Xuất hiện mới đây trong một TV Show nổi tiếng ở Venezuela của host Luis Olavarrieta, Miss Venezuela 2015 Mariam Habach đã tâm sự hết những nỗi lòng chất chứa của cô sau thất bại tại Hoa hậu Hoàn vũ 2016. Có lẽ đó là cú shock nhớ mãi cho một cô gái trẻ mang trên vai trọng trách, kỳ vọng quá lớn từ khán giả quê nhà.

Đăng quang Miss Venezuela 2015 khi chỉ vừa 19 tuổi, nhưng sự thể hiện của mỹ nhân tóc vàng không hề non kém mà ngược lại rất chuẩn một nữ hoàng sắc đẹp. Luôn luôn thể hiện rất tốt trong từng vòng thi nên dường như tại Miss Universe 2016, cô không có đối thủ. Chính vì thế, nàng hậu tự tin và tuyên bố sẽ mang vương miện thứ 8 về cho Venezuela.


Sau đó cô nhận được những lời chỉ trích, ghét bỏ từ khắp nơi trên thế giới, họ cho rằng cô quá kiêu ngạo thậm chí từ chính những người ủng hộ cô lúc trước đã quay lưng lại với cô. "Điều làm tổn thương tôi nhất đó chính là những người từng ủng hộ tôi đều là những người chỉ trích tôi và ước cái chết đến với tôi" - Mariam Habach nghẹn ngào chia sẻ trong nước mắt.

Bà tổ của giải thưởng "El Tocuyo" cũng từ phần hô tên dõng dạc của cô, fans yêu mến và hài hước đặt cho. Đồng thời sau mỗi mùa Miss Universe, khán giả lại trao giải El Tocuyo cho những thí sinh có sự thể hiện xuất sắc nhưng không thể vào top, hoa hậu Phạm Hương của Việt Nam là một minh chứng điển hình cho sự tiếc nuối này.


Sau cuộc thi, có nhiều fan mong mỏi thấy Mariam Habach tiếp tục chinh chiến lần nữa ở các đấu trường nhan sắc, bởi dừng lại ở đây rất uổng phí cho mỹ nhân tóc vàng. Nhưng có lẽ ám ảnh này đã in sâu trong tâm trí của nàng hậu rất khó để một lần nữa chạm đến.