Ten Hag gây xúc động mạnh với hình phạt dành cho M.U
Còn nhớ sau trận thua 0-4 trước Brentford, HLV Erik ten Hag đã ra hình phạt nặng nề dành cho các cầu thủ Man United khi hủy bỏ ngày nghỉ của dàn sao Quỷ đỏ và yêu cầu họ phải đến trình diện tại trung tâm huấn luyện Carrington.
Tại đây, toàn đội được yêu cầu phải chạy đủ quãng đường 13,8 km - là số quãng đường mà Brentford đã chạy nhiều hơn M.U trong trận thua nói trên. Và dĩ nhiên, hình phạt khắc nghiệt này đã khiến các cầu thủ M.U cảm thấy khó chịu và không hài lòng khi họ phải "hành xác" dưới cái nắng gay gắt 33 độ C tại nước Anh.
HLV Ten Hag đã khiến tất cả cầu thủ M.U phải cảm phục khi cùng các học trò chịu hình phạt nặng nề do chính ông đề ra
Thế nhưng, hành động sau đó của Ten Hag đã khiến tất cả phải thay đổi thái độ của mình. Theo tiết lộ của tờ The Mirror, đích thân Ten Hag đã tham gia chịu phạt chung với các học trò và đã rất gắng sức để có thể "nuốt trọn" quãng đường chạy 13,8 km mà chính ông đã đặt ra.
Và với nền tảng thể chất của một người đàn ông đã 52 tuổi, Ten Hag hoàn toàn bị "xụi lơ" sau khi hoàn thành hình phạt. Nhưng chính hành động không ngờ đó của Ten Hag đã gây ấn tượng mạnh mẽ với dàn sao của Man United. Điều đó cho thấy vị chiến lược gia người Hà Lan đã cũng nhận trách nhiệm về bản thân thay vì bắt các cầu thủ phải gánh chịu mọi lỗi lầm.
Ronaldo khiến mẹ của CĐV nhí phải bật khóc
Vụ việc Ronaldo đập vỡ điện thoại của CĐV nhí bị tự kỷ hồi tháng 4 vừa qua vẫn chưa có hồi kết. Cách đây ít ngày, cảnh sát vùng Merseyside đã ra thông báo xác nhận tiền đạo 37 tuổi đã bị cảnh cáo do có liên quan đến cáo buộc hành hung và gây thiệt hại hình sự.
Mới đây, bà Sarah - mẹ của CĐV nhí nói trên có tên Jacob Harding, đã thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ The Mirror và cho biết bà đã bật khóc sau khi nhận được cuộc gọi mang tính chất "thị uy sức mạnh" từ chính Ronaldo.
Bà Sarah (phải) tố Ronaldo đã có hành động đe dọa nếu vụ việc CĐV nhí của Everton bị đập vỡ điện thoại bị đem ra tòa
Trong cuộc phỏng vấn này, bà Sarah khẳng định Ronaldo chưa hề có động thái bồi thường chiếc điện thoại mới cho cậu con trai Jacob - trái ngược với một số thông tin trôi nổi trên mạng xã hội. Không những thế, bà Sarah còn lần lượt được trợ lý của Ronaldo và chính Ronaldo gọi điện yêu cầu làm "êm thấm" vụ việc.
Tại đây, bà Sarah đã mô tả siêu sao người Bồ Đào Nha là "người đàn ông kiêu ngạo nhất" mà bà từng nói chuyện. Trong cuộc gọi điện này, phía CR7 khẳng định bản thân anh không làm gì sai trái và quả quyết đội ngũ pháp lý của anh đủ sức giành chiến thắng nếu bà Sarah quyết đem vụ việc này ra tòa.
Nội dung đầy đủ của cuộc hội thoại dài 10 phút giữa mẹ của CĐV nhí bị tự kỷ với Ronaldo đã được cập nhật trong một bài viết riêng biệt nằm trong chuyên mục Hậu trường.
M.U chuẩn bị "chốt đơn" Antony với giá 94 triệu euro
Ngay sau trận thắng 2-1 trước Liverpool trong ngày ra mắt tân binh Casemiro, Man United được cho là đã sẵn sàng "phá két" để biến Antony trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ ba trong lịch sử của CLB.
Theo tiết lộ từ trang The Athletic, M.U chuẩn bị nâng mức giá hỏi mua tiền vệ người Brazil lên thành 94 triệu euro (khoảng 79 triệu bảng). Trước đó, Ajax đã từ chối lời đề nghị trị giá 80 triệu euro (khoảng 67 triệu bảng) dành cho Antony và kiên quyết giữ mức định giá lên đến 100 triệu euro.
The Athletic tiết lộ M.U chuẩn bị gửi lời đề nghị trị giá 94 triệu euro để "chốt hạ" thương vụ Antony
Động thái nói trên của Ajax đã khiến Antony không hài lòng và ngôi sao 22 tuổi đã phản ứng lại theo "một phong cách rất Ronaldo" khi vắng mặt trong 2 buổi tập liên tiếp và nghỉ thi đấu hồi cuối tuần qua. Không những thế, Antony còn gây chú ý khi được người đại diện đăng tải hình ảnh thảnh thơi bật TV xem trận đại chiến giữa M.U với Liverpool.
Khả năng rất cao là Ajax sẽ phải "gật đầu" đồng ý với lời đề nghị 94 triệu euro của M.U và chấp nhận chia tay Antony. Khi đó, "kèo trái ma thuật" xứ Samba sẽ trở thành tân binh thứ 5 của Quỷ đỏ cập bến sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay.
M.U được mời gọi "phá bĩnh" thương vụ 50 triệu bảng của Arsenal
Dù Antony đang là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Man United cho vị trí chạy cánh nhưng Quỷ đỏ cũng đang theo dõi rất nhiều mục tiêu khác nhau để dự phòng.
Một trong số những cái tên đình đám đang được liên hệ với M.U chính là Pedro Neto - tiền vệ giàu tốc độ và kỹ thuật của Wolves. Hiện tại, Arsenal được cho là đội bóng quan tâm sát sao nhất với Pedro Neto nhưng M.U cũng bất ngờ bị "lôi kéo" vào thương vụ này.
M.U được mời gọi tham gia "đấu giá" cùng Arsenal cho tiền vệ Pedro Neto - người được Wolves định giá đến 50 triệu bảng
Theo nguồn tin của talkSPORT, đội chủ sân Old Trafford đã được mời gọi chiêu mộ cầu thủ 22 tuổi người Bồ Đào Nha trong mùa Hè này. Về mức phí chuyển nhượng, Wolves đang ra mức giá lên đến 50 triệu bảng và đó là con số khá "chua chát" với cả Man United lẫn Arsenal.