1. Tuyệt đỉnh Sabitzer
Trong trận đấu thuộc khuôn khổ bảng F vòng loại EURO 2024, ĐT Áo đã "hủy diệt" vị khách Azerbaijan với tỷ số 4-1, đáng chú ý hơn cả là màn trình diễn quá đỗi xuất sắc của Marcel Sabitzer. Mang trên mình tấm băng đội trưởng, cầu thủ sinh năm 1994 được cựu HLV Man United - Ralf Rangnick giao trọng trách điều tiết lối chơi của toàn đội.

Không chỉ kiểm soát bóng tốt, Sabitzer còn sắm vai "ngòi nổ" cho màu cờ sắc áo với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo. Bàn thắng đầu tiên của tiền vệ 28 tuổi đến từ một pha dứt điểm ở trong vòng cấm ở phút thứ 27 trước khi Michael Gregoritsch nâng tỷ số lên 2-0.
Sang hiệp 2, Sabitzer tiếp tục tỏa sáng với tình huống đá phạt trực tiếp vô cùng đẹp mắt và 20 phút sau đó, "chiến binh mùa đông" của Man United hoàn tất ngày thi đấu điểm 10 bằng đường tạt bóng chuẩn xác đến đúng vị trí của Christoph Baumgartner đánh đầu ấn định thắng lợi tưng bừng cho tuyển Áo.

Cách đây không lâu, Sabitzer từng tiết lộ rằng bản thân anh đã nán lại sân tập Carrington lâu hơn để thực hiện các bài tập sút. Và giờ đây kết quả kể trên đã chứng minh nỗ lực ấy đã phát huy hiệu quả.
2. Varane bất ngờ lên tiếng về tương lai
Tại buổi phỏng vấn trên GQ France mới đây, khi được hỏi liệu có thể kết thúc sự nghiệp ở Old Trafford hay không, Raphael Varane đã quả quyết trả lời:
"Tôi sẽ kết thúc sự nghiệp tại Madrid, Manchester hoặc Lens, chắc chắn tôi sẽ không gia nhập đội bóng nào khác.
Việc 1 cầu thủ trở lại Madrid là không thường xuyên, nên khả năng này có phần phức tạp. Viễn cảnh có thể xảy ra nhất là tôi treo giày tại Man United hoặc Lens."

Lens là nơi cựu tuyển thủ người Pháp từng gắn bó ở cấp độ trẻ, trước khi ra mắt chuyên nghiệp vào năm 2010 và sớm lọt vào mắt xanh của Los Blancos. Ở tuổi 18, Varane đầu quân cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, trải qua 336 lần ra sân trên mọi đấu trường. Từ đây, trung vệ sinh năm 1993 giành được 4 chức vô địch Champions League cùng 3 lần lên ngôi vương La Liga.
Varane cập bến Old Trafford vào mùa giải 2021/22 nhưng phải đến thời HLV Erik ten Hag, cầu thủ này mới trở thành trụ cột hàng thủ bên cạnh Lisandro Martinez. Đầu tháng 2 vừa qua, anh chính thức tuyên bố giã từ Les Bleus để tập trung 100% cho hành trình phục hưng Man United của chiến lược gia người Hà Lan.