Bán căn nhà mặt phố giá 4 tỷ để về quê an dưỡng, hưởng bình yên, sau một thời gian nghiền ngẫm, tôi nhận ra: Đây đúng là trò lừa đảo!

Thứ sáu, 28/03/2025 - 08:26

Có rất nhiều người xung quanh tôi đã thực sự bỏ việc và về quê sinh sống. Nhưng không lâu sau đó, họ rời khỏi quê hương một lần nữa.

Ước mơ nghỉ hưu sớm liệu có khả thi với một người có thu nhập trung bình?

Ở ngưỡng của tuổi 40, tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi với công việc văn phòng nhàm chán của mình và mơ ước được nghỉ hưu sớm, sống một cuộc sống êm đềm không bon chen. Tôi nghĩ rằng bất kì ai ở độ tuổi ngoài 30 cũng từng có lúc nhen nhóm một ý định nghỉ việc. Đúng lúc này, tôi đã xem được một chương trình truyền hình, kể câu chuyện một người đàn ông 33 tuổi, làm việc trong ngành thiết kế ở một thành phố lớn với mức lương hàng năm là hơn 300 triệu đồng. 

Bán căn nhà mặt phố giá 4 tỷ để về quê an dưỡng, hưởng bình yên, sau một thời gian nghiền ngẫm, tôi nhận ra: Đây đúng là trò lừa đảo!- Ảnh 1.

Công việc thiết kế tuy có thể mang lại thu nhập ổn định, nhưng lại khá áp lực với việc phải làm việc bất kể giờ giấc, thường xuyên "bí ý tưởng" và phải giải quyết những phàn nàn của khách hàng. Bởi vậy, người này đã muốn nghỉ hưu sớm. Anh ta quyết định bán căn nhà ở thành phố với giá 4 tỉ đồng để về quê, sống một cuộc sống điền viên vui vẻ. Ở quê nhà, một vùng nông thôn chưa mấy phát triển, anh ta có thể mua được một ngôi nhà đẹp, có vườn tược rộng rãi với giá chỉ khoảng 1,7 tỉ đồng. 

Với 2,3 tỉ đồng còn lại, anh ta gửi tiết kiệm để có khoản lãi thụ động hàng tháng, dùng để trang trải cho sinh hoạt phí. Thêm vào đó, anh ta dự định sẽ tìm kiếm một công việc nhàn hạ, không áp lực ở quê với mức lương chỉ 5 - 7 triệu đồng/tháng. Đó quả là cuộc sống đáng mơ ước. Tôi suýt nữa cũng định "học tập" kinh nghiệm này và bán căn nhà mặt phố của mình để về quê mua đất, xây nhà và vui thú điền viên. 

May sao, trước khi đưa ra quyết định, tôi có tham khảo qua DeepSeek - trí tuệ nhân tạo "biết tuốt" này đã vẽ cho tôi một viễn cảnh khá thực tế và đau lòng. Khi được hỏi: Có nên bán nhà mặt phố để về quê nghỉ hưu sớm ở tuổi 37 hay không? - DeepSeek đã thẳng thắn nói: "Bạn không đủ điều kiện để nghỉ hưu; cũng đừng mong sẽ an nhàn!"

Bán căn nhà mặt phố giá 4 tỷ để về quê an dưỡng, hưởng bình yên, sau một thời gian nghiền ngẫm, tôi nhận ra: Đây đúng là trò lừa đảo!- Ảnh 2.

Và sau đây là 3 lý do mà nó đưa ra. Mỗi phân tích đều như một "nhát dao" đâm thẳng vào lòng, khiến tôi đau đớn mà tỉnh ngộ:

Đầu tiên, hơn 2 tỉ không phải là một khoản tiền lớn và nó không thể trang trải các chi phí cho một gia đình trong 20 hoặc 30 năm tới, và nó sẽ không đủ để bạn có thể nghỉ ngơi mà chẳng cần làm gì. Nếu không có thêm nguồn thu nhập, bạn sẽ trở nên khốn khó chỉ sau một thời gian ngắn. 

Thứ hai, nếu bạn không thể kiên định với quyết định của mình và muốn quay đầu, bạn không thể cạnh tranh được trong thị trường lao động, nơi những người cùng lứa tuổi hoặc thế hệ trẻ hơn bạn đã dùng khoảng thời gian bạn "nghỉ hưu" để nỗ lực vươn lên, khẳng định chỗ đứng. 

Bán căn nhà mặt phố giá 4 tỷ để về quê an dưỡng, hưởng bình yên, sau một thời gian nghiền ngẫm, tôi nhận ra: Đây đúng là trò lừa đảo!- Ảnh 3.

Thứ ba, trong mười năm nữa, cha mẹ của bạn sẽ già yếu đi, bản thân bạn cũng không còn sức khoẻ như hiện tại, con cái của bạn thì sẽ lớn dần lên. Chi phí giáo dục và chăm sóc sức khoẻ đều tăng cao. Liệu khoản tiết kiệm của bạn có thể đảm bảo cho các chi phí này không? 

