Ấm lòng với những suất cơm nghĩa tình trong mùa dịch

Thứ tư, 09/06/2021 - 09:23

TNV - Chị Ngô Mỹ Dung - chủ quán ăn Xích Lô (đường Trần Hưng Đạo, Quận 1) đã nấu hơn 1000 suất cơm mỗi ngày dành tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch.

Thấu hiểu nỗi khó khăn khi mưu sinh trong mùa dịch, chị Dung đã tự tay nấu và phát hơn 1000 suất cơm gửi tặng đến những người lao động tự do,người bán vé số, nhặt ve chai và một số hộ dân trong khu vực cách ly.Ban đầu, chịcùng người thân trong gia đình đãgóp nhặt chi tiêu cùng nhau nấu 500 suất cơm để phát. Sau này khi được nhiều bạn bè và người thân ủng hộ, chị đã tăng lên 1.000 suất. Và đếnthời điểm hiện tại, có đến 1.200 suất được chị trao tặng mỗi ngày.

Chị Ngô Mỹ Dung miệt mài nấu các suất ăn hàng ngày để phát cho người lao động

Dịch bệnh đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh của quán. Thế nhưng, nhìn những người lao động đang vất vả mưu sinh giữa mùa dịch, chị lại càng muốn cho đinhiều hơn: “ Nh ng khó khăn của tôi vẫn chưa là gì so với những người đang xa quê, không có việc làm và không dám ăn uống ngoài xã hội. Suy nghĩ này là động lực khiến tôi cố gắng duy trì việc phát các suất cơm từ thiện này”,

Theo đó, mỗi ngày nhóm của chị Dung chuẩn bị nấu cơm từ 6 giờ sáng cho đến tận 3- 4 giờ chiều để đủ số lượng cơm cần phát trong ngày. Thực đơn các món sẽ được thay đổi xoay vòng và đa dạng như: thịt kho trứng, cá kho thơm, gà kho sả và các món canh.

Các nhân viên ở quán đang chuẩn bị đóng gói các suất cơm để gửi đi

Để đảm bảo an toàn cho nhân viên trong mùa dịch cũng như sẵn sàng mở của hoạt động trở lại khi UBND TP.HCM cho phép, chị Dung đã giữ nhân viên ở lại. Họ đãcùng chị chung tay hỗ trợ, nấu cơm phục vụ người dân. Người thân, bạn bè trong nhóm cũng đã chia nhau chở hàng trăm suất cơm đến những điểm đã được chọn trước đó để phát cho người dân.

Cô Trần Thị Thu Hương, người bán vé số gần đó cho hay: Dịch bùng phát khiến việc bán vé số của tôi chậm đi rất nhiều. Nhờ có cô Dung mà tôi có được bữa ăn ngon, đỡ phải xoay tiền ăn từng ngày.”.

Các phần thức ăn được chị Dung cùng mọi người chuẩn bị chu đáo.

Được biết, Chị Dung sẽ duy trì đợt phát cơm này đến hết thời gian giãn cách xã hội (từ ngày 31/5 đến 14/6).

Ngọc Tiên