Bản tin Man United 30/3: Rashford 'lên cơn điên'; Nhà Glazer gặp rắc rối lớn

Thứ năm, 30/03/2023 - 08:52

Cùng điểm qua những tin tức nổi bật của CLB Man United ngày 30/3 hôm nay.

1. Rashford 'lên cơn điên'

Theo ký giả uy tín Laurie Whitwell của The Athletic, De Gea đã bước đầu từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng đầu tiên của Man United vì điều khoản giảm lương. Bên cạnh thủ thành người Tây Ban Nha, "Quỷ đỏ" còn phải đối mặt với một thách thức lớn hơn. Lúc bấy giờ, nửa đỏ thành Manchester đang cố gắng thuyết phục Marcus Rashford tái ký hợp đồng sau màn trình diễn quá đỗi ấn tượng ở kể từ đầu chiến dịch 2022/23.

Mới đây, Daily Star đã đăng tải thông tin gây chú ý về quá trình thương thảo giữa Rashford với Quỷ đỏ. Theo ấn phẩm này, Rashford êu cầu mức lương lên đến 500.000 bảng/tuần để tiếp tục gắn bó với "Nhà hát của những giấc mơ".

Ngay lập tức, Rashford đã phản bác tin đồn kể trên. Ngôi sao 25 tuổi đã dùng tài khoản mạng xã hội của mình vào bình luận ngay dưới tin đồn thất thiệt, khiến Daily Star phải gỡ bỏ bài đăng: 

"Trước khi tin tức này lan truyền xa hơn. Mọi thứ diễn ra thật VỚ VẨN. Tôi và câu lạc bộ cực kỳ tôn trọng lẫn nhau. Mục tiêu cuối cùng của tôi là hoàn toàn tập trung vào việc kết thúc mùa giải với thứ hạng cao nhất có thể tại Ngoại hạng Anh và giành các danh hiệu."

Rashford sau khi lên tiếng phủ nhận đã xóa dòng Tweet của mình không lâu sau đó.

May mắn thay, Laurie Whitwell cũng khẳng định rằng đây chỉ là những ngày đầu của quá trình đàm phán và mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tích cực. Chính vì lẽ đó, nhiều khả năng phía ban lãnh đạo Man United đã tìm ra đấu pháp tối ưu để giải quyết vấn đề lương bổng trong bối cảnh CLB sẽ "dọn đường" chào đón các bom tấn mùa hè.

2. Nhà Glazer gặp rắc rối lớn

Thời điểm hiện tại, Man United đang thuộc quyền sở hữu của 6 người con của ông chủ quá cố - Malcolm Glazer bao gồm: Avram, Joel, Kevin, Bryan, Darcie và Edward Glazer. Đáng chú ý, trước khi nhà Glazer tiếp quản "Quỷ đỏ" vào năm 2005, đội bóng không phải chịu bất kỳ khoản nợ nào. Tuy nhiên trải qua hơn 1 thập kỷ, M.U hiện đang phải gánh vác số nợ hơn 500 triệu bảng mà gia đình này đem đến.

Nhà Glazer đã và đang sử dụng thương hiệu Man United để trục lợi.

Do vậy, thông tin nhà Glazer rao bán Man United làm cho người hâm mộ cảm thấy vui lòng vì CLB sắp được "giải thoát". Phái đoàn Qatar - Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani đã gửi giá thầu 5 tỷ bảng cho nhà Glazer cùng các quyền lợi như sau: 100% quyền sở hữu, xóa nợ, nguồn vốn lớn để đầu tư vào thị trường chuyển nhượng, nâng cấp Old Trafford và Carrington.

Trong khi phía Sir Jim Ratcliffe (INEOS Group) cũng không chịu kém cạnh với lời nghị tương tự nhưng cho 69% cổ phần mà nhà Glazer đang nắm giữ, không kèm theo bất kỳ điều khoản đáng chú ý nào. Thế nhưng, thương vụ bạc tỷ dự kiến sẽ còn kéo dài cho đến cuối tháng 4 bởi yêu cầu 6 tỷ bảng của nhà Glazer vẫn chưa được đáp ứng. Đây được xem là "tham vọng hão huyền" vì trên thực tế, "Quỷ đỏ" đang được định giá ở mức 4,8 tỷ bảng (Sportico). 

Báo cáo từ The Guardian tiết lộ, các nhà thầu bắt đầu cảm thấy họ đang lãng phí thời gian với sự tham lam của nhà Glazer.

Nhà báo Dean Jones của GIVEMESPORT cho rằng nếu giới chủ người Mỹ không hoàn tất sang nhượng CLB, động thái này sẽ dẫn đến "cuộc biểu tình tồi tệ nhất chưa từng thấy" tại Old Trafford. Từ đây, thầy trò HLV Erik ten Hag chắc chắn bị dồn vào thế khó trong việc gia hạn hợp đồng với các trụ cột hay chiêu mộ các bom tấn.