Nếu là trụ cột của một gia đình, bạn sẽ không đủ điều kiện để "nghỉ hưu sớm". Miễn là bạn vẫn có thể làm việc và kiếm tiền, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện ngừng lại, bởi đằng sau bạn là cả một ngôi nhà. 

Cùng lắm thì mình về quê...

Trên thực tế, có rất nhiều người trẻ đang vô thức nghĩ rằng việc quay trở lại quê hương là một lối thoát, không có áp lực nào khi trở về quê hương, và bất cứ điều gì cũng có thể được giải quyết khi trở về quê nhà. Nhưng đó không thực sự là một lối thoát lý tưởng như họ tưởng tượng. 

Bán căn nhà mặt phố giá 4 tỷ để về quê an dưỡng, hưởng bình yên, sau một thời gian nghiền ngẫm, tôi nhận ra: Đây đúng là trò lừa đảo!- Ảnh 4.

Cuộc sống ở các thành phố nhỏ hay vùng quê đã trở nên khó khăn hơn so với trước đây. Trước hết, ngay cả một công việc với mức lương cơ bản cũng khó tìm thấy ở một thành phố loại 2 hay những vùng chưa mấy phát triển. Mức sống thấp tương đương với thu nhập thấp. Và đương nhiên, bạn không thể đòi hỏi một môi trường làm việc chuyên nghiệp ở một nơi như vậy. Với bằng cấp của mình, đôi khi bạn sẽ khó tìm được việc làm, hoặc phải chấp nhận làm những công việc trái với chuyên môn. 

Tuy nhiên, thu nhập thấp cũng không nhất thiết rằng bạn sẽ chi tiêu ít đi. Nếu chịu khó quan sát, bạn sẽ nhận ra rằng các trung tâm mua sắm, các thương hiệu lớn đều đã vươn mình tới tận những tỉnh thành nhỏ. KFC không rẻ hơn vì nó được mở ở một vùng quê, tương tự với giá trà sữa, mỹ phẩm và quần áo... Thêm vào đó, một số thực phẩm thậm chí còn có giá đắt đỏ hơn so với ở các thành phố lớn do tính khan hiếm và quá trình vận chuyển khó khăn của nó. 

Vì vậy, nếu nghĩ rằng đã tiết kiệm được một khoản tiền ở thành phố và có thể ung dung về quê nghỉ ngơi với cuộc sống thoải mái, bạn hẳn đã quá ngây thơ. Có thể khi về quê, bạn có thể tránh được chi phí khổng lồ khi mua một ngôi nhà. Nhưng bạn khôgn thể ngừng ăn uống, khám chữa bệnh hay học tập. Số tiền bạn đã tiết kiệm được thực sự đủ để bạn sống một cuộc sống lâu dài và thoải mái tại đây hay không?

Ngừng mơ mộng, ảo tưởng và sống thực tế lên!

Các quy tắc bất thành văn của hoạt động xã hội chưa bao giờ thay đổi. Nếu bạn muốn về hưu sớm và sống nhà hạ, trước tiên hãy nhìn vào chính mình một cách khách quan và gia đình phía sau bạn, bạn có thể có được sự hỗ trợ nào và bạn có thể giải quyết vấn đề gì? Nếu không có ai đằng sau hậu thuẫn cho bạn, thì tôi khuyên bạn nên ở lại thành phố lớn và làm việc chăm chỉ. Bởi vì đối với những người bình thường, các thành phố lớn có nhiều cơ hội việc làm hơn vùng quê. 

Bán căn nhà mặt phố giá 4 tỷ để về quê an dưỡng, hưởng bình yên, sau một thời gian nghiền ngẫm, tôi nhận ra: Đây đúng là trò lừa đảo!- Ảnh 5.

Ngoài mức độ thực tế, bạn cũng phải chấp nhận các giá trị không tương thích. Nhiều người đã quen ở trong các thành phố lớn rất khó thích nghi khi họ trở về quê nhà, bởi vì có một khoảng cách lớn trong suy nghĩ và quan điểm của họ, dẫn tới những bất đồng trong giao tiếp.

Ở các thành phố lớn, mọi người đều bận rộn lo việc của mình. Ngay cả khi họ có các giá trị khác nhau, không có nhiều người có thời gian để bình luận về các vấn đề của người khác. Nhưng trong một thị trấn nhỏ, đó là một xã hội vòng tròn. Khi quan điểm của bạn không tương thích với những người xung quanh, bạn sẽ thấy lạc lõng. 

Có rất nhiều người xung quanh tôi đã thực sự bỏ việc và về quê sinh sống. Nhưng không lâu sau đó, họ rời khỏi quê hương một lần nữa. Bởi vì họ nhận ra rằng cuộc sống ở quê hoá ra không thoải mái như mình tưởng tượng. Vì thế, đừng tô hồng những ước mơ của bạn, đừng lười biếng. Dù cuộc sống có mệt mỏi và bận rộn, hãy nhớ rằng nếu bạn ngừng lại guồng quay này, bạn có thể bị nó nhấn chìm và trở nên lạc lõng. 

Trang Đào