Bản tin Man United 31/3: De Gea 'quay xe'; Greenwood nhận phán quyết cuối cùng

Thứ sáu, 31/03/2023 - 09:50

Cùng điểm qua những tin tức nổi bật của CLB Man United ngày 31/3 hôm nay.

1. Cú hích xuất hiện tại Carrington

Trước khi bước vào kỳ nghỉ quốc tế, Man United đã phải tiếp nhận không ít những ca chấn thương. May mắn thay, sau 2 tuần nghỉ ngơi, các cầu thủ đã dần hồi phục và trở lại sân tập. Theo những hình ảnh mới nhất, Christian Eriksen, Alejandro Garnacho, Anthony Martial hay Marcel Sabitzer đều xuất hiện tại đại bản doanh Carrington.

Tuy nhiên, trường hợp một số "bệnh binh" chưa đạt đủ thể trạng, nhiều khả năng họ sẽ vắng mặt trong chuyến hành quân đến SVĐ St James' Park đụng độ Newcastle United tại Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, Marcus Rashford dù chưa thể tập luyện trực tiếp với bóng nhưng bản thân chân sút chủ lực của "Quỷ đỏ" cũng đang "cuống cuồng" hồi phục thể lực.

2. De Gea 'quay xe'

Theo ký giả uy tín Laurie Whitwell của The Athletic, David de Gea đã bước từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ phía Man United vì điều khoản giảm lương. Bởi lẽ, di sản của Sir Alex Ferguson nhận ra rằng màn trình diễn ở mùa giải năm nay đã giúp anh trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất đội hình của HLV Erik ten Hag. Do đó, đội bóng cần phải căn cứ vào điều này để đưa ra thỏa thuận tiếp theo.

Thế nhưng trong buổi phỏng vấn với Sky Sports, thủ thành người Tây Ban Nha đã bày tỏ mong muốn được cống hiến tại Old Trafford: 

"Man United là CLB lớn và tôi yêu đội bóng này. Tôi hạnh phúc tại đây và quan trọng hơn chuyện hợp đồng hay bất kỳ điều gì khác, đó chính là việc các cầu thủ phải duy trì nỗ lực tập luyện, giúp sức cho đội bóng trong phần còn lại mùa giải."

Dù khả năng phân phối bóng bằng chân từ tuyến dưới chưa mang lại sự an tâm tuyệt đối, nhưng di sản của Sir Alex Ferguson vẫn luôn giành vị trí số 1 trong khung gỗ nhờ tài phản xạ kiệt xuất. Trong bối cảnh "Quỷ đỏ" sẽ "chi đậm" vào mùa hè nhằm củng cố hàng công lẫn tuyến giữa, vì vậy thời gian tới giữa De Gea và ban lãnh đạo sẽ tìm được tiếng nói chung.

3. Xác định 7 cái tên rời M.U

Như đã đề cập, Man United đang lên kế hoạch mang về những bản hợp đồng chất lượng, thế nên CLB cần phải "tổng tiễn" những nhân tố không còn phù hợp, kết hợp với quỹ chuyển nhượng để có thể "thâu tóm" thành công các bom tấn mà không vướng vào Luật Công bằng Tài chính (FFP).

Theo Fabrizio Romano, Newcastle United muốn sở hữu chữ ký của Scott McTominay và sẵn sàng chi trả 30 triệu bảng. Trong khi đó, Alex Telles và Eric Bailly sẽ được yêu cầu rời đi ngay khi mùa giải 2022/23 khép lại. 

Hiện đội chủ sân Ramon Sanchez Pizjuan chắc chắn không mua đứt hậu vệ cánh người Brazil do phong độ thiếu ổn định. Về phía Marseille, đội bóng nước Pháp có điều khoản bắt buộc mua Bailly khi cầu thủ người Bờ Biển Ngà được thi đấu hơn 15 trận (đã ra sân 17 lần).

Đáng chú ý, một số CLB lớn tại Ngoại hạng Anh cũng như ở châu Âu dành sự quan tâm đặc biệt cho Dean Henderson, Victor Lindelof và Harry Maguire. Cả 3 trên lý thuyết vẫn có thể đóng vai trò "kép phụ" nhưng vì đại cuộc, họ buộc phải "hy sinh". Bên cạnh đó, Anthony Elanga và Brandon Williams sẽ được đem cho mượn vào mùa hè. Ngoài ra, Phil Jones lẫn Axel Tuanzebe đều rời Old Trafford dưới dạng chuyển nhượng tự do.

4. Greenwood nhận phán quyết cuối cùng

Việc được tuyên bố trắng án hồi đầu tháng 2 không giúp Mason Greenwood khôi phục lại sự nghiệp như thuở ban đầu. Thời điểm hiện tại, tiền đạo trẻ tuổi vẫn đang bị treo giò vì Man United vẫn đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ sau khi các cáo buộc hình sự liên quan được bãi bỏ.

Được biết trong thời gian tới theo The Athletic, Greenwood có thể phải tham gia trả lời phỏng vấn trên truyền hình và chia sẻ tất tần tật về xâu chuỗi các sự kiện hành hung bạn gái. Đây được xem là bước khởi đầu cho quá trình "phục hồi nhân phẩm" của thần đồng trưởng thành từ lò đào tạo Carrington.

Thế nhưng khả năng trở lại thi đấu của Greenwood là rất thấp bởi nguồn tin từ Daily Mail cho biết, "Quỷ đỏ" lo ngại việc "thần đồng một thời" xuấn hiện trên sân cỏ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích thương mại của CLB. Các nhà tài trợ cũng tin rằng động thái này sẽ gây nên "khủng hoảng truyền thông quy mô lớn". 

Chính vì vậy, đội chủ sân Old Trafford đã đi đến quyết định đình chỉ mọi hoạt động thể thao của Mason Greenwood ít nhất cho đến hết mùa giải năm nay.