Bản tin Man United 20/6: Hoàng thân Qatar nổi trận lôi đình; 'Tiểu Harry Kane' nằng nặc đòi đến M.U

Thứ ba, 20/06/2023 - 09:26

Cùng điểm qua những tin tức nổi bật của CLB Man United ngày 20/6 hôm nay.

1. Hoàng thân Qatar nổi trận lôi đình

Hồi tuần trước, báo cáo từ tờ Qatari Al-Watan cho biết, một tổ chức thuộc sở hữu của gia đình nhà Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, thông báo rằng họ đã thành công trong nỗ lực mua lại Man United. 

Tuy nhiên, lần lượt The Times, GOAL lẫn Daily Mail xác nhận, công cuộc chuyển giao quyền lực phải mất tối thiểu 2-3 tháng nữa để quy trình phê duyệt hoàn tất trước khi thỏa thuận chính thức thông qua. Sở dĩ trang Strettynews tin rằng, vấn đề kể trên nguyên nhân chính đến từ việc nhà Glazer cố gắng bòn rút thương hiệu Man United.

Chính vì vậy, theo Financial Times (dẫn nguồn từ Manchester Evening News), tỷ phú người Qatar đã vô cùng tức giận và dọa sẽ rút lui sau khi đề nghị lần thứ 5 của họ vẫn chưa được phản hồi. Động thái này ảnh hưởng lớn đến kế hoạch chuyển nhượng của HLV Erik ten Hag khi tính đến thời điểm hiện tại, "Quỷ đỏ" vẫn chưa sở hữu bất kỳ tân binh nào.

2. 'Tiểu Harry Kane' nằng nặc đòi đến M.U

Đội chủ sân Old Trafford đang ưu tiên chiêu mộ một trung phong chất lượng vào mùa hè năm nay. Ban đầu, nửa đỏ thành Manchester lựa chọn Harry Kane, cầu thủ ghi 30 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh chiến dịch 2022/23, là ứng cử viên hàng đầu.

Khả năng săn bàn, chọn vị trí, lùi sâu làm tường, hỗ trợ triển khai lối chơi là những gì M.U "thèm khát" ở Kane.

Thế nhưng, chủ tịch Daniel Levy của Tottenham Hotspur lại gây khó dễ bởi ông không chấp thuận việc gián tiếp tăng cường sức mạnh cho một CLB khác tại Anh, thêm vào đó là mức giá đắt đỏ 100 triệu bảng. Do đó, M.U buộc phải chuyển hướng sang mục tiêu khả dĩ hơn. 

Thời gian gần đây, Man United được liên kết mạnh mẽ với Rasmus Hojlund. Đáng chú ý, ký giả uy tín Fabrizio Romano tiết lộ rằng chân sút người Đan Mạch rất khao khát chuyển đến "Nhà hát của những giấc mơ" thi đấu, và bản thân sao mai sinh năm 2003 cũng thừa nhận điều này:

"Mục tiêu của tôi là đạt đến đỉnh cao, có thể nói rằng Man United là nơi giúp tôi hiện thực hóa giấc mơ ấy."

Hojlund được giới chuyên môn đánh giá là bản sao của Kane vì cả hai có những nét tương đồng về lối chơi.

Đáng tiếc thay, dù Hojlund đứng về phía "Quỷ đỏ", nhưng phía Atalanta vẫn kiên quyết giữ vững lập trường và yêu cầu 70 triệu euro - một con số quá lớn cho một tài năng trẻ. Nếu tiếp tục bị các đối tác làm khó, M.U sẽ không thể nâng cấp đội hình để chuẩn bị cho chiến dịch mới.