Bản tin Man United 9/5: De Gea bị lật mặt; 'Thay máu' nhân sự bằng 7 chữ ký mới toanh

Thứ ba, 09/05/2023 - 09:41

Cùng điểm qua những tin tức nổi bật của CLB Man United ngày 9/5 hôm nay.

1. De Gea bị lật mặt

David de Gea chính là tâm điểm trong trận thua thứ 2 liên tiếp của Man United bởi sai lầm sơ đẳng, khiến CLB gặp trở ngại trên cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh. Thế nhưng theo HLV Erik ten Hag, thủ thành người Tây Ban Nha dự kiến sẽ được trao cho bản hợp đồng mới bất chấp sự "lỗi thời".

De Gea được Ten Hag bảo vệ trước truyền thông.

Được biết, mức thu nhập của De Gea sẽ giảm đáng kể từ 375.000 bảng xuống còn khoảng 200.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, báo cáo từ trang tin thân cận Manchester Evening News cho biết, tình hình bất ngờ đảo chiều.

Cụ thể, sự chia rẽ bắt đầu diễn ra tại Old Trafford vì có những nghi ngờ về việc liệu De Gea có nên là lựa chọn số 1 trong khung gỗ ở chiến dịch tiếp theo hay không. Hơn nữa, một số người tại Carrington muốn cầu thủ này ra đi, thay vì chỉ đẩy lên ghế dự bị để nhường chỗ cho một thủ môn khác. 

Và mọi thứ sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn của De Gea trong phần còn lại của mùa giải 2022/23.
2. 'Thay máu' nhân sự bằng 7 chữ ký mới toanh

Chứng kiến De Gea mắc sai lầm, ký giả Ben Jacobs cho biết "Quỷ đỏ" đã đưa 4 người gác đền cừ khôi vào tầm ngắm bao gồm: David Raya, Diogo Costa, Mike Maignan và Jordan Pickford. Ngoài ra, nhìn vào số cơ hội bị bỏ lỡ ở cả hai trận thua trước Brighton và West Ham, chắc chắn HLV Erik ten Hag cũng đang cần một trung phong đẳng cấp.

Trong cuộc trao đổi với The United Stand, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận hiện đang có 3 cái tên được đội chủ sân Old Trafford xem là mục tiêu hàng đầu lần lượt là Harry Kane, Victor Osimhen và Randal Kolo Muani.

3 phương án tối ưu trên hàng công cho Man United.

Nhiều khả năng, M.U sẽ dốc hầu bao vào Kane hoặc Osimhen trước khi chuyển hướng sang Kolo Muani. Sỡ dĩ so với hai cái tên kể trên, chân sút người Pháp là một lựa chọn mạo hiểm bởi anh mới chỉ tỏa sáng được một mùa giải. 

Bên cạnh đó, định giá mà Eintracht Frankfurt đặt ra cho tiền đạo sinh năm 1998 là ngang ngửa với Kane lẫn Osimhen. Ở chiều hướng ngược lại, Anthony Martial và Wout Weghorst đều đang đứng trước khả năng chia tay "Nhà hát của những giấc mơ" để nhường chỗ lại cho các tân binh xứng đáng vào hè năm nay.