M.U coi như đã từ bỏ thương vụ 'bom tấn' 100 triệu euro
Man United không hề có ý định chốt sổ mua sắm ở phiên chợ Hè 2022 sau khi đã mang về 3 tân binh là Tyrell Malacia, Christian Eriksen và Lisandro Martinez.
HLV Erik ten Hag còn muốn mang học trò cũ Antony về với Old Trafford trước khi mùa giải mới diễn ra. Dù vậy, có lẽ như kịch bản này sẽ không thể trở thành hiện thực khi M.U gần như đã quyết định từ bỏ việc theo đuổi tiền vệ người Brazil.
M.U đã chuẩn bị tinh thần để từ bỏ tham vọng chiêu mộ Antony trong mùa Hè này vì mức giá quá cao
Nguồn tin từ Manchester Evening News và The Athletic đều khẳng định Quỷ đỏ đã chuẩn bị gác lại thương vụ chiêu mộ Antony sau khi Ajax "hét giá" ngôi sao 22 tuổi lên đến 100 triệu euro (gần 84 triệu bảng).
Được biết, M.U sẽ chỉ cân nhắc liên hệ trở lại Antony nếu đội bóng cũ của HLV Erik ten Hag giảm đáng kể giá bán của cầu thủ này hoặc là chính Antony gây ra sức ép lên đội bóng chủ quản giống như cách mà Lisandro Martinez đã từng làm.
Ronaldo được giải oan trong vụ ra về sớm ở Old Trafford
Ở trận giao hữu với Rayo Vallecano hồi cuối tuần qua, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã có trận đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Erik ten Hag. Dù vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ được thi đấu vỏn vẹn 45 phút trước khi gây tranh cãi vì rời sân Old Trafford khi trận đấu vẫn còn đang diễn ra.
Tuy nhiên, nguồn tin từ phía Sky Sports tiết lộ Man United đã có phản hồi rất bình thản về vụ việc nói trên. Cụ thể, phía Quỷ đỏ hoàn toàn không có vấn đề gì trong việc Ronaldo ra về sớm khi mà một số cầu thủ khác của đội cũng có hành động tương tự.
M.U sẽ không đưa ra bất cứ động thái cứng rắn nào dành cho Ronaldo sau vụ ra về sớm hồi cuối tuần qua
Như vậy, M.U tiếp tục có cách xử lý "mềm mỏng" với Ronaldo giữa bối cảnh siêu cò Jorge Mendes tiếp tục gây sức ép lên đội chủ sân Old Trafford. Người đại diện của tiền đạo 37 tuổi vẫn đang nỗ lực để tìm bến đỗ mới cho thân chủ bất chấp quan điểm của M.U là muốn giữ chân Ronaldo ở mùa giải 2022/23 sắp khởi tranh.
Nguồn tin từ tờ The Sun cho biết Jorge Mendes đã yêu cầu M.U đưa ra mức giá bán cho Ronaldo và khẳng định có một bản hợp đồng từ bên ngoài đang chờ để được CR7 đặt bút ký vào.
Ten Hag đồng ý giữ chân "đệ tử ruột" của Ronaldo
Không chỉ có Cristiano Ronaldo, tài năng trẻ Alejandro Garnacho cũng là ngôi sao đã có lần đầu tiên được ra sân dưới thời HLV Erik ten Hag trong trận đấu với Rayo Vallecano vừa qua.
Ở trận đấu này, sao mai 18 tuổi người Argentina đã thi đấu cực kỳ ấn tượng bên hành lang cánh trái với những pha dốc bóng rất tốc độ và làm chao đảo hàng phòng ngự của đối phương.
Fabrizio Romano xác nhận HLV Erik ten Hag đã phê duyệt để M.U xúc tiến gia hạn hợp đồng với Alejandro Garnacho
Và chỉ 1 ngày sau màn tỏa sáng nói trên, nhà báo Fabrizio Romano xác nhận M.U đang chuẩn bị gia hạn hợp đồng với "đệ tử ruột" của Ronaldo sau khi đã nhận được sự phê duyệt của HLV Erik ten Hag.
Hợp đồng hiện tại của Alejandro Garnacho với Man United chỉ còn thời hạn 1 năm. Và rõ ràng, M.U có rất nhiều lý do để đẩy mạnh tiến trình "trói chân" sao mai sinh năm 2004 của đội trong thời gian tới.
M.U chuẩn bị chiêu mộ thêm một cựu ngôi sao Ngoại hạng Anh
Cách đây ít ngày, đội chủ sân Old Trafford đã ít nhiều gây bất ngờ với người hâm mộ khi công bố Benni McCarthy - cựu tiền đạo người Nam Phi từng có 5 năm thi đấu tại Ngoại hạng Anh - đã cập bến sân Old Trafford với vai trò huấn luyện viên của đội một.
Tom Huddlestone chuẩn bị gia nhập M.U để vừa đá bóng và vừa huấn luyện
Và mới đây, truyền thông xứ sở sương mù cho biết M.U đang đàm phán với Tom Huddlestone - cựu tiền vệ của Tottenham Hotspur - về một vai trò "2 trong 1" tại đội U21 của Quỷ đỏ.
Theo đó, tiền vệ 35 tuổi sẽ vừa là cầu thủ quá tuổi của đội U21 (quy định trước đây là đội U23) và vừa đóng vai trò huấn luyện các cầu thủ trẻ của Man United. Trước Huddlestone, hậu vệ Paul McShane cũng là ngôi sao đóng vai trò "2 trong 1" tại đội U23 của Quỷ đỏ.