Ở kì chuyển nhượng hè năm nay, Chelsea đã chi khá nhiều tiền để có được Sterling và tốn không ít thời gian đàm phán với Barcelona trong thương vụ Aubameyang. Mặc dù cả hai đã có những bàn thắng cho nửa xanh thành London nhưng dường như họ không thể làm được điều đó trong các trận cầu lớn.
Aubameyang và Sterling đều chưa thực sự đáp ứng kì vọng tại Chelsea
Trước Man United cuối tuần qua, Sterling có 79 phút nhạt nhoà để rồi bị thay thể bởi Armando Broja, trong khi Aubameyang rời sân từ phút 74 để Christian Pulisic xuất hiện. Khi còn trên sân, cựu Pháo thủ có vài tình huống đáng chú ý, có thể giúp Chelsea vượt lên dẫn trước nhưng cảm giác bóng của Aubameyang thực sự tệ. Sterling thậm chí nhạt nhoà hơn người đồng đội bởi anh gần như mất hút và chẳng kịp để lại dấu ấn nào khi bị thay ra.
Cặp sao đắt giá đều bị thay ra trước khi trận đấu khép lại
Phong độ thất vọng đã khiến cặp sao Chelsea bị chính người cũ của đội bóng thủ đô nước Anh chỉ trích. Tony Cascarino, cựu tiền đạo The Blues nói trên talkSPORT: “Tôi nghĩ Graham Potter sẽ cảm thấy thất vọng về khả năng ghi bàn của hàng công trong tay ông ấy. Aubameyang vẫn chưa thực sự bắt đầu, đúng là anh ấy đã có một vài khoảnh khắc nhưng hôm qua thì đã hoàn toàn lạc nhịp. Sterling cũng không chơi quá tốt, cậu ta không ít lần lao thẳng vào các hậu vệ đối phương.”
Tony Cascarino, cựu tiền đạo Chelsea
Bàn thắng gần nhất mà Sterling ghi được trong màu áo Chelsea cũng chính là trận ra mắt của huấn luyện viên Potter khi ông giúp đội chủ sân Stamford Bridge hoà 1-1 trước RB Salzburg. Từ đó tới nay, Sterling không ít lần được bị chiến lược gia 47 tuổi đẩy ra đá wing-back khiến cơ hội áp sát khung thành bị hạn chế.
Về phía Aubameyang, cựu sao Arsenal vẫn cho thấy khả năng đánh hơi bàn thắng đáng nể nhưng vấn đề của anh lại là kết nối với các vệ tinh xung quanh. 3 bàn sau 8 trận cho Chelsea không phải quá tệ nhưng việc chưa có bất kì pha kiến tạo nào cũng phản ánh mối liên kết mờ nhạt của Aubameyang cùng đồng đội.
Video: Toàn bộ 141 bàn thắng của Aubameyang cho Borussia Dortmund
Nguồn: Youtube