lễ Thượng cờ

Từ ngày 19/5/2001 – kỷ niệm 111 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – nghi lễ Thượng cờ và Hạ cờ được thực hiện thường nhật tại Quảng trường Ba Đình, bất kể thời tiết nắng mưa. Đây không chỉ là nghi thức quân đội, mà còn là nghi lễ cấp quốc gia, thể hiện lòng tôn kính đối với Bác Hồ kính yêu và niềm tự hào dân tộc.

80 năm Cách mạng tháng Tám: Thiêng liêng lễ Thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình- Ảnh 3.

Trong hơn hai thập kỷ qua, lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình đã trở thành điểm đến thiêng liêng, thu hút đông đảo người dân cả nước và du khách quốc tế. Đặc biệt, vào các dịp lễ lớn của dân tộc như Quốc khánh 2/9, ngày sinh nhật Bác 19/5, hay ngày Cách mạng tháng Tám 19/8, nghi lễ càng mang ý nghĩa sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi người Việt Nam.

Hà Nội – sắc đỏ thiêng liêng những ngày lịch sử

Những ngày này, Hà Nội ngập tràn sắc đỏ thiêng liêng. Từ phố phường, công sở đến trường học, khu dân cư, đâu đâu cũng thấy lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió. Hình ảnh ấy gợi nhớ đến không khí hào hùng của mùa thu năm xưa, khi hàng vạn người dân xuống đường giành chính quyền.

Trên các tuyến phố trung tâm, những băng rôn, khẩu hiệu kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám được trang hoàng rực rỡ. Tại nhiều điểm di tích lịch sử, dòng người xếp hàng dâng hương, tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ và Bác Hồ. Các cuộc triển lãm, chương trình nghệ thuật, giao lưu thế hệ trẻ với nhân chứng lịch sử… cũng diễn ra sôi nổi, góp phần khắc sâu hơn nữa ý nghĩa trọng đại của sự kiện.

Đối với người dân thủ đô, được tham dự lễ Thượng cờ trong ngày đặc biệt này là một kỷ niệm thiêng liêng. Bà Nguyễn Thị Liên, 72 tuổi, xúc động nói: "Tôi đã đi bộ từ 4 giờ sáng để có mặt ở Quảng trường Ba Đình. Khi lá cờ Tổ quốc được kéo lên, tôi như thấy lại hình ảnh những ngày nhân dân vùng lên giành chính quyền. Thật tự hào khi được sống trong độc lập, tự do hôm nay."

Từ khởi nghĩa đến hội nhập và phát triển

80 năm qua, từ nền độc lập giành được bằng máu xương, đất nước Việt Nam đã trải qua muôn vàn gian khó, nhưng cũng đạt được những thành tựu to lớn. Từ một quốc gia nông nghiệp nghèo nàn, Việt Nam nay đã trở thành nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, hội nhập sâu rộng vào cộng đồng quốc tế.

80 năm Cách mạng tháng Tám: Thiêng liêng lễ Thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình- Ảnh 4.

Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định. Hình ảnh đất nước hòa bình, ổn định, đổi mới và phát triển lan tỏa mạnh mẽ. Đặc biệt, tinh thần Cách mạng tháng Tám vẫn luôn là ngọn lửa dẫn đường, hun đúc ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của dân tộc.

Thế hệ trẻ hôm nay – những người sinh ra trong hòa bình – càng cần khắc ghi giá trị lịch sử của Cách mạng tháng Tám, để từ đó tiếp nối truyền thống, không ngừng học tập, sáng tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Thiêng liêng trong lòng dân tộc

Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình sáng 19/8/2025 không chỉ là nghi lễ quân sự trang trọng, mà còn là sự nhắc nhở về trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam đối với Tổ quốc. Trong giây phút lá cờ đỏ sao vàng tung bay, bao thế hệ như được sống lại khí thế hào hùng của những ngày mùa thu cách mạng.

80 năm Cách mạng tháng Tám: Thiêng liêng lễ Thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình- Ảnh 5.

Đó là lời nhắc nhở rằng độc lập, tự do hôm nay không tự nhiên mà có, mà được đánh đổi bằng xương máu, bằng lòng quả cảm và sự hy sinh của biết bao thế hệ cha anh.

Và cũng chính từ Quảng trường Ba Đình lịch sử – nơi 80 năm trước vang dội lời thề "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập" – hôm nay, niềm tin và khát vọng xây dựng đất nước hùng cường lại được khơi dậy mạnh mẽ.

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (1945 – 2025), lễ Thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình không chỉ là nghi thức thiêng liêng mà còn là bản giao hưởng của lòng yêu nước, khơi gợi niềm tự hào dân tộc, khẳng định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Trong sắc đỏ rợp trời của lá cờ Tổ quốc, trong nhịp hành khúc hùng tráng, mỗi người Việt Nam thêm một lần nhắc nhở mình về trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ và phát huy thành quả cách mạng, để xứng đáng với máu xương của các thế hệ đi trước.

Bởi, như một lời nhắn nhủ bất diệt: "Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" mãi là khát vọng và cũng là mục tiêu tối thượng của dân tộc Việt Nam.

Tấn Tài