1. Luke Shaw gia hạn hợp đồng với Man United
Trong bối cảnh Man United đang lên kế hoạch giữ chân các trụ cột và hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận với David de Gea lẫn Marcus Rashford vì vấn đề lương bổng. Thế nhưng, Luke Shaw đã đứng ra làm gương cho các đồng đội bằng việc đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm.
Mùa giải năm nay, Luke Shaw đã trải qua 36 trận đấu trên mọi đấu trường và ghi được 1 bàn cùng 6 kiến tạo. Hậu vệ sinh năm 1995 được xem là một trong những nhân tố quan trọng nhất của HLV Erik ten Hag nhờ sự đa dạng.
2. Cú hích 0 đồng
Theo cập nhật từ ký giả Samuel Luckhurst, Christian Eriksen đã có thể tham gia tập luyện cùng toàn đội và dự kiến sẽ trở lại trong cuộc đụng độ Sevilla tại đấu trường Europa League. Đáng chú ý, đây cũng là thời điểm Casemiro hoàn tất án treo giò 4 trận. Như vậy, Man United sẽ có được sự phục vụ của 2 mắt xích quan trọng nhất đội hình sau khi vượt qua các thử thách lần lượt trước Brentford và Everton.
Đặc biệt, sự trở lại của Eriksen tạo điều kiện cho Bruno Fernandes thoải mái hoạt động ở vị trí sở trường. Bên cạnh đó, những đường chuyền mang tính đột biến đến từ tiền vệ người Bồ Đào Nha có thể được phát huy một cách hiệu quả hơn bởi đã có Casemiro bọc lót phía sau.
3. Ten Hag chỉ ra vấn đề bên cánh phải
Trận thua 0-2 trước Newcastle United vừa qua chứng kiến sự yếu kém không chỉ đến từ tuyến giữa, mà còn là sự sa sút của Diogo Dalot. Hậu vệ người Bồ Đào Nha suốt quãng thời gian có mặt trên sân đều tỏ ra lép vế hoàn toàn trước những đòn tấn công của Allan Saint-Maximin. Vì vậy trong cuộc tiếp đón Brentford sắp tới, nhiều khả năng Aaron Wan-Bissaka sẽ được trọng dụng.
Tại buổi họp báo trước trận tái đấu "Bầy ong", Ten Hag đã làm rõ vấn đề bên cánh phải Man United, dẫn lời bởi trang chủ đội bóng:
"Khoảng cách cạnh tranh giữa Dalot và Wan-Bissaka thực sự rất gần nhau. Wan-Bissaka có thể giúp đội phòng ngự tốt hơn, còn Dalot giúp đội bóng tấn công nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận cả hai đều cho thấy sự tiến bộ ở khoản tấn công lẫn phòng ngự, nên sự cạnh tranh giữa họ là rất sát sao".
4. Cái kết đắng cho kẻ 'bắt chước' Bruno Fernandes
Trong tứ kết FA Cup gặp Fulham, "Quỷ đỏ" dù bị dẫn trước nhưng bước ngoặt ở phút 72 đã thay đổi tất cả. Jadon Sancho thoát xuống và tung cú dứt điểm chạm tay Willian. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính quyết định truất quyền thi đấu của tiền vệ người Brazil vì hành động cố ý dùng tay chơi bóng.
Mặc dù vậy, Aleksandar Mitrovic vẫn tỏ ra không hài lòng, chân sút người Serbia sau đó đã "hóa thân" thành Bruno Fernandes khi liên tục "pressing vị vua áo đen". Tuy nhiên, khác với thủ quân M.U, số 9 bên phía Fulham lại không kiểm soát được cảm xúc và có hành vi đẩy tay ông Chris Kavanagh.
Chứng kiến hành động thiếu chuyên nghiệp của Mitrovic, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) mới đây đã đưa ra phán quyết dành cho đội bóng thủ đô. Đầu tiên, tiền đạo 28 tuổi bị treo giò tổng cộng 8 trận cùng với án phạt 75.000 bảng.
Trong khi đó, HLV Marco Silva phải chấp hành lệnh cấm chỉ đạo trong vòng 2 trận với tổng 40.000 bảng tiền nộp phạt, còn CLB sẽ nhận mức phạt 40.000 bảng vì không ngăn cản các cầu thủ vây quanh trọng tài